Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ra trường hơn 2 năm vẫn không lấy được bằng tốt nghiệp: Chi 3 triệu đồng thì có bằng

Thứ tư, 09:27 15/06/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Gần 10 ngày sau khi giao dịch qua điện thoại, bà Nhung liên lạc với PV đến nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học. Sau khi thanh toán số tiền 3 triệu đồng, chúng tôi đã có trên tay tấm bằng tốt nghiệp mang tên Nguyễn Đình Lễ (SN 1981, trường hợp mà chúng tôi đã nêu ở kỳ trước) với chữ ký của Hiệu trưởng là giáo sư Trần Phương, cùng dấu đỏ của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Tấm bằng đại học của sinh viên Nguyễn Đình Lễ (ảnh nhỏ) và PV đã bỏ 3 triệu đồng để nhận bằng từ tay “cò” (ảnh cắt từ clip).
Tấm bằng đại học của sinh viên Nguyễn Đình Lễ (ảnh nhỏ) và PV đã bỏ 3 triệu đồng để nhận bằng từ tay “cò” (ảnh cắt từ clip).

Tiền trao “cháo” múc

Trong suốt quá trình giao dịch qua điện thoại, bà Nhung tỏ thái độ khá thận trọng khi dò hỏi tất cả thông tin về chúng tôi như: Quê quán, công việc hiện tại, năm sinh và đặc biệt có quan hệ như thế nào với sinh viên Nguyễn Đình Lễ (trường hợp chúng tôi nhờ bà Nhung lấy giúp bằng tốt nghiệp của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội). Khi chúng tôi chủ động đề nghị gặp trực tiếp thì bà Nhung từ chối khéo và bảo trước mắt cứ trao đổi công việc qua điện thoại, khi nào có bằng tốt nghiệp trong tay thì gặp trực tiếp chuyển tiền là được. Nhiều ngày sau đó, vẫn không thấy động tĩnh gì, chúng tôi chủ động liên lạc lại với bà Nhung để hỏi chuyện. Người phụ nữ này cho biết, đã lấy được bằng tốt nghiệp và sẽ sắp xếp một thời điểm hợp lý để gặp.

Không hỏi thêm nhiều, để tránh việc “rút dây động rừng”, chúng tôi tạm thời “án binh bất động” chờ đợi. Đúng như dự đoán, vài ngày sau đó, bà Nhung liên lạc lại với chúng tôi hẹn đầu giờ chiều 17/5 gặp mặt trực tiếp để giao dịch. Khi chúng tôi hỏi địa điểm gặp mặt ở đâu thì bà Nhung lấp lửng và nói sát giờ hẹn sẽ thông báo lại. Địa điểm mà chúng tôi được bà Nhung chỉ dẫn là một cửa hàng bán bếp điện nằm trên phố Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy.

Sau 10 phút đồng hồ đứng chờ dưới cái nắng gay gắt của ngày hè, một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, mặc quần âu đen, áo trắng, tóc ngang vai tiến về khu vực nơi chúng tôi đang đứng. Sau khi nháy máy điện thoại và nhận ra chúng tôi chính là người liên hệ trước đó, bà Nhung nở nụ cười rất tươi. Trong khi nói chuyện với chúng tôi, bà Nhung liên tục đảo mắt quan sát xem có điều gì bất thường xung quanh hay không. Thấy mọi thứ xung quanh đều ổn, bà Nhung quay lại tiếp tục xác minh những thông tin về chúng tôi mà trước đó đã từng tìm hiểu qua điện thoại thêm lần nữa. Thấy mọi thông tin mà chúng tôi cung cấp đều trùng khớp, đến lúc này bà Nhung mới nói chuyện cởi mở hơn. Bà ta cho biết, đang làm nhân viên cho một cửa hàng ở phố Nguyễn Khánh Toàn.

Sau khi chúng tôi giao đầy đủ số tiền 3 triệu đồng, bà Nhung đưa lại tấm bằng tốt nghiệp đại học. Tấm bằng này mang tên sinh viên Nguyễn Đình Lễ, Khoa Quản trị kinh doanh; sinh ngày 18/9/1981; xếp loại: Trung bình khá; Hình thức đào tạo chính quy. Kèm theo đó là chữ ký của GS Trần Phương (Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) cùng dấu đỏ của nhà trường. Số hiệu bằng: 1337441. Số vào sổ cấp bằng: 592. Cấp ngày 1/8/2014 (tức là 2 tháng sau thời điểm sinh viên Nguyễn Đình Lễ hoàn tất lễ bảo vệ đề tài tốt nghiệp tại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội – và là gần 2 năm tính đến thời điểm này - PV).

