Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau người mẹ có con là "yêu râu xanh"

Thứ tư, 07:00 20/04/2011 | Pháp luật

Thương con mình, xót những đứa trẻ nạn nhân, những người mẹ sẽ phải chịu sự dày vò suốt đời...

 
Con dại cái mang
 
“Con mình gây tội thì phải chịu tội. Nhưng mình làm mẹ không thể ngồi nhìn cháu D như vậy được. Con mình ngồi tù đúng với tội do nó gây ra, nhưng cháu D quá bé bỏng mà phải gánh chịu nỗi đau quá lớn. Là người mẹ, tôi cũng đau lòng lắm chú à. Giá như….” Bà Trịnh Thu Ngọc (mẹ ruột của đối tượng Lý Hữu Nghĩa, ngụ phường 9, TP Sóc Trăng) -  kẻ phạm tội hiếp dâm cháu D (SN 2005) bỏ lửng câu nói nghẹn ngào trong nước mắt khi nhắc về trọng tội mà con trai bà đang mắc phải.

Vụ việc về cậu con trai Lý Hữu Nghĩa SN (1993) của bà bắt cóc và hãm hiếp bé gái 6 tuổi đang gây xôn xao dư luận. Tin từ phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với tên Lý Hữu Nghĩa về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Mặc dù chưa có quyết định xử án chính thức, nhưng chắc chắn mức án mà Nghĩa phải chịu là không nhỏ cho việc tày trời mà y đã gây ra. Nghĩa đã tự mua dây trói mình, nhưng đằng sau đó, liệu kẻ tội đồ có biết rằng đã mang lại cho bậc sinh thành những những đớn đau, những dằn vặt, những cảm giác tội lỗi trước con mắt và miệng lưỡi thế gian? Liệu hắn có biết rằng đã mang tới nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần cho một tâm hồn thơ ngây tội nghiệp khi đã cướp mất đi tuổi thơ trong trắng của một cô bé mới 6 tuổi đầu. Liệu rằng khi này cô bé lớn lên, khi ý thức được việc mình bị xâm hại, cô bé ấy sẽ cảm thấy gì? Nỗi đau ấy, lâu lắm mới xoa dịu được…

“Mấy ngày nay gia đình tôi quá khổ tâm vì bà con trong xóm ai cũng nhìn mình với con mắt khác. Họ nói con nhưng thực chất nói cả luôn mình nữa. Khổ tâm lắm nhưng biết làm sao được, thôi thì phải chịu thôi vì tội con mình là quá lớn. Con dại cái mang phải không chú?"

Đó là những lời trần tình của bà Ngọc với phóng viên, không biết rồi đây, người mẹ ấy phải sống ra sao khi đứa con dại vào tù, khi phải đối diện với bà con lối xóm họ hàng?
 
…Và bản án lương tâm
 
Gần một năm về trước, dư luận cả nước cũng đã xôn xao khi "con yêu râu xanh" Hồ Quốc Thiện (19 tuổi) trú đường Xuân 68, phường Thuận Lộc, TP Huế) giở trò đồi bại với cháu N.T.N.Q (SN 2004). Bi kịch xảy ra vào chiều 10/5/2010, Thiện đi làm về thì trong nhà có bà nội Thiện và cháu N.T.N.Q (nhà bà ngoại Q sát nhà bà nội Thiện) sang xem tivi. Thiện đưa cho bà nội 4.000 đồng nhờ đi mua bột giặt với mục đích cách ly bà cụ ra khỏi cháu Q. để dễ  bề thực hiện âm mưu đen tối.
 
Bà cụ vừa đi khỏi, lập tức Thiện đến chỗ cháu Q và giở trò đồi bại. Xong việc, Thiện dắt xe đạp thản nhiên đi chơi, để mặc cho cháu bé với vết thương của mình. Vụ án đã qua đi, nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó. Chị  Ngô Thị Oanh (45 tuổi, đường Xuân 68, phường Thuận Lộc, TP Huế), mẹ của tội nhân Thiện khi hay tin con trai mình phạm trọng tội đã gần như suy sụp vì mới trước đó Thiện đã mãn hạn sau 2 năm ngồi tù, nay đã lại sắp phải vào vòng lao lý.

Sự việc xảy ra, người mẹ khốn khổ ấy cắn răng chịu đựng trong nước mắt trước những lời đàm tiếu, nhòm ngó của mọi người. Tủi hổ, nhục nhã khiến chị không còn dám ngẩng mặt nhìn ai, không còn dám bước chân đi đâu. Nói chuyện với phóng viên, giọng chị đã khàn hẳn đi sau bao nhiêu đêm ngày nghẹn ngào trong nước mắt : “Gia đình tôi nghèo, không có tiền cho Thiện ăn học đến nơi đến chốn nên nó không biết chi hết. Tôi vay nợ gần 20 triệu, mấy năm mà vẫn chưa trả được. Em út thằng Thiện học lớp 5 bị bệnh tim nặng mà tôi cũng đâu có tiền chữa bệnh cho nó. Giá như…”.

Vẫn là cái giá như từ nỗi đau người mẹ, nhưng những kẻ tội đồ kia có biết đâu rằng, hậu quả mà chúng để lại là nỗi ám ảnh ghê ghớm cho những bậc sinh thành, là bản án lương tâm mà người làm cha, làm mẹ không bao giờ trút bỏ được. Nỗi đau ấy âm ỉ từng ngày từng giờ, dai dẳng  theo những dòng nước mắt đắng cay, tủi hổ khi mỗi lần nhớ về đứa con tội lỗi.
 
19 tuổi, và giờ đây sẽ là 19 năm dài đằng đẵng trong tù giam. Đó là cái giá mà Thiện phải trả cho hành động tội lỗi mà Thiện đã gây ra cho một đứa trẻ. Nhưng 19 tới đây, người mẹ  ngoài việc phải chờ đợi đứa con rứt ruột, thì còn phải chịu nỗi nhục mà không ai có thể chia sẻ.

Giá như trước khi chúng gây ra lỗi lầm, một khoảng khắc, dù là nhỏ thôi chúng nghĩ đến người mẹ, nghĩ đến những người xung quanh thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Nhưng, cái "giá như" ấy đối với kẻ tội đồ thì đã quá muộn màng, nhưng lại là một hồi chuông báo động đối với những ai vẫn bị những hành vi vô đạo đức ám ảnh, lôi kéo.
 
Theo VnMedia
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 12 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top