Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một nam công nhân bị giết ở Vinh: Lời trần tình của người vợ

Thứ tư, 10:27 08/05/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Xung quanh cái chết của anh Nguyễn Thế Thi, công nhân thuộc Công ty Môi trường Đô thị Nghệ An vào đêm 24/4, dư luận ở địa phương khá phức tạp.

Một nam công nhân bị giết ở Vinh: Lời trần tình của người vợ  1

Vợ và con anh Thi.

Có người nghi ngờ vợ anh này liên quan đến cái chết của chồng, còn người nhà nạn nhân thì bảo, họ không tin chỉ vì một chiếc điện thoại mà anh bị giết…
 
Bắt được 2 nghi phạm

Ngày 3/5, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Hồ Mạnh Cường (24 tuổi, trú tại khối Vinh Quang, phường Hưng Bình, TP Vinh) và Bùi Viết Linh (22 tuổi, trú tại khối 8, phường Cửa Nam, TP Vinh) để điều tra, làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 23h30 đêm 24/4, người tham gia giao thông trên đường Mai Hắc Đế (TP Vinh, Nghệ An) phát hiện một nam thanh niên nằm chết trên vỉa hè, nạn nhân nằm sấp, trên đầu có vết chém. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thế Thi (SN 1983), công nhân thuộc Công ty Môi trường Đô thị Nghệ An.

Sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra, Cường và Linh khai, vào đêm 24/4, anh Thi vừa đi vừa nghe điện thoại trên đường thì Cường và Linh lao tới cướp điện thoại. Thấy vậy, anh Thi nhặt hòn đá định ném thì bất ngờ bị Linh rút kéo đâm một nhát vào mang tai. Cú đâm chí mạng khiến anh Thi gục chết tại chỗ. Sau khi gây án Cường, Linh bỏ trốn ra Hà Nội. Ngày 2/5, hai đối tượng quay trở lại Vinh thì bị bắt.
 
Một nam công nhân bị giết ở Vinh: Lời trần tình của người vợ  2

Hiện trường vụ án mạng.

 
Nỗi lòng người vợ

Ôm đứa con 5 tuổi vào lòng, chị Trần Thị Yến (SN 1986, vợ anh Thi, ở xóm 8, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, do vợ chồng chị đang trong giai đoạn ly thân, nên khi anh Thi chết, nhiều người ác khẩu bảo: “Nó là đứa đã từng ngoại tình, rất có thể là nghi can số 1”. Chị Yến kể, chị và anh Thi quen nhau khi chị làm công nhân trong Nam, đến năm 2007 thì anh chị trở về quê làm đám cưới. Năm 2008, họ sinh được một đứa con kháu khỉnh. Để kiếm thêm thu nhập, anh Thi đã xin vào làm công nhân chuyên áp tải xe rác tại Công ty Môi trường Đô thị Nghệ An và chuyển vào tạm trú tại nhà số 5, ngõ 12, khối 9, phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Đến tháng 6/2012, anh Thi đi lao động xuất khẩu ở Nga. Sang đó chưa được bao lâu thì anh bị ốm, phải nằm viện điều trị hơn một tháng. Cũng trong thời gian này anh Thi nhận được tin vợ anh ở nhà ngoại tình nên anh vội về nước. Về đến nhà, anh Thi quyết định sống ly thân với vợ, lúc này đứa con ở với anh Thi, còn chị Yến ra ngoài thuê nhà ở. Sau đó anh xin làm lại tại Công ty Môi trường Đô thị Nghệ An.
Chị Yến cho biết, thời điểm cuối cùng mà chị gặp anh Thi là 3 ngày trước khi án mạng xảy ra. “Hôm đó, bỗng nhiên anh Thi gọi điện bảo em về họp gia đình. Anh Thi nói rằng, từ hôm đó sẽ cho em đem con về nuôi. Em đưa con về phòng trọ được 3 ngày thì đúng vào ngày sinh nhật cháu tròn 5 tuổi. Tối đó, khoảng 19 giờ anh Thi gọi điện cho con, hai cha con nói chuyện với nhau rất lâu. Em không ngờ tối đó lại là tối cuối cùng cha con được nói chuyện với nhau… Một lần lầm lỡ khiến cho anh ấy đau lòng, em ân hận lắm, đã bao nhiêu lần em van xin tha thứ nhưng anh ấy vẫn dứt khoát nên cuộc sống của em như địa ngục, sống mà như chết. Thương chồng, nhớ con nhưng vì lỗi lầm mình gây ra quá lớn nên em cam chịu sự trừng phạt của anh ấy”, chị Yến nói.

Chị Yến tha thiết đề nghị Cơ quan điều tra sớm làm sáng tỏ cái chết của chồng mình, để chị được thanh thản.
 
Cuộc điện thoại lạ

Theo lời anh Nguyễn Thế Biên (em ruột của anh Thi) thì anh Thi vốn là người nhanh nhẹn, tháo vát nên sau khi lo thủ tục đưa người em trai đi xuất khẩu lao động sang Brunei, qua một cò tên là X, anh đã nắm được đường đi nước bước và tự mình “chạy” cho 4 người khác đi xuất khẩu lao động sang nước này.

Ngoài ra, một lần cò X đặt vấn đề “chạy” cho anh Thi đi Pháp và anh đã đồng ý. Anh đã đưa cho cò X tổng cộng 60 triệu đồng. Chờ mãi vẫn không thấy được đi nên anh Thi mới tự “chạy” đi Nga. “Số tiền đã đưa, anh Thi đòi nhiều lần nhưng X không trả, 2 giấy nợ này anh Thi vẫn còn giữ, thỉnh thoảng người nhà vẫn thấy, nhưng giờ không hiểu nó ở đâu”, anh Biên nói.

Anh Biên cho rằng khả năng anh mình bị giết vì chiếc điện thoại là rất khó xảy ra. Thường ngày anh Thi là người chỉn chu, ra đường là quần áo giày dép chỉnh tề, nhưng hôm đó, sau khi nhận được một cuộc điện thoại của ai đó anh đã vội vã ra khỏi nhà, giày không mang, chỉ xỏ tạm đôi dép của đứa em. Hơn nữa, theo vết máu tại hiện trường thì anh Thi bị đâm bên kia đường, cách nơi anh chết khoảng 50m, ngoài ra tại hiện trường còn có một chiếc gậy tre, dài khoảng 1,5m mà sau này công an đã giữ để làm bằng chứng, điều này cho thấy hung thủ đã có sự chuẩn bị sẵn.

Người nhà anh Thi còn cho biết, trước khi bị sát hại  khoảng ba ngày, không biết Thi cần tiền làm gì mà đã đi cắm xe máy, lấy 10 triệu đồng. 

Còn theo một số người hành nghề xe ôm thì thời điểm vụ án xảy ra, họ thấy một chiếc taxi chở ba người dừng ngay ở chỗ sau này phát hiện ra thi thể nạn nhân. Một người trong số họ có rút điện thoại gọi nói chuyện với ai đó rồi cả ba lại lên taxi phóng đi.

Hy vọng chân tướng vụ án này nhanh chóng được làm sáng tỏ.
 
Hồ Hà
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top