Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghẹn ngào trả tiền, vàng sính lễ vì suýt bị chồng tương lai đoạt mạng ngay trước ngày cưới

Thứ bảy, 10:08 17/01/2015 | Pháp luật

GiadinhNet -Hơn một năm ròng rã bị gia đình phản đối quyết liệt, cô vẫn quyết gửi trọn trái tim, cuộc đời cho Tuấn – gã thanh niên chơi bời, hư hỏng. Nhưng khi thuyết phục được cha mẹ, gia đình hai bên đã nhận đồ sính lễ, định ngày cưới hỏi thì Hiền đã phải nhận lấy nỗi đắng cay từ tình yêu mù quáng của mình.

 

Hiền hiện tại cố vùi mình vào việc học để quên đi bi kịch đã qua
Hiền hiện tại cố vùi mình vào việc học để quên đi bi kịch đã qua

Nổi giận vì người yêu đi mua đồ không rủ

Nhiều ngày trôi qua sau khi trả lễ vật cưới hỏi cho nhà trai, Trần Thị Hiền (23 tuổi ngụ thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn chưa hết sốc. Nỗi đau bất ngờ ập lên đầu thiếu nữ đúng vào lúc cô đang đắm chìm trong hạnh phúc. Bởi vậy nên khi chuyện kinh khủng xảy ra, Hiền đã không thể tự cân bằng được tâm lý. Kể về chuyện tình yêu của mình, cô gái xinh đẹp thi thoảng lại bưng mặt khóc nức nở.

Được biết cách đây hơn một năm, Hiền gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Minh Tuấn (24 tuổi, ngụ cùng địa phương). Tình yêu của đôi trai gái nhanh chóng trở nên thắm thiết nhưng khổ một nỗi, gia đình Hiền lại không đồng ý. Như cách nói của cha mẹ cô gái thì họ phản đối là vì lý do “Cái mặt thằng nớ (đó) nhìn gian lắm”. Họ không đồng ý còn bởi Tuấn đã 24 tuổi nhưng vẫn lông bông chơi bời, ăn bám cha mẹ. Dù biết phụ huynh không bằng lòng, Hiền và Tuấn vẫn âm thầm yêu nhau. Sau hơn một năm kiên trì vận động thuyết phục, đôi trẻ cũng được cha mẹ Hiền chấp nhận cho đến với nhau. Khỏi phải nói, đám cưới hạnh phúc sau bao trắc trở được cô gái mong chờ như thế nào. Hiền đã nghĩ về tương lai với cuộc sống lứa đôi hạnh phúc, dù có khó khăn một chút nhưng “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Cô không thể ngờ trước ngày cưới, bi kịch lại xảy ra kéo hạnh phúc trôi tuột khỏi tầm tay.

Hôm đó, Hiền quyết định đi mua sắm một số thứ để chuẩn bị cho lễ vu quy đã cận kề. Bình thường thì những dịp như thế, Hiền sẽ chủ động rủ Tuấn đi cùng cho vui. Nhưng hôm ấy nghĩ người yêu cũng bận rộn lo chuyện cưới xin nên cô quyết định đi một mình. Như thường lệ, Tuấn gọi điện cho người yêu hỏi thăm và đặt lịch hẹn hò. Nhưng đang vui vẻ thì gã bỗng thay đổi thái độ khi biết Hiền đi mua sắm một mình. Gã hờn giận, yêu cầu Hiền “về gấp”. Biết tính ghen tuông của Tuấn, Hiền đành nghe lời chồng chưa cưới, dù chưa mua sắm được thứ gì. Khoảng 11h trưa hôm đó khi hai người gặp nhau, Tuấn gửi xe mình tại nhà người quen rồi lấy xe Hiền chở người yêu đi. Giữa đường, gã liên tục thắc mắc tại sao vợ tương lai lại đi một mình, đồng thời buông ra những lời ghen tuông bóng gió.

