Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau tột cùng của thiếu nữ bị người yêu lừa vào rừng vắng cho cả lũ bạn xâm hại

Chủ nhật, 19:55 23/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, đã bao năm qua, mẹ con Huê phải sống tạm bợ trong căn nhà dột nát.

Nỗi đau tột cùng của thiếu nữ bị người yêu lừa vào rừng vắng cho cả lũ bạn xâm hại 1

Thiếu nữ Văn Thị Huê đau đớn kể lại sự việc.

Từ nhỏ, Huê đã phải lăn lộn đi làm thuê, ở đợ khắp nơi, những mong giúp đỡ cuộc sống gia đình mình bớt cơ cực. Hơn một năm trước, cô gái nghèo này đem lòng yêu thương chàng trai cùng xã tên Hải. Thế nhưng tình yêu chân thành của cô gái thật thà, hiền lành này lại bị gã trai “họ Sở” lợi dụng.

Lên kịch bản để hãm hại người yêu!

Vì đã yêu nhau được một thời gian khá lâu, nên thiếu nữ Văn Thị Huê (SN 1997, trú thôn 1, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) không ngần ngại khi được bạn trai Nguyễn Hữu Hải (SN 1994, trú thôn 4 cùng xã) rủ đi chơi nhà người quen. Khoảng 20h, ngày 10/6, sau khi đã hẹn nhau từ chiều, Hải lấy xe máy chở người bạn Hoàng Xuân Quyết (SN 1995, trú thôn 4) đến nhà bạn gái. Nghe tiếng xe máy, cô gái biết ý liền chạy ra ngoài đường đón. Sau đó, cả ba cùng ngồi lên xe đến nhà người họ hàng của gia đình Huê chơi. Tuy nhiên, càng đi, cô gái càng thấy nghi ngờ khi Hải dẫn cô vào một con đường khác. Mặc dù cảm nhận có điều gì khác thường đang diễn ra nhưng vì đang ngồi chính giữa, nên cô không thể xuống xe được.

Chạy xe được một đoạn đường khá dài, nhóm ba người gặp Hoàng Xuân Công (SN 1995), Hoàng Xuân Hiếu (SN 1997) cùng trú thôn 4 đang ngồi đợi trên xe máy. Cả hội gặp nhau nhưng không nói gì mà tiếp tục phóng xe đến khu vực đồi tràm thuộc thôn 3 thì dừng lại. Lúc này, Công và Hiếu tiến tới giáp mặt Huê và hỏi: “Mày có biết tao là ai không? Đứng đó, tý tao hỏi chuyện”. Huê lý nhí trả lời mà chưa biết nguy hiểm đang cận kề: “Anh là Hiếu chứ còn ai nữa”.

Đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất ngờ Huê bị Hiếu lao tới túm lấy cổ rồi giật mạnh khiến khuy áo đứt phăng. Hoảng hốt, cô vội hét lên rồi quay sang nhìn người yêu cầu cứu. Vừa dứt tiếng kêu, tức thì cả nhóm cười to rồi lao vào ôm ghì người cô gái. Sau đó, bốn tên “yêu râu xanh” thay nhau thực hiện hành vi thú tính. Vì xung quanh là rừng tràm, lại gần nghĩa địa, con đường vắng vẻ ít người qua lại nên những tiếng kêu cứu yếu ớt của cô thiếu nữ như lạc vào khoảng không vô vọng của rừng sâu.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, cả bọn hả hê mặc quần áo vào rồi lớn tiếng nạt Huê: “Nếu muốn bọn tao chở về nhà thì nhanh chóng mặc quần áo vào, còn không cho mày nằm đó một mình”. Mặc dù toàn thân đau rát, tâm trạng nhục nhã, ê chề nhưng vì không còn sự lựa chọn nào khác, Huê đành gượng dậy, lủi thủi mặc quần áo vào rồi lên xe để bọn chúng chở về nhà.

Khoảng 21h30, thấy Huê lủi thủi đi về, với linh cảm của người mẹ, bà Văn Thị Ngân (SN 1962) đã nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt, điệu bộ, hành động của đứa con gái. Khi hỏi chuyện, con gái bà đã bịa ra câu chuyện đang trên đường đi chơi về tình cờ gặp mấy đứa trong xóm đang đánh nhau, rồi vô tình bị chúng xô ngã xuống đường. Nghe vậy, bà không tra hỏi nữa.

Vì gia đình đang ở tạm trong căn nhà nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường nên trước lúc đi ngủ, bà Ngân phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất thường trên cơ thể cô con gái mới lớn. Sau một hồi tra hỏi, động viên, Huê đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ của mình. Vừa nghe xong, bà như chết lặng, thương đứa con gái tội nghiệp của mình bao nhiêu bà càng tức giận đám yêu râu xanh khốn nạn. Bà định bụng đợi đến sáng hôm sau sẽ đến công an xã trình báo sự việc. Vậy nhưng, sáng hôm sau đứa em gái của Huê bỗng dưng bị đau bụng phải nhập viện gấp, vì vậy bà đành gác mọi chuyện lại để lo chữa trị cho đứa con út đang gặp nguy hiểm. Đến khoảng 10h ngày 12/6, bà Ngân đã nắm tay đứa con gái dẫn lên cơ quan công an xã Quỳnh Tân để trình báo lại toàn bộ sự việc.

