Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau cứa lòng của người mẹ “má mì” 9x

Thứ sáu, 10:40 26/02/2010 | Pháp luật

Mới vừa bước qua tuổi 40 nhưng chị Thanh nhìn già sọm, tiều tụy... Từ ngày đứa con gái đầu lòng Nguyễn Thu Huyền của chị bị bắt giữ vì hành vi "Môi giới mại dâm", không ngày nào người mẹ nguôi nước mắt. Chị giận con dại bao nhiêu, rồi lại thương nó bấy nhiêu.

Vẫn biết Huyền là đứa con bướng bỉnh, đua đòi với đám bạn xấu nhưng không khi nào chị Thanh lại nghĩ nó phạm tội “tày trời” khi đứng ra điều hành một đường dây mại dâm lớn ở Hà Nội. Hy vọng nhiều ở Huyền, giờ lòng người mẹ như có dao cứa.

Căn nhà cấp bốn chưa đầy 10m2, ở một khu tập thể của thị trấn Sơn Tây tuềnh toàng với chiếc giường là những tấm phản kê chình ình mất gần hết không gian. Ngay chiếc tủ cũng không còn cánh, phải che đậy lại cho đỡ hở bằng những tờ lịch, logo quảng cáo… chị Thanh xin ở các đại lý bánh kẹo về dán. Người mẹ nhìn cảnh trống vắng thở dài thườn thượt. Tết Nguyên đán sắp tới, ngôi nhà vẫn như nhiều năm nay nhưng giờ còn buồn hơn khi Huyền không được sum vầy cùng mẹ và các em.

Người mẹ lam lũ trong căn nhà tuềnh toàng chưa đầy 10m2.

Nói đến Huyền, chị Thanh không khỏi chua xót. Nước mắt chị giàn giụa, nấc lên từng hồi. Mỗi lần khóc rung lên, dạ dày chị lại thắt lại. Chị bảo, căn bệnh đau dạ dày tái phát khi nghe tin Huyền dính đến pháp luật. Ngày Huyền khăn gói về Hà Nội làm ăn mà không nói với chị, lòng người mẹ đã luôn bất an. Giờ nỗi lo lắng về sự sa ngã của con ở chốn đô thị nhiều cám dỗ đã trở thành hiện thực.

Chị luôn mong con gái thành người, có công ăn việc làm, và một gia đình đầm ấm khác mẹ. Ước mong nhỏ đó, Huyền đã không giúp tâm nguyện của mẹ đạt được. “Đời tôi quá khổ, hai lần đò đều truân chuyên, nên lúc nào tôi cũng muốn con bé sướng hơn mình về mọi thứ. Nhà không có của nả, tôi chỉ biết cầu trời cho em nó kiếm tiền nuôi thân, rồi lập gia đình, vậy mà...”, chị Thanh bỏ lửng câu chuyện.

Huyền tại CQĐT.

Năm 19 tuổi, chị Thanh kết hôn rồi sinh ra Huyền. Một năm sau, chị đẻ thêm một bé gái nữa. Lúc hai chị em Huyền mới 4-5 tuổi, người bố lao vào con đường nghiện ngập, không giúp được mẹ, chăm sóc con cái. Trong nhà có thứ gì, anh này đều đổ vào ma túy. Nhiều đêm, chị Thanh phải ôm con lặn lội đi tìm chồng. Khuyên nhủ chồng đoạn tuyệt với heroin không được, chị đành phải làm đơn ly hôn. Huyền và em gái sống với mẹ.

Được gần một năm, người chồng lại quay về xin được nối lại tình cảm, cùng chị nuôi dạy hai đứa con gái khôn lớn. Mủi lòng và thương đám nhỏ, chị Thanh cho anh một cơ hội. Không lâu sau, ma túy lại khiến hai người chia tay, đó là lần gắn bó cuối cùng của chị và chồng cũ. Lặn lội chợ búa với những mẹt cau, chị kiếm từng đồng nuôi các con ăn học trong khó khăn.

Trời run rủi để chị gặp một người đàn ông hiền lành chăm chỉ, quê gốc Nam Định. Nhưng anh này chưa kịp nhìn mặt đứa con chung sinh ra đã đột ngột qua đời. Gánh nặng đè lên đôi vai người phụ nữ một nách ba con nhỏ như chị. Mỗi ngày, chị quần quật làm mướn, chạy chợ cau kiếm tiền. Nhiều đêm tủi thân, chị chỉ biết ôm gối khóc thầm, không để bọn trẻ biết.

