Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam sinh hiếu học rơi nước mắt khi được thả tự do tại tòa

Thứ năm, 21:09 20/06/2013 | Pháp luật

Trả lại bộ quần áo tù, Nguyễn Quang Hưng trông bảnh bao với trang phục đời thường. Vừa xong thủ tục để rời trại giam, cậu lao tới ôm chầm lấy hai đấng sinh thành, mắt đỏ hoe, nghẹn giọng nói: "Con nhớ bố mẹ".

16h30 ngày 19/6, vài tiếng sau khi được TAND Hà Nội tuyên mức phạt đúng bằng thời hạn tạm giam (9 tháng 18 ngày), Nguyễn Quang Hưng (19 tuổi) vui sướng cầm quyết định được trả tự do đi ra cổng Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Mặc áo phông xanh, quần thể thao màu đen, Hưng lộ rõ niềm vui trên gương mặt.

Sau ít phút làm thủ tục, cậu chạy ra ôm chầm lấy bố mẹ, xúc động nói: "Con nhớ bố mẹ". Mắt ai cũng đỏ hoe trong giây phút tưởng chỉ xuất hiện trong giấc mơ này.

Nam sinh hiếu học rơi nước mắt khi được thả tự do tại tòa 1
  Nguyễn Quang Hưng cùng luật sư và người thân rời trại tạm giam. Ảnh: Hà Anh.
 

Một Hiệu phó của Đại học Nông nghiệp cho biết, tất cả các thí sinh sau thời hạn nhập học 15 ngày không đến làm thủ tục nhập học sẽ bị hủy kết quả bất kể lý do gì. Không có đặc cách đối với bất cứ trường hợp nào.

Nghe tin cậu học trò nghèo hiếu học được thả tự do, nhiều người đến nhà chia vui với gia đình Hưng. Người mang con gà, người góp chai bia... khiến không khí ở vùng quê ngoại thành Hà Nội rộn rã như có hội.

Trước tình cảm của bà con xóm giềng, chị Đặng Thị Nhâm và anh Nguyễn Quang Đạo (bố, mẹ của Hưng) cảm động, rưng rưng nước mắt. Nhà cạn tiền, cặp vợ chồng nghèo vẫn chạy vạy để lo vài mâm cơm mừng con trở về nhà sau hơn 9 tháng bị bắt. "Tôi hỏi thích ăn gì để mua nhưng cháu chỉ lắc đầu", chị Nhâm chia sẻ.

Gần 23h, căn nhà cấp 4 ở cuối thôn vẫn rộn tiếng cười. Hưng cười hiền lành bảo đêm trước khi mở phiên xử, cậu khá lo lắng về mức án. "Em không ngủ được vì không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào", nam bị cáo chính trong vụ án Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng được xét xử sáng 19/6 tâm sự.

Nhớ lại giây phút tòa tuyên mức phạt đúng bằng thời gian tạm giam, Hưng bảo thấy người lâng lâng. "Chỉ có nằm mơ em mới nghĩ đến điều này. Trước đó, em cũng đã xác định tư tưởng cho mình rồi", nam sinh mang trọng tội kể. Hưng cho hay chiều qua 4 người cùng buồng giam đã nhịn để chờ cậu rời phiên tòa về cùng ăn và thông báo mức án.

Hưng bảo những ngày tới, cậu sẽ đến Đại học Nông nghiệp I để hỏi xem có được đi học trở lại hay không. Nếu cánh cửa này bị khép lại, Hưng sẽ đi làm thêm để có tiền ôn thi trong năm học tới. "Em muốn học ngành y để chữa bệnh cho bố mẹ", Hưng nói.

Nam sinh hiếu học rơi nước mắt khi được thả tự do tại tòa 2
  Hưng được mẹ chăm sóc sau nhiều tháng xa cách. Ảnh: Hà Anh.

Bản án của TAND Hà Nội xác định, chiều tối 31/8/2012, Hưng, Nguyễn Kiều Trang cùng 2 người bạn (đều 18 tuổi, ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ) rủ nhau ra cầu sông Mới chơi và ăn mừng tất cả cùng đỗ đại học. Khi đi, Trang mang theo 2 quả bưởi cùng dao gọt.

20h, Hoàng Văn Thân (tức Quân, 21 tuổi) cùng 10 thanh niên ở xã Xuân Phú đi 5 xe máy ngang qua. Sau khi dừng xe, Thân (cởi trần) bật đèn pin điện thoại soi vào mặt Trang và nói "xem em này xinh hay xấu".

Lời qua tiếng lại, Trang lấy xe đạp bỏ về. Được một đoạn, cô bị Thân chặn lại, sàm sỡ. Giải cứu Trang, Hưng kéo Trang đi cùng mình. Đôi bạn đạp xe được một đoạn thì Thân đuổi kịp. Bị Thân đấm vào mặt, Hưng cầm dao trong giỏ xe rồi bỏ chạy vào trong ngõ.

Thân cùng Hoàng Văn Sinh (18 tuổi), Hoàng Quang Bình (26 tuổi) và Dương Hoài Nam (17 tuổi) đuổi theo. Đám đông giật rách áo Hưng, lao vào đấm đá. Hưng vung dao đâm trúng ngực Thân khiến cậu ta tử vong.

Hưng bị bắt về tội Giết người, sau được chuyển tội danh sang Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Sinh, Nam, Bình bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng. Tại phiên xử ngày 19/6, cả 3 bị cáo trên đều được hưởng án treo, mức phạt 9-12 tháng.

Theo Hà Anh
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top