Gia cảnh cơ cực của cô gái tội nghiệp

Vụ thiếu nữ bị người yêu “dâng” cho đám bạn bất lương hại đời đã gây chấn động làng quê nghèo. Người dân nơi đây hết sức bức xúc khi biết những việc làm bỉ ổi của các đối tượng thanh niên đã hại đời cô gái trẻ. Được biết, tại địa phương, gia đình bà Ngân thuộc dạng khá đặc biệt. Một mình bà còng lưng nuôi 4 đứa con gái chỉ nhờ vào một sào ruộng. Hàng ngày, bà xuống khe nước đi bắt con cua, con ốc rồi lại lên rừng lấy củi về bán kiếm tiền mua gạo nuôi đàn con thơ.

Sinh ra trong gia đình khó khăn, lại không có bố, nên bốn chị em Huê không hề biết đến chuyện cắp sách đến trường. Từ nhỏ, Huê theo các chị và mẹ đi làm thuê, làm mướn cho nhà giàu. Lớn lên một chút, cô gái trẻ theo chúng bạn ra Hà Nội làm công nhân nhưng do chưa đủ tuổi nên phải lủi thủi về quê. Đầu năm 2012, nhờ người quen giới thiệu Huê đã đi giúp việc cho một gia đình ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Được bao nhiêu tiền, cô dành dụm gửi hết về cho mẹ. Suốt mấy chục năm nay, mẹ con bà Ngân sống tạm bợ trong ngôi nhà nhỏ được sửa lại từ chuồng trâu. Thương hoàn cảnh cơ cực của gia đình bà, người dân nơi đây đã góp tiền, góp công xây dựng cho ngôi nhà nhỏ sau rừng tràm làm nơi chui ra chui vào.

Đầu năm 2012 sau một lần về quê, cô thiếu nữ này tình cờ gặp Hải, người cùng làng. Sau thời gian ngắn quen biết, Huê đã nhận lời yêu Hải. Khoảng gần một tháng nay, Huê xin phép chủ nhà về quê đỡ đần mẹ xây dựng lại căn nhà nhỏ. Trong thời gian này, Hải vẫn thường xuyên qua lại với Huê. Mặc dù thấy con gái còn nhỏ tuổi nhưng ngẫm hoàn cảnh gia đình, bà Ngân đành chấp nhận cho Hải đi lại với hy vọng con gái mình sẽ tìm được một gia đình êm ấm, khá giả. Vậy nhưng, tất cả như sụp đổ hoàn toàn khi xảy ra sự việc đau lòng trên.

Từ ngày con gái gặp chuyện, bà Ngân như sống trên đống lửa. Nhìn đứa con gái suốt ngày kêu van do đau đớn, ruột bà như bị ai xát muối. Đau đớn hơn, đứa con gái út lại bị bệnh nặng, bác sỹ yêu cầu nhập viện nhưng vì không có tiền nên bà đành để con nằm trong ngôi nhà dột nát. Do không biết chữ nên đến những việc làm nhỏ nhất liên quan đến việc trình báo lên cơ quan công an, hai mẹ con cũng phải nhờ người hỗ trợ.

Được biết, ba đối tượng Hoàng Xuân Công, Quyết và Hiếu là ba anh em họ. Những bậc làm cha, làm mẹ của các đối tượng này cũng không ngờ rằng, đứa con “trời đánh” của mình lại gây ra vụ việc động trời đó. Trao đổi với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, ông Nguyễn Đình Hoan, Phó trưởng công an xã Quỳnh Tân cho hay: “Các đối tượng trong vụ án này là những thanh niên lêu lổng, không có việc làm ổn định nhưng trước đây chưa từng có tiền án, tiền sự. Việc làm của các đối tượng khiến người dân hết sức bàng hoàng, đau xót. Chúng tôi tin tưởng pháp luật sẽ có những án phạt để răn dạy chúng”.
 

Bắt khẩn cấp đám yêu râu xanh

Thượng tá Lê Thái Nga, Đội trưởng đội điều tra trật tự xã hội công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho hay: Ngày 12/6, cơ quan này đã bắt khắp cấp hai đối tượng Nguyễn Hữu Hải và Hoàng Xuân Quyết, còn Hoàng Xuân Công và Hoàng Xuân Hiếu đã bỏ trốn. Đến ngày 14/6, hai đối tượng Công và Hiếu đã đến công an huyện đầu thú về hành vi của mình.

 
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
 
Kim Long
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top