Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sa lưới tình “mỹ nhân” mù chữ

Thứ bảy, 07:25 18/07/2009 | Xã hội

Giả làm người lỡ độ đường, xin đi nhờ xe máy, hai người đàn bà luống tuổi dụ được một số nạn nhân hám của lạ vào chỗ vắng “vui vẻ”, tạo điều kiện cho đồng bọn trộm cắp tài sản.

Những nạn nhân bị sập bẫy của nhóm đối tượng trên cần thông báo ngay với Công an huyện Chư Sê qua số điện thoại 0593. 851.186 để điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng.
Ngày 1/7/2009, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) phối hợp Công an xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định bắt giữ Phan Thị Chút (tên khác là Hoan, SN 1971, trú tại xã Nhơn Lý, huyện An Nhơn, Bình Định) về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng sau khi gây án bỏ trốn đã bị cơ quan điều tra Công an Chư Sê phát lệnh truy nã cuối tháng 5/2009.

Trước đó, trong các ngày 24 và 25/4/2009, ba đối tượng khác là đồng bọn của Chút gồm: Võ Thị Bê (còn gọi là Phương, SN 1967, trú tại xã Epak, huyện Krông Năng, Đăk Lăk), Nguyễn Sỹ Nam Đồng và Đào Thanh Long (cùng SN 1970, trú tại huyện Krông Buk, Đăk Lăk) đã bị Công an huyện Chư Sê bắt giữ.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Phan Thị Chút, Võ Thị Bê và hai đối tượng trên cặp kè với nhau lang thang kiếm sống. Để có tiền, chúng bàn nhau sử dụng mỹ nhân kế để chiếm đoạt và trộm cắp tài sản những ông dại gái. Chút và Bê thường vào vai phụ nữ bị lỡ đường vẫy xin đi nhờ xe những người đàn ông qua lại ở một số khu vực. 
 
Sau khi được cho đi nhờ, ngồi phía sau chúng tìm cách ép sát và dụ dỗ nạn nhân vào những khu vực vắng bên đường quan hệ. Khi con mồi sập bẫy, chúng bí mật rải giấy vệ sinh làm dấu cho đồng bọn bám theo và tìm cách che chắn lúc đang “mây mưa”, tạo điều kiện để các đối tượng lấy trộm bóp tiền hoặc tài sản của nạn nhân.

Từ trái sang: Bê, Đồng, Long và Chút.

Với thủ đoạn trên, trong tháng 4/2009, trên QL14 địa bàn giáp ranh giữa hai tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt bốn vụ bẫy tình, trộm cắp tài sản.
 
Có vụ chúng lấy trộm được số tiền, tài sản trị giá vài chục triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày 24/4/2009 thì hành vi của bọn chúng bị vạch trần. Khoảng 14 giờ cùng ngày, tại địa bàn huyện Chư Sê, Võ Thị Bê đứng bên lề đường vờ xin đi quá giang xe máy của một số người đàn ông qua lại và lát sau được anh Lê Đình D. (SN 1965, trú tại thị trấn Chư Sê) dừng lại cho đi nhờ.
 
Anh D. cùng trò chuyện với thị Bê mà không hề biết có ba tên đồng bọn của thị đang âm thầm bám theo phía sau. Đi được khoảng 5km, thị Bê đã gạ gẫm, thuyết phục được nạn nhân rẽ vào khu vực rẫy cà phê gần hồ Ia Pát, thôn 3, thị trấn Chư Sê.
 
“Tâm sự” xong với thị Bê, anh D. phát hiện chiếc túi xách bên trong có 13 triệu đồng cùng một số tài sản khác đã biến mất. Nghi ngờ người phụ nữ này, anh D. giữ lại. Lát sau, biết thị Bê đang bị kẹt lại, các đối tượng Chút, Long, Đồng liền quay lại định giải vây cho đồng bọn.
 
Thấy vậy, anh D. liền tri hô mọi người giúp đỡ. Ngay sau đó Công an huyện Chư Sê và một số quần chúng nhân dân khẩn trương truy đuổi, bắt được thị Bê và Nguyễn Sỹ Nam Đồng, tên Long kịp chở thị Chút trốn thoát. Ngày 25/4, đối tượng Đào Thanh Long bị bắt giữ tại Đăk Lăk, thị Chút ôm số tiền vừa trộm được của anh D. trốn nên bị Công an huyện Chư Sê ra lệnh truy nã.
 
Đồng thời cơ quan điều tra cũng gởi thư kêu gọi Phan Thị Chút ra đầu thú về quê và một số địa bàn thị có thể đến ẩn náu. Sau một thời gian lẩn trốn, Chút nhận được lá thư kêu gọi đầu thú của Công an Chư Sê. Đến cuối tháng 6/2009, Chút tìm đến xã Canh Hiển, huyện Vân Canh làm thủ tục xin tạm trú để đi làm thuê kiếm sống.
 
Khi công an xã yêu cầu trình giấy tờ liên quan, do không có giấy tờ tùy thân và mù chữ, thị liền rút ra lá thư kêu gọi đầu thú của Công an huyện Chư Sê. Xác định đây là đối tượng có lệnh truy nã, Công an xã Canh Hiển liền giữ lại và báo Công an Chư Sê...
 
Hiện Cơ quan điều tra Công an huyện Chư Sê đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Được biết, ngoài bốn vụ trộm như bọn chúng đã khai nhận ban đầu, trước thời điểm các đối tượng bị bắt, tại địa bàn Gia Lai, Đăk Lăk một số nạn nhân khác cũng dính bẫy tình của nhóm này. Tuy nhiên, vì vấn đề tế nhị nên họ ngại không dám khai báo.
 
Theo Báo Công an TP HCM
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top