Hiền cảm thấy khó chịu nên cũng phản ứng, hai bên lời qua tiếng lại. Tức giận nên khi ngang nhà Hiền, Tuấn không dừng xe mà rú ga phóng vọt lên khu rừng cách nhà vợ sắp cưới khoảng 3km. “Lúc này đã trưa, em cảm thấy đói bụng nên đòi về nhà ăn cơm. Thế nhưng đi ngang qua nhà em, Tuấn không nói lời nào mà càng cho xe chạy nhanh. Lúc đầu, em cứ tưởng anh ta kiếm nơi nào thanh vắng để hai đứa tâm sự. Nhưng khi đến nơi không có bóng người, Tuấn dừng xe rồi bóp cổ em và tuyên bố: “Xong chuyện này tau (tao) sẽ uống thuốc độc tự tử”. Em đang không hiểu chuyện gì thì anh ấy cứ sấn tới với thái độ rất hung hãn. Lo sợ nên khi đó, em đã hết lời van xin, khuyên can nhưng Tuấn mặc kệ. Anh ta vẫn siết tay đến lúc em ngất đi. Khi tỉnh dậy, em không còn thấy xe máy, điện thoại. 5 phân vàng đeo ở tay và 1 triệu 400 ngàn đồng định đi mua sắm cũng mất luôn”, Hiền nhớ lại.

Sau khi tỉnh, Hiền gắng gượng bò dậy tìm cách đi bộ ra đường cái, vẫy xe đi nhờ về nhà Tuấn báo tin cho cha mẹ chồng tương lai biết chuyện, ngăn chặn kẻo gã đi tự tử. Hiền định không báo công an nhưng một số người dân đi ngang qua thấy khuôn mặt cô bị biến dạng bầm tím, đôi mắt đỏ hoe đã đưa cô đến điều trị tại khoa ngoại của Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà và báo lên chính quyền. Các bác sĩ chẩn đoán cô gái bị xuất huyết, kết mạc hai mắt, bầm tím vùng mặt do bị bóp cổ. Sau đó ít ngày, Nguyễn Minh Tuấn đã tới công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tan giấc mơ hạnh phúc

Mẹ Tuấn buồn bã khi nói về việc làm của con trai
Mẹ Tuấn buồn bã khi nói về việc làm của con trai

 

Sau vài ngày điều trị tại bệnh viện, vết thương của Hiền đã lành và được về nhà nhưng tinh thần cô vẫn chưa ổn định. Cô gái cho biết giờ chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để có thể quên đi tất cả. Cô không thể ngờ được người đàn ông mình chọn gắn bó cả cuộc đời lại trở thành một tên cướp của hung bạo như vậy. Hiền cho rằng, nguyên nhân sâu xa khiến Tuấn có hành động như vậy cũng là bởi tính hay ghen bóng ghen gió của gã. Như đầu tháng 11 vừa rồi có nhóm bộ đội đến nhà Hiền xin ngủ nhờ vài đêm, Tuấn biết chuyện liền mò tới canh chừng, cấm người yêu lên nhà trên, chỉ được quanh quẩn ở nhà dưới. Hiền muốn lên trên nhà xem bộ phim dài tập đang chiếu dở cũng không được.

Bà Hiệu (mẹ Hiền – PV) cho biết: “Cái số con tôi còn may mắn, chắc thằng Tuấn tưởng con bé đã chết nên mới bỏ đi. Trước đây, bên nhà trai “mê” bé Hiền nên cứ sang nhà tui đòi được làm đám hỏi liên tục. Lúc đầu, tui không cho vì con gái còn nhỏ tuổi và không ưng bụng chàng rể. Nhưng sau đó, Hiền nhất quyết đòi lấy bằng được nên vợ chồng tui mới nhận lời. Ai ngờ thằng Tuấn lại làm điều bậy bạ như vậy!”. Mặc dù phẫn uất vì hành vi mất nhân tính của con rể hụt nhưng bà Hiệu vẫn rộng lòng tha thứ, chủ động viết đơn xin bãi nại. Tuy nhiên về đám cưới, bà kiên quyết hủy bỏ. “Những ngày con gái tui phải nằm viện, cha mẹ Tuấn quan tâm lắm, hôm nào cũng lên thăm. Tiền viện phí họ cũng lo. Gia đình tui đã tha thứ để thằng Tuấn nhận được sự khoan hồng trước pháp luật nên mới viết đơn bãi nại. Thế nhưng tình cảm của hai đứa thì chắc chắn sẽ phải cắt đứt. Vợ chồng tui cũng đã sang nhà đó trả 3 triệu đồng cùng 5 phân vàng sính lễ. Đám cưới này sẽ không bao giờ diễn ra nữa!”, bà Hiệu chia sẻ.

