Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ già 95 tuổi khóc con trai trong bi kịch “tình tay ba”

Thứ tư, 09:19 09/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Dù đã có vợ và 5 con nhưng Nguyễn Văn Tranh vẫn ghen tuông vô cớ, dùng dao đâm chết “tình địch” và đâm trọng thương “người tình” của mình. Trong phiên tòa xử Tranh, người mẹ già đã 95 tuổi bàng hoàng đau đớn vì không biết bà còn có cơ hội gặp được con thêm một lần nữa hay không?

 

Bị cáo Tranh tại tòa.
Bị cáo Tranh tại tòa.

 

Mối tình tay ba: 1 mất, 1 tù, 1 bị thương

Phiên tòa xử tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Nguyễn Văn Tranh (SN 1964, ở xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) vào sáng ngày 1/9 vừa qua tại TAND tỉnh Đắk Lắk trở thành bi hài khi gia đình bị cáo làm náo loạn pháp đình đòi đánh bị hại vì tội “định giật chồng của người khác”. Nguyên nhân là do Tranh ghen tuông vô cớ đã dùng dao đâm tử vong ông Hà Văn Minh (SN 1964) - người được cho là “tình địch” của Tranh và làm trọng thương “người tình” Trần Thị Linh (SN 1973), cùng ngụ ở xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Theo cáo trạng, bị cáo Tranh và chị Linh có quan hệ tình cảm với nhau nhưng đến cuối 2014, chị Linh phát hiện Tranh đã có vợ con nên chủ động chia tay. Trong thời gian này, Tranh vẫn thường xuyên lui tới với mục đích “nối lại tình xưa”. Tuy nhiên, do gần đây, Tranh phát hiện ra chị Linh có quan hệ thân thiết với ông Minh nên đã nhiều lần đe dọa và bắt chị Linh phải chia tay “tình địch”.

Vào tối 21/3/2015, Tranh qua nhà tìm chị Linh nhưng không gặp liền bỏ đi. Khi quay lại, thấy chị Linh ngồi nói chuyện cùng ông Minh trước nhà thì tỏ ra tức tối. Sau đó, Tranh xuống nhà bếp nằm nghỉ rồi lấy rượu ra uống. Biết là Tranh sẽ gây chuyện nên chị Linh đã yêu cầu cả Tranh và ông Minh đi về. Vừa ra đến cổng, Tranh lấy dao thủ sẵn trong người đâm trúng tay chị Linh rồi bỏ chạy. Thấy chị Linh bị đâm, ông Minh chạy theo kéo xe của Tranh khiến cả hai ngã ra đất. Liền đó, Tranh cầm dao đâm ông Minh trúng bụng và ngực, chị Linh thấy vậy chạy ra can cũng bị Tranh đâm thêm một nhát vào hông.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu  nhưng do vết thương quá nặng, nên ông Minh đã tử vong còn chị Linh bị thương tật 35%. Sau khi biết nạn nhân tử vong, Tranh đã ra đầu thú tại Công an huyện Ea Kar.

Vào hôm tòa án đưa vụ án ra xét xử, từ sáng sớm đã có hàng trăm người nhà của bị cáo và bị hại tập trung ở phòng xử. Khi phiên tòa bắt đầu, do số người tham dự quá đông, nên phiên xử phải dời qua phòng lớn hơn. Tuy nhiên, số ghế trong phòng cũng không đủ nên nhiều người phải đứng ngoài hành lang theo dõi.

Sau phần nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tranh mức án tù chung thân về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng mức án mà bị cáo Tranh phải nhận là tù chung thân. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Tranh phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình ông Minh số tiền hơn 95 triệu đồng, bồi thường cho gia đình chị Linh với số tiền hơn 48 triệu đồng.

Nước mắt mẹ già

 

Bà Tè đau đớn vì con nhận án chung thân. 	Ảnh: L.N
Bà Tè đau đớn vì con nhận án chung thân. Ảnh: L.N

 

Đỉnh điểm căng thẳng của phiên tòa xảy ra ngay sau khi HĐXX tuyên bố kết thúc. Chứng kiến cảnh người chồng bị dẫn giải lên xe, người vợ của bị cáo Tranh đã khóc ngất. Nhìn cảnh đó, nhiều người thân của bị cáo Tranh quay sang “kết tội” chị Linh, vì cho rằng, do chị Linh nên mới dẫn đến bi kịch như ngày hôm nay.

