Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều uẩn khúc trong vụ nam thanh niên bị thiêu giữa đường

Thứ hai, 10:10 15/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Không có bất kì một tiếng kêu cứu hay la hét thất thanh nào của nạn nhân khi bị thiêu cháy. Cạnh thi thể là chiếc xe máy và một chiếc áo khoác vắt trên xe, nạn nhân ngồi chết trong tư thế khá “gọn”. Chính vì vậy, gia đình nạn nhân cho rằng, con trai họ bị đánh ngất rồi bị hung thủ thiêu sống nhằm phi tang.

 

Hiện trường vụ nam thanh niên chết cháy. 	Ảnh: TL
Hiện trường vụ nam thanh niên chết cháy. Ảnh: TL

 

Xác chết bí ẩn trên đoạn đường vắng

Cái chết đầy bí ẩn của nam thanh niên trên đoạn đường vắng thuộc địa phận xóm Nam Thành (xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên) đang khiến cho dư luận vô cùng sửng sốt, bàng hoàng. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh vụ án mạng gây rúng động này. Theo đó, khoảng 10h ngày 10/12, tại khu vực trên, người dân địa phương phát hiện thi thể một nam thanh niên đang bốc cháy dữ dội ở ven đường. Cạnh thi thể nạn nhân là chiếc xe máy dựng ngay ngắn cùng một chiếc áo khoác vắt ngang trên xe. Lập tức, người dân lao tới ứng cứu nhưng đã quá muộn.

Vụ việc nhanh chóng được người dân báo cho Công an xã Quyết Thắng đến giải quyết. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được làm rõ là anh Nguyễn Tùng L (SN 1995, trú tại xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên). Theo ông Nguyễn Văn Hải (nhân chứng có mặt tại hiện trường thời điểm phát hiện xác chết) kể, khi mọi người chạy đến nơi thì nạn nhân đã cháy đen, chết trong tư thế ngồi dựa vào vách đất ven đường, một chân duỗi, hai tay giơ về phía trước. Cạnh thi thể nạn nhân, một chiếc can nhựa vẫn còn đang cháy dở.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Lập - Phó Trưởng Công an xã Quyết Thắng cho biết, vào quãng thời gian trên, Ban Công an xã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực xóm Nam Thành có một thi thể nam thanh niên bị chết cháy. Nhận tin báo, Công an xã Quyết Thắng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đồng thời cấp báo vụ việc tới Công an TP Thái Nguyên. Thông tin ban đầu cho hay, nạn nhân đang theo học tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã tiến hành bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng.

Một số thông tin cho biết, gia đình L vốn làm nghề buôn chè, kinh tế thuộc dạng khá giả. Bố mẹ L sinh được 3 người con, L là con út. Tại địa phương, L được mọi người biết tới là người hiền lành, học giỏi, sống hòa nhã với xóm làng. Mặc dù đang là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, nhưng mới đây L đang chuẩn bị làm hồ sơ dự thi lại vào một trường thuộc ngành công an.

Cái chết nhiều uẩn khúc

Vẻ mặt thất thần, ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1964, bố nạn nhân) dường như vẫn không thể tin rằng đứa con trai duy nhất của mình lại chết trong đau đớn như vậy. Cố nén đau thương, ông Tuấn cho biết, vào quãng thời gian trên gia đình nhận được điện thoại của một người lạ nói rằng L gặp nạn tại đoạn đường xóm Nam Thành (xã Quyết Thắng). Trên đường đi, ông Tuấn cũng chỉ nghĩ rằng chắc con trai mình bị va chạm giao thông nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Khi đến nơi, trông thấy thi thể một nam thanh niên cháy đen, ông Tuấn cùng người thân suy sụp hoàn toàn. Nhìn dáng người, ông Tuấn nhận ra ngay đó chính là con trai.

Theo ông Tuấn, lúc đầu, gia đình chỉ nghĩ đơn giản chắc do L dại dột, thiếu suy nghĩ vì một chuyện gì đó nên tự tìm tới cái chết. Gia đình đã đề nghị với cơ quan chức năng không mổ pháp y. Tuy nhiên, sau khi phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, gia đình đã đổi ý nhờ cơ quan công an vào cuộc điều tra. Nhìn tư thế chết của L, ông Tuấn tỏ ra băn khoăn: “Bình thường bản năng sống của con người trỗi dậy, khi đó thì cũng phải có sự giằng xé, vùng vẫy. Đằng này nhìn xác của cháu cứ như là cam chịu. Bên cạnh đó, nhiều người dân xung quanh thời điểm trên không hề nghe thấy một tiếng la hét nào. Không loại trừ khả năng cháu bị đánh bất tỉnh trước khi bị đốt. Đoạn đường nơi phát hiện thi thể L là nơi có nhiều đối tượng nghiện ngập thường xuyên xuất hiện, có thể cháu đã bị chúng hành hung, cướp tài sản, sau đó đốt xác phi tang”.

Được biết, sáng cùng ngày, anh L có tìm gặp một người bạn cùng lớp vay tiền. Sau khi nhận được tiền, anh L vội bỏ đi. Cái chết bất thường của L khiến gia đình và bạn học đặt nhiều nghi vấn. Có ý kiến cho rằng L tự tử  do bị phụ tình, cũng có người bảo rằng L tự tử do nợ một số tiền lớn của dân xã hội. Tuy nhiên, nhiều người lại đồn đoán do mâu thuẫn với một số đối tượng ngoài xã hội nên L bị đánh ngất rồi bị chúng “xử” bằng cách đốt nhằm tạo hiện trường một vụ tự tử để đánh lừa cơ quan chức năng.

 Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top