Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất cả tình lẫn tiền vì tình facebook

Thứ hai, 14:59 02/02/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – Những vụ án “lấy tình lừa tiền”, “lấy tiền lừa tình” thông qua cách thức kết bạn, làm quen, thề thốt yêu đương trên mạng xã hội xảy ra ngày càng nhiều trong thời gian gần đây. Đối tượng nhắm tới là những quý ông háo sắc, háo tình, hay những người con gái vì tình mà nhẹ dạ cả tin.

Chuyện trò trên mạng là một kênh thông tin được nhiều người lựa chọn. Qua đó, người ta có thể bảy tỏ tình cảm một cách tự nhiên. Nếu chỉ dừng lại đó, thì chát chít trên mạng thực sự đem lại cho người ta niềm vui và sự hứng khởi, giúp giải tỏa bức xúc trong công việc lẫn trong mọi mối quan hệ xã hội, tình yêu… Nhưng tiếc thay, nó không dừng lại ở đó.

Trong thực tế có rất nhiều mối quan hệ trên mạng đem lại kết quả đau lòng, nhiều kẻ xấu đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bạn chát mà lừa gạt cả tình lẫn tiền, thậm chí nhiều án mạng đau lòng cũng nảy sinh từ bạn tình trên mạng.

Biến thành“chim mồi” để lừa tình trai lạ

Để được ở với người tình sau khi bỏ nhà ra đi, Thân Thị Hồng Phượng (24 tuổi, Bình Phước) quyết sẽ làm bất cứ nghề gì để có được cuộc sống hạnh phúc bên người tình.

Cặp tình nhân giăng bẫy nhằm vào những người hảo ngọt.

Cặp tình nhân giăng bẫy nhằm vào những người hảo ngọt.

Với bề ngoài như một “hot girl”, Phượng đã bàn bạc với người tình lấy mình làm “mồi, vào mạng xã hội để đưa các gã đàn ông khát tình hoặc hiếm của lạ vào bẫy. Theo Phượng, nếu bị phát hiện thì các nạn nhân e sẽ ngại tố cáo vì sợ ảnh hưởng đến... danh dự cá nhân.

Đang túng quẫn, nghe người tình lập kế hoạch “gài bẫy” người khác, Phong đã đồng ý. Cả hai vào mạng facebook lập một tài khoản với nick name Hoa Hồng và lấy tên giả là Lan, quê Long An để “tìm mồi”.

Thấy anh L. đã dính bẫy, chiều 14/1, Phượng hẹn gặp anh L tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Phú, thị xã Thuận An. Sau một lúc hàn huyên, Phượng chủ động rủ anh L. vào một nhà nghỉ gần đó để tâm sự. Được người đẹp gợi ý, anh L. nhanh chóng nhận lời.

Đến nhà nghỉ, Phượng yêu cầu anh L. đi tắm. Trong khi anh L đang tắm thì Phượng đã trộm hết tài sản của nạn nhân gồm điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, giấy tờ, thẻ giữ xe rồi tẩu thoát.

Qua tài khoản facebook và đặc điểm nhận dạng do anh L. cung cấp, trinh sát phát hiện hình ảnh của Phượng. Điện thoại gọi đến số đó thì người nghe máy là Phong. Đến 11h30 ngày 19/1, tại quán cà phê trong khu dân cư thuộc phường An Phú, Phong xuất hiện thì bị trinh sát và các “hiệp sĩ” bắt giữ.

Khoảng hơn 30 phút sau, Phượng xuất hiện và cũng bị trinh sát bắt giữ.

Mất cả tiền lẫn tình vì tin lời bạn chat

Lừa tình trên mạng, đối tượng không chỉ nhắm đến những quý ông háo sắc, mà nạn nhân là cả những em gái nhỏ tuổi ngây thơ đang ngồi trên ghế nhà trường.

Không những một số bạn gái tuổi teen mà cả những chị em đã trưởng thành cũng mắc bẫy tình, tiền của bạn chat. Ảnh minh họa.

Không những một số bạn gái tuổi teen mà cả những chị em đã trưởng thành cũng mắc bẫy tình, tiền của bạn chat. Ảnh minh họa.

Trường hợp một em bé ngoan ngoãn, thường đi học về là làm bạn với chiếc máy tính. Trong một lần lên mạng, em quen với một anh có tên "lãng tử đêm đông". Lãng tử hay kể chuyện tếu cho em nghe rồi khen em ngoan, dịu dàng. Anh bảo: anh rất muốn gặp mặt em vì anh nghĩ em xinh lắm... Thế là em mời anh đến nhà chơi. Chỉ sau hai lần hẹn, chàng lãng tử đã chiếm trọn trái tim và sự trinh trắng của cô bé.

