Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mùa xuân với phạm nhân trại giam Bình Điền

Thứ sáu, 11:50 30/01/2009 | Pháp luật

Hàng nghìn giọt nước mắt đã rơi khi biết mình có tên trong danh sách đặc xá, không ít niềm vui xen lẫn những nỗi buồn…cả những ân hận muộn màng cho dù đã được trả về với gia đình, về với địa phương ăn Tết của các phạm nhân trại giam Bình Điền thuộc Huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 
Xuân sớm trên đỉnh đồi Nam Đông

Nằm giữa những ngọn đồi bạt ngàn cao su, cách thành phố Huế chừng 40km, Trại giam Bình Điền, Cục V26, Bộ Công an, đang giam giữ, và cải tạo, cảm hóa những những tâm hồn lầm đường lạc lối, trở về đón xuân với gia đình.

"Chưa bao giờ và cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ vào tù "bóc lịch" để đếm thời gian trôi qua, bởi lẽ chuyện vào tù của ông đầy bất ngờ và đầy nước mắt, chỉ vì không thấu hiểu, và không lường trước những sai phạm mà ngày sau phải ngồi tù", người đàn ông đó tên là Nguyễn Lương Thủy, nguyên giám đốc công ty Thủy sản Thừa Thiên Huế, một trong 178 phạm nhân được đặc xá trong dịp Tết tâm sự.
 

Những giọt nước mắt khi có tên trong danh sách được đặc xá.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, Nguyễn Lương Thủy ngày đầu tiên bước vào cửa tù, tâm trạng choáng ngợp vừa lo sợ vừa vừa ân hận về những lỗi lầm mình đã gây ra, nhưng tất cả với ông đều là sự bất ngờ. Cái nợ lớn nhất của cuộc đời ông là tội “gian lận thuế giá trị gia tăng”. Trong thời gian từ 2001 đến tháng tư 2002, ông Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt, làm thất thoát 3,2 tỷ đồng qua việc làm giả các hoá đơn thuế VAT và thảo các hợp đồng bán hàng và xuất khẩu giả. 

Những ngày tháng ở tù, với ông là một bài học lớn, nước mắt ông lăn dài, những giọt ngấn dài trên đôi gò má đã sạm đen, khi kể về những ngày tháng ăn năn, hối hận trong tù. Ông nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị giam vì những việc mình làm đều không lượng trước, tất cả đột ngột đến nhưng một sự tình cờ đầy nước mắt và khi sự việc đến tôi mới biết rằng mình quá “non dại” với những kiến thức pháp luật ở đời”.

Vừa là nhân viên kế toán, vừa làm thủ kho và kiêm luôn thủ quỹ, có trong tay tiền tỷ, Lê Minh Đức, công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế ăn chơi tiêu xài thỏa mái, cho đến khi số tiền đã vượt ngoài tầm kiểm soát lại lao vào cờ bạc đỏ đen, số má, lô đề và rồi số tiền thâm hụt ngày càng lớn. Kết cục Lê Minh Đức bị bắt và kết án 11 năm tù vì tội “Tham ô tài sản”.

Sau một thời gian ngồi trong trại tù, Lê Minh Đức ăn năn về những việc đã làm: “Họ giao cho quá nhiều việc liên quan đến tiền nên tôi đã tiêu xài bừa bãi nhưng khi vào tù mới biết rằng dù cho ở đây được cho ăn uống đầy đủ, được quan tâm chăm sóc, được giáo dục nhưng mất mát quá lớn khi mất tuổi thanh xuân, cơ hội, tình cảm vợ chồng, con cái, người thân, bạn bè ... Mong mọi người trước khi làm một việc gì đó, sẽ suy nghĩ thật kỹ, để không phải hối hận”.

Tết này con không về

Mùa xuân này, không phải ai cũng được may mắn đoàn tụ với gia đình như những phạm nhân khác. Phạm nhân Đỗ Thị Liễu, 54 tuổi, quê ở Nghệ An cho biết, do bị kẻ xấu lợi dụng biến mình thành kẻ buôn bán, vận chuyển ma túy, ra đầu thú năm 2008 và bị kết án phạt tù 6 tháng. Ở trong trại, được sự giúp đỡ và quan tâm của các quản giáo, Liễu đã sớm nhận ra lỗi lầm của mình; không những vậy bà còn góp phần cùng với quản giáo vận động, khuyên nhủ các chị em khác trong trại cố gắng học tập, lao động để sớm trở lại làm người lương thiện.

Mùa xuân này bà Liễu không về Nghệ An để đón Tết cùng chồng và mấy đứa con, nhưng tự đáy lòng bà hiểu được rằng, vào dịp Tết, những người thân trong gia đình, bạn bè rất cần mình trong dịp Tết.

Trước khi lễ đặc xá về cho những phạm nhân về quê đón Tết, các phạm nhân (dù được đặc xá hay không) đều được phát biểu cảm tưởng của mình. “Cho dù Tết này, tôi không được may mắn về với gia đình, nhưng mình vẫn còn cơ hội. Có tội thì phải vào tù, nhưng điều quan trọng hơn cả, chị em mình phải biết ăn năn hối cãi, biết làm lại cuộc đời. Trong cuộc sống ai cũng một lần vấp ngã, điều quan trọng là phải biết đứng lên”, chị  Lê Thị Bình, phạm nhân trại K2, tâm sự.

Trung tá Phạm Văn Chương, đội trưởng đội quản giáo, trại giam Bình Điền cho biết: “Trại giam Bình Điền thuộc Cục V26, nên tất cả phạm nhân vào đây đều phạm các tội buôn bán ma túy, tham ô tài sản, hiếp dâm... Tại trại giam được giáo dục, được dạy nghề để khi mãn hạn tù, họ có thể cống hiến cho xã hội, xóa đi sự mặc cảm để trở về hòa nhập với cộng đồng”.

Theo đại tá Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Giám thị Trại giam Bình Điền, giáo dục và cảm hóa phạm nhân được cán bộ, chiến sĩ của đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Xuất phát từ tình cảm và thể hiện qua từng hành động, việc làm cụ thể, để giáo dục, thuyết phục phạm nhân nhận thức rõ lỗi lầm của mình, yên tâm học tập, lao động sản xuất. Trại Bình Điền đã tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề và cấp chứng chỉ cho phạm nhân, giúp họ sau này tìm được việc làm lương thiện, ổn định. Nhiều phạm nhân sau khi ra trại đã có công ăn việc làm ổn định, hoàn lương trở về.
 
Theo Báo Đất Việt
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 23 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top