Đền tiền gấp 10 lần nếu là bằng giả

Sinh viên ra trường hơn 2 năm vẫn không lấy được bằng tốt nghiệp: Nghi vấn một đường dây chuyên “chạy” lấy bằng Sinh viên ra trường hơn 2 năm vẫn không lấy được bằng tốt nghiệp: Nghi vấn một đường dây chuyên “chạy” lấy bằng

GiadinhNet - Mặc dù đã hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo hệ liên thông, làm đơn xin cấp bằng từ cuối năm 2014, nhưng cho tới nay, nhiều sinh viên vẫn chưa được cầm trên tay tấm bằng đại học mà đáng lẽ ra họ phải được nhận. Nghịch lý trên đang xảy ra tại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Khi chúng tôi băn khoăn tấm bằng tốt nghiệp này liệu có phải là giả, bà Nhung nói: “Bằng có dấu đỏ và chữ ký của thầy Hiệu trưởng rõ ràng thế này thì sao là giả được. Nếu muốn xác minh đó là bằng thật hay bằng giả cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần mang tới trường nhờ bộ phận cấp bằng tra lại số hiệu là ra ngay”. Thậm chí bà Nhung còn nói, nếu tấm bằng là giả thì sẽ đền 30 triệu đồng. Có bất cứ vấn đề gì thì cứ đến chỗ làm của bà Nhung để nói chuyện. Sau khi mọi giao dịch đã xong xuôi, bà Nhung còn nói, sau này nếu có trường hợp sinh viên nào cần lấy bằng cứ liên hệ, nếu hợp tác được lâu dài, giá cả sẽ mềm hơn nhiều và sẽ có “hoa hồng” xứng đáng.

Trong nỗ lực đi tìm câu trả lời cho vấn đề liệu tấm bằng tốt nghiệp đại học mà PV nhận từ tay bà Nhung là thật hay giả, chúng tôi tiếp tục đề nghị sinh viên Nguyễn Đình Lễ đến trường để hỏi về tấm bằng tốt nghiệp mà suốt hơn 2 năm qua anh vẫn chưa nhận được. Ngày 1/6, anh Lễ đến trường để hỏi thì được cô Đặng Thị Huệ (cán bộ hệ Đại học liên thông, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) và thầy Lưu Chí Cương (cán bộ thuộc bộ phận phát bằng tốt nghiệp của nhà trường) trả lời rằng, “đã có người lấy hộ bằng tốt nghiệp” cho anh. Tuy nhiên, anh Lễ cho biết, mình không nhờ bất cứ ai đến trường lấy hộ bằng tốt nghiệp ra cả. Trước phản ứng của anh Lễ, phía bộ phận cấp bằng tốt nghiệp của trường đã đề nghị anh phải viết bản cam kết.

Nội dung bản cam kết mà anh Lễ viết như sau: “Hôm nay ngày 1/6/2016, em được cô giáo Đặng Thị Huệ gọi đến trường nhận bằng tốt nghiệp. Em không nhờ bất cứ ai nhận bằng hộ cho em và bản thân em cũng chưa trực tiếp nhận được bằng. Em cam đoan sự việc trên là hoàn toàn đúng, nếu sai em chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Kính đề nghị nhà trường cho em lấy bằng theo quy định”.

Trong một diễn biến khác, để xác minh có phải vì bị nợ môn nên sinh viên không được lấy (hoặc bị treo - PV) bằng tốt nghiệp, chúng tôi đã nhờ “cò” lấy thêm Bảng kết quả học tập của sinh viên Nguyễn Đình Lễ. Theo như Bảng kết quả học tập của anh Lễ mà “cò” lấy ra từ Trung tâm Tin học của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (có dấu đỏ của nhà trường) do TS Hoàng Xuân Lâm ký vào ngày 14/5/2016 thì sinh viên Nguyễn Đình Lễ đã hoàn thành tất cả các môn học trong quá trình học liên thông.

Cụ thể, Bảng kết quả học tập ghi chi tiết thông tin: Sinh viên Nguyễn Đình Lễ (18/9/1981) khóa học: 2010-2013; Mã số sinh viên: 7TD130052, lớp 07T.QL 203. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Sinh viên Nguyễn Đình Lễ đã trải qua 4 kỳ học với tổng cộng 28 môn học, điểm tất cả các môn đều đạt. Điểm trung bình toàn khóa là 6.63. Xếp loại học tập: Trung bình khá.

Như vậy, nếu xét theo Bảng kết quả học tập trên, anh Lễ không nợ bất cứ môn học nào và hoàn toàn đáp ứng đủ mọi yêu cầu để nhận bằng tốt nghiệp đại học. Với những điều bất bình thường trên, dư luận đặt nghi vấn, vì sao Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lại chậm trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên? Có hay không một số cán bộ nhà trường và “cò” bắt tay nhau để “moi tiền” sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa nhận được bằng?

Thanh tra Bộ GD&ĐT sẽ vào cuộc

Sáng 10/6, PV Báo GĐ&XH đã đến Bộ GD&ĐT để làm việc về vấn đề này. Trong cuộc trao đổi với PV, ông Vũ Đình Giáp - Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT nói: “Nếu sự việc đúng như phản ánh thì quả là một chuyện thật như đùa”. Ông Giáp đề nghị chúng tôi để lại những câu hỏi và sẽ trực tiếp chuyển đến Thanh tra Bộ GD&ĐT xem xét, giải quyết theo quy trình.

X.Thắng – N.Văn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 14 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top