Sự việc đã gây náo loạn cả sân tòa án, khiến lực lượng công an phải can thiệp. Chưa dừng lại ở đó, cả hai bên còn kéo nhau ra trước cổng tòa tiếp tục ẩu đả. Vụ việc gây huyên náo hơn 20 phút, phải có sự can thiệp tích cực của lực lượng chức năng cả hai bên mới chịu lên xe về nhà trong sự hộ tống của công an.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tuy chị Linh là nguyên nhân dẫn đến bi kịch, nhưng đằng sau đó cũng là do lối sống buông thả của bản thân bị cáo. Chị Linh đã từng có chồng nhưng cách đây 10 năm, người chồng qua đời nên chị ở vậy nuôi 2 đứa con khôn lớn. Trong thời gian này, mặc dù có nhiều người đàn ông tìm đến nhưng chị vẫn quyết ở vậy chứ không đi bước nữa.

Cho đến khoảng giữa năm 2013, Tranh thường xuyên qua nhà bạn ở xã Vụ Bổn tụ tập đánh bài, nhậu nhẹt. Biết được hoàn cảnh của chị Linh nên Tranh thường xuyên lui tới trêu ghẹo. Sau hơn một năm qua lại, biết Tranh đã có vợ con nên chị Linh đã chủ động chấm dứt mối quan hệ này. Tuy nhiên, Tranh vẫn bất chấp tất cả trước lời dị nghị của mọi người.

Về phía ông Minh, cũng là người cùng làng với chị Linh. Theo đánh giá của hàng xóm thì ông Minh khá hiền lành và tốt bụng. Hoàn cảnh của ông Minh cũng khiến nhiều người thương cảm vì vợ mới mất, ông phải sống trong cảnh “gà trống nuôi con”. Vì con cái cũng lớn rồi nên ông tính tìm một nơi phù hợp để dựa dẫm lúc về già với suy nghĩ “con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Bởi vậy, ông Minh thường xuyên qua chơi, thăm hỏi chị Linh mỗi khi nhàn rỗi. Vì cùng cảnh ngộ nên chị Linh cũng đồng cảm, chia sẻ. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông Minh và chị Linh đang diễn ra bình thường thì bi kịch xảy ra.

Sau phiên tòa, khi cả hai bên đang tranh cãi, xô xát náo loạn thì ở một góc phòng, hình ảnh bà cụ Bùi Thị Tè (95 tuổi, mẹ đẻ của bị cáo Tranh) ngồi lặng lẽ, lấy vạt áo lau nước mắt. Nhìn đứa con trai duy nhất bị áp giải ra xe bịt bùng, ánh mặt mờ đục của bà nhìn con trong vô vọng. “Nó là con trai duy nhất của tôi. Nó có vợ và 5 đứa con rồi! Tôi nhiều lần khuyên nó tu chí làm ăn, đừng bài bạc, ham thú vui bên ngoài nữa nhưng nó đâu có nghe. Tôi chẳng biết có còn cơ hội gặp được nó hay không. Thân già sống chết biết thế nào. Con ơi là con...”. Nói đoạn bà Tè lại đưa tay lên lau nước mắt, ngồi dậy bước ra cửa trong tiếng cãi vã, xô xát của người thân.

Nhiều người chứng kiến phiên tòa chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cũng chỉ vì “chán cơm thèm phở” mà Tranh ghen tuông vô cớ, tước đi sự sống của người khác và để lại tiếng xấu cho con, cháu không biết khi nào mới gột rửa được.

 

Tại phiên tòa, chị Linh cho biết, trước khi gây án, bị cáo Tranh đã nhiều lần gọi điện đe dọa, nếu chị Linh không đồng ý thì cũng không ai đến được với nhau cả. Cứ nghĩ Tranh chỉ dọa dẫm như vậy, ai ngờ, bi kịch lại xảy ra trong một buổi chiều định mệnh giữa 3 người vì sự ghen tuông vô cớ của Tranh.

Lê Nhung/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top