Thế rồi chàng bỗng biến mất tăm, không đến nhà em mà cũng không lên mạng. Khi mẹ phát hiện ra 6 cây vàng cất trong tủ mất, mẹ truy thì em tấm tức khóc bảo: anh ấy không lấy đâu, anh ấy là người tốt... anh ấy là chồng con đấy... Mẹ đau đớn đến tột cùng, nước mắt bật trào ra vì thương đứa con bé nhỏ dại khờ, đến lúc này mà vẫn tin đó là người tốt...

Không chỉ những em gái non nớt, đã không ít phụ nữ trưởng thành, từng bươn chải làm ăn, sống tự lập nhiều năm mà vẫn bị lừa với người trên mạng. Trường hợp của chị T. là một bài học cay đắng. Trong những lần chát chít, T. gặp được một anh đồng hương nên chóng mến và cũng chóng yêu.

Gần nửa năm yêu nhau, T. xin nhà máy cho nghỉ việc, gói ghém quần áo tiền nong đi theo tiếng gọi tình yêu. Không đầy một tuần sau bạn bè lại thấy T. thất thểu trở về. Vừa gặp bạn bè cô đã òa lên khóc nức nở.

Cô kể: Anh ta đón cô ở ga rồi đưa cô đến một khách sạn. Anh ta bảo: Anh cho thợ sơn lại nhà, nhưng đám thợ làm như rùa, mãi đến hôm nay mới xong, còn phải dọn dẹp, lau rửa hai hôm nữa. Anh muốn đón em trong ngôi nhà đàng hoàng, sạch sẽ. Vì vậy, em ở tạm đây hai hôm rồi chúng mình sẽ về nhà...

Anh ta nói: Đây là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, anh không muốn xa em. Thăm thú thành phố thì sau này tha hồ đi... Thế là hai người sống ở khách sạn không đi đâu cả. Tối ngày thứ 2, sau khi ân ái xong, anh ta bảo: Em đi tắm đi cho mát mẻ, anh ra phố mua đồ ăn... Ba giờ trôi qua mà anh ta chưa trở lại. Tuyến chợt chột dạ lục tìm đồ đạc, thì ôi thôi, tất cả tiền cô gom góp hơn mười năm trời vất vả, đã theo anh tình nhân trên mạng biến mất. Khốn nạn hơn là: anh ta không để lại cho cô một đồng nào để trả tiền khách sạn và tiền tàu trở về.

Hối hận vì còn chút… lương tâm

Hối hận vì trót lừa người yêu qua mạng, còn chút lương tâm, Nam nhờ người trả lại giấy tờ cho bạn gái, sau đó đối tượng này ra cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng Nam ra cơ quan điều tra đầu thú.

Đối tượng Nam ra cơ quan điều tra đầu thú.

Từ khi làm quen với chị Đ.T.M.H. (SN 1981, Hà Nội) trên mạng, ngày nào Tạ Đức Nam (SN 1982, Thanh Hóa) cũng nhắn tin thăm hỏi, chúc sức khỏe, tâm sự về bản thân với mác giàu có, sành điệu. Thấy chị H. siêu lòng, Nam chủ động gặp gỡ và rủ chị H đi chơi một số nơi ở Hà Nội. Trong những lần gặp, Nam thấy chị H. có chiếc xe Lead mang BKS 30M8 – 53... nên nảy sinh ý định lừa chị này để chiếm đoạt xe máy.

Tối 20/10, nhân ngày phụ nữ Việt Nam, Nam ăn mặc chỉnh tề, hẹn chị H. đi ăn và tặng quà. Sau bữa ăn, Nam chở chị H. đến ngõ 105 Thụy Khuê, (phường Thụy Khuê, Tây Hồ) và bảo chị H. cho mượn xe máy đi vào nhà bạn ở bên trong để lấy đồ đạc.

Tin tưởng bạn trai mới quen, chị H. đồng ý giao xe cho Nam và đứng đợi phía ngoài. Sau khi được bạn gái cho mượn xe, Nam phóng xe thẳng vào ngõ 105 đi thông ra đường Hoàng Hoa Thám và ra đi ra bến xe Mỹ Đình để gửi xe ở đây. Sau đó, Nam bắt xe ôm về nhà nghỉ tại khu Mễ Trì, Từ Liêm (Hà Nội) để gặp một người bạn gái khác tên là N.T.L.

Sau nhiều ngày ăn tiêu tiền bán xe của chị H., Nam không dám lên mạng để nói chuyện và tỏ ra “hối hận” khi đã trót lừa người yêu trên mạng. Nam nhờ một người phụ lái xe bus ở bến xe Mỹ Đình trả lại cho chị H. một phong bì bên trong có chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế...

Đầu tháng 11, Tạ Đức Nam đã đến cơ quan Công an trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được CA quận Tây Hồ hoàn thiện hồ sơ để xử lí đối tượng theo quy định.

MH (Th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top