Khi tìm về địa phương chúng tôi được biết, nhà Tuấn cách nhà Hiền chưa đầy 10 phút đi xe máy. Câu chuyện chồng tương lai bóp cổ cướp vàng của vợ chưa cưới đang trở thành đề tài bàn tán xôn xao ở làng quê này. Hàng xóm hai gia đình cũng rất bất ngờ khi đôi uyên ương đang rất mặn nồng lại thành ra như vậy. Một người bạn của Tuấn cho biết gã rất yêu Hiền nhưng có máu ghen nặng, mỗi khi ghen là quên hết mọi thứ. “Có lẽ vì ghen quá hóa liều nên Tuấn mới làm điều dại dột đó. Thật tiếc cho đôi bạn trẻ!”, người bạn này nói.

Chuyện xảy ra, cha mẹ Tuấn cũng vô cùng đau lòng và xấu hổ. Với khuôn mặt buồn bã, bà Thuận (mẹ Tuấn – PV) tâm sự: “Nhà tôi có 3 đứa con nhưng Tuấn là con trai duy nhất nên vợ chồng tôi không muốn nó đi xa, ở nhà lấy vợ sinh con rồi tu chí làm ăn. Thấy nó quen con bé Hiền xinh đẹp lại nết na nên tôi thúc nó mau chóng tiến tới hôn nhân. Chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới tổ chức, ảnh cưới đã chụp, cỗ đã chuẩn bị, dàn nhạc đã thuê, danh sách khách mời cũng đã lên hết rồi. Vậy mà chẳng biết sao, nó lại làm cái chuyện đáng trách để rồi tan vỡ như thế!”. Cha Tuấn cho biết thêm: “Chuyện đã qua, cháu Hiền không sao, con trai tôi cũng chưa nghĩ quẩn mà làm gì dại dột. Coi như đó cũng là điều may mắn. Cả nhà tôi đều thương và quý cháu Hiền. Nhưng giờ chúng tôi cũng chẳng dám mong ước gì hơn, chỉ mong sao gia đình bên đó tha thứ để con tôi được nhẹ tội, trở về làm lại cuộc đời. Nếu bọn chúng còn duyên, nối lại tình xưa nghĩa cũ thì đó là phúc đức của nhà tôi!”.     

Trao đổi với người viết, đại diện công an thị xã Hương Trà cho biết: “Hiện tại cơ quan chức năng đang tạm giam đối tượng Tuấn để phục vụ công tác điều tra, sớm đưa vụ việc ra xét xử trước pháp luật. Đối tượng Tuấn có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và được bị hại làm đơn bãi nại. Đây là những tình tiết để giảm nhẹ tội cho Tuấn”.

 

Hãy cẩn trọng với hạnh phúc cả đời

Nói về sự việc, chuyên gia tâm lý Bùi Nhài bày tỏ: “Tôi không tin vào cái gọi là tình yêu của chàng trai trong vụ án này. Ai đó có thể gọi biểu hiện ghen tuông của Tuấn là vì quá yêu. Nhưng tôi cho rằng, Tuấn chỉ muốn chiếm hữu, coi Hiền như của riêng. Rất may mắn là sau chuyện xảy ra, Hiền đã không phải trả giá bằng cả tính mạng. Song khi đám cưới chưa diễn ra, tôi đồng tình với quyết định trả lại tiền, vàng sính lễ của Hiền và gia đình. Hy vọng trong tương lai, câu chuyện này sẽ là bài học giúp Hiền cẩn trọng hơn khi quyết định trao gửi cuộc đời cho một người đàn ông khác”.

 

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Đông Ngọc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top