Ngay từ bé Huyền đã là đứa bướng bỉnh nhưng thương mẹ. Học mới hết lớp 8, Huyền nhất quyết nghỉ học để mẹ bớt khổ. “Đời tôi đã khổ rồi, chỉ mong con cái học hành tử tế để sau này đỡ khổ. Khi đó tôi cũng bảo với nó nhưng Huyền chỉ nói một câu ‘con quyết định rồi’, khiến tôi chỉ biết lặng thinh”, chị Thanh sụt sịt kể lại.

Thời gian sau nghỉ học, Huyền xin vào các cửa hàng quần áo ở Sơn Tây để làm nhân viên bán hàng. Nhưng cũng từ ngày “ra phố”, Huyền thành đứa con gái mới lớn khác hẳn, thích ăn chơi, và kết bạn với những thành phần xấu, có cả gái mại dâm. Nghe hàng xóm bàn tán, chị Thanh hỏi con nhưng Huyền chỉ ậm ờ. Dần dần, Huyền càng về muộn hơn, vắng nhà nhiều hơn. Hỏi con về giờ giấc bất thường, chị nhận được câu nhấm nhẳng, cụt lủn của Huyền “đi kiếm tiền”. "Nhà thiếu đàn ông nên bảo ban nó rất khó", lòng người mẹ se lại.

Chiều 16/1, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thu Huyền (20 tuổi, ở thị xã Sơn Tây) về hành vi "Môi giới mại dâm". Huyền đứng đầu trong đường dây mại dâm cao cấp ở Hà Nội.

Do có sắc, lại trẻ, mỗi lần phục vụ khách, gái bán dâm được từ 1 triệu đồng, trong đó, Huyền nhận "hoa hồng"100.000 đồng. Những cô gái này chỉ bán thân cho khách quen hoặc theo điều hành của má mì Huyền.

Đệm vào mỗi câu kể về những ngày đầu sa ngã của con là những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người đàn bà lam lũ. Chị cho biết, đầu năm 2009, Huyền có bảo ra Hà Nội làm nhân viên cho cửa hàng cắt tóc.
 
Chị không đồng ý vì sợ con sa vào vũng lầy. Nhưng Huyền bỏ ngoài tai, khăn gói đi khỏi nhà, mặc cho mẹ khóc ròng. “Nó cũng gọi điện về bảo đang ở nhà một người quen trong thành phố”, chị Thanh nói. Người mẹ không biết con gái nói dối khá trơn tru.
 
\Thời gian ở Hà Nội, Huyền cặp bồ với một thanh niên, thuê nhà ở phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Huyền đi bán dâm để kiếm tiền trang trải, tiêu xài. Hàng ngày, cứ tối mịt, cô mới ra khỏi nhà.
 
Có tiền rủng rỉnh nhưng Huyền không gửi cho mẹ một cắc giúp nuôi em, sửa sang nhà cửa. Có thời gian, cô ta còn điện về xin mẹ tiền nhưng chị Thanh không có cho Huyền.
 
Một tháng trước khi bị cảnh sát bắt, Huyền nói với mẹ ra Hà Nội chơi vì cô ta mới cùng bạn bè mở được một cửa hàng cắt tóc gội đầu. Mừng rỡ, chị bắt xe khách ra thăm con. Thấy cửa hàng khang trang, người mẹ xúc động. Chị còn bảo với Huyền, có công việc rồi, chi tiêu tiết kiệm, thỉnh thoảng gửi tiền về mẹ cất giúp làm của hồi môn sau này.

“Huyền bị bắt, tôi cũng đâu có biết. Một người họ hàng từ Yên Bái điện thoại về bảo hình nó bị đưa trên báo”, chị nói. Lập cập, người mẹ chạy vội ra chỗ bán báo tìm mua một tờ. Khi tận mắt nhìn, đọc thấy tội trạng của con trên báo, chị suýt ngất xỉu, không tin vào mắt mình. Chị đâu ngờ, cái quán gội đầu là nơi “tập kết” của Huyền và các cô gái son phấn, đầu tóc nhuộm xanh đỏ làm chốn “giao dịch” bán dâm.

Theo Ngôi sao

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top