Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhảy lầu vì công an xã tra tấn (?)

Thứ sáu, 11:02 05/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Nghi ngờ Lê Huy Hùng sống trong khu nhà trọ ăn cắp máy tính, một số công an xã Quảng Tâm đã truy xét, đánh đập tới mức sinh viên này hoảng sợ lao ra cửa, nhảy từ tầng 2 trụ sở UBND xã xuống sân. Nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng gãy hai chân, sụt đốt sống, nằm liệt một chỗ.

Nhảy lầu vì công an xã tra tấn (?) 1

Lê Huy Hùng cùng mẹ tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa.

 
Đòn oan

Bác sĩ Trần Văn Thiết, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: Bệnh nhân Hùng nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, lún 2 đốt sống, vỡ xương gót bên trái, rạn xương gót bên phải, hiện bệnh nhân bó bột nằm bất động tại chỗ.

Chị Nguyễn Thị Lý trú tại xã Minh Thọ, huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa (mẹ của em Lê Huy Hùng, SN 1992, hiện đang là SV trường ĐH Công nghiệp TPHCM, có cơ sở tại xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa) phản ánh với PV Báo GĐ&XH: “Khoảng 13 giờ chiều ngày 23/3, Hùng đang ngủ ở phòng trọ thì thấy bên ngoài có người to tiếng về việc mất máy tính. Hùng mở cửa xuống xem, thấy việc không liên quan gì đến mình nên Hùng về phòng đọc truyện. Khoảng 14 giờ cùng ngày có 4 - 5 Công an xã Quảng Tâm vào phòng Hùng mượn chìa khóa phòng. Không hiểu tại sao, chiếc chìa khóa lại mở được phòng mất máy tính. Liền sau đó Công an xã Quảng Tâm đưa con trai tôi lên trụ sở UBND xã để làm việc. Tại đây, họ đã đưa con trai tôi lên một phòng ở tầng 2 để hỏi cung, lập biên bản. Hùng một mực cho rằng mình không lấy máy tính. Hỏi cung một hồi không thu được kết quả như họ mong muốn, một công an xã tên là Chung đã liên tiếp tát vào mặt con tôi. Lúc sau có một người khác đến (ông Chung gọi người này là “sếp”), sau mỗi câu hỏi vị “sếp” này lại tát con tôi. Ông này còn đe dọa: “Bọn bay đang còn non lắm, không giấu được bọn tao đâu, máy tính mày lấy và cắm ở đâu?”. Con tôi vẫn khẳng định là không biết gì về chiếc máy tính bị mất. Cứ thế người này liên tiếp đánh vào đầu và mặt làm con tôi choáng váng”.

Vẫn theo chị Lý, khi đã đánh chán,  ông “sếp” gọi cho người tên là Bình, Công an TP Thanh Hóa. Khoảng 10 phút sau vị công an này có mặt, trực tiếp hỏi, bắt con chị khai về chiếc máy tính bị mất. “Cháu nó một mực kêu oan, người công an tên là Bình lớn tiếng quát nạt: “Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, chiếc máy tính giờ ở đâu?”. Hùng tiếp tục bị anh Bình hành hung rất dã man, giật tóc ngửa lên trần nhà, liên tiếp đánh vào mặt… Bị đánh đau quá con tôi quỳ xuống van ông ấy cho được gọi điện về cho gia đình nhưng không được chấp thuận. Cùng lúc đó, một công an xã tên là Cương tiếp tục túm tóc, đập đầu Hùng vào ghế của ông ấy đang ngồi. Do quá hoảng loạn, Hùng vùng chạy ra ngoài, lao từ trên tầng 2 xuống sân nền bê tông. Thấy con tôi nằm bất động dưới sân, 2 công an xã đã đưa cháu đi đến trạm xá xã và bỏ mặc con tôi ở đó. Khoảng hơn 1 giờ sau con tôi được chuyển ra Bệnh viện K71. Khi gia đình tới, thấy cháu nguy kịch nên vội vàng đưa cháu tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh”, chị Lý thuật lại.
Nhảy lầu vì công an xã tra tấn (?) 2

Ông Đào Đình Cương, Phó Trưởng Công an xã Quảng Tâm (bên trái) –người bị tố cáo đánh em Hùng.

Vụ bắt trộm nhầm

Em Lê Huy Hùng mặc dù còn rất đau vẫn cố khẳng định với PV về việc em bị công an bắt, đánh là hoàn toàn bị oan. Hùng nói: “Em đang chuẩn bị thi hết môn. Bây giờ nằm liệt giường ở đây không biết việc học hành sẽ thế nào. Các chú công an tàn nhẫn quá, em có lấy trộm đâu, thế mà các chú dùng “cực hình” với em. Dẫu em là tội phạm thật thì các ông ấy cũng không có quyền tra tấn em như thế”.

Ngồi bên cạnh con, chị Nguyễn Thị Lý cho biết thêm, sau khi Hùng nhập viện, bạn trọ cùng phòng là Nguyễn Văn Trong đến thăm Hùng và thú nhận, trước đó, Trong có cho Hưng (con bà chủ nhà trọ) mượn chìa khóa phòng một ngày. Khi Hùng bị bắt, Hưng có nhắn tin cho Trong: “Anh cứ nói khóa của anh không cho ai mượn là xong”.

Được biết, sau khi Hùng nhập viện, thủ phạm đã mang chiếc máy tính đến trả lại trước phòng mất cắp. Sau đó, công an đến hiện trường lấy vân tay để xác định người lấy trộm. Chị Lý cho hay, chiều 31/3, bà chủ nhà trọ (mẹ của Hưng) đã đến thăm Hùng và xác nhận: Sau khi biết sự việc, gia đình vận động, đưa Hưng đến Công an TP Thanh Hóa khai báo, nhận tội ăn trộm máy tính. Hiện Hưng đã được thả về đi học.

Để tìm hiểu rõ hơn về việc này, sáng ngày 1/4, phóng viên đã có buổi làm việc với Công an xã Quảng Tâm. Ông Đào Đình Cương, Phó Trưởng công an xã cho biết ông Trưởng công an xã đang bị ốm, không đi làm. “Đúng là có sự việc trên nhưng chúng tôi không có quyền cung cấp thông tin, các anh muốn biết lên công an thành phố mà hỏi, họ đang điều tra vụ án”, ông Cương nói.
Ngọc Hưng - Nguyễn Thúy
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top