Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời khai khôi hài của nhân chứng “tố” ông Chấn giết người

Thứ ba, 13:29 21/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet- Sáng 21/7, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung về các tội danh: Giết người và Cướp tài sản. Điều khôi hài là trong khi bị cáo một mực khẳng định hắn là hung thủ duy nhất sát hại nạn nhân thì nhân chứng lại cho rằng, đối tượng này không có tội, kẻ gây án phải là ông Nguyễn Thanh Chấn.

 

Nhân chứng Hà khẳng định Chung vô tội.
Nhân chứng Hà khẳng định Chung vô tội.

 

Xuất hiện tình tiết mới

Sau 3 lần bị hoãn, sáng 21/7, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung (27 tuổi, quê Lạng Sơn) về 2 tội danh: Giết người và Cướp tài sản. Đây là phiên tòa được dư luận đặc biệt quan tâm khi liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Thanh Chấn (trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) phải chịu án oan 10 năm tù giam.

Tưởng chừng vụ án oan này sẽ dần đi đến hồi kết khi các cơ quan tố tụng thừa nhận sai và chấp nhận bồi thường cho ông Chấn nhiều tỷ đồng thì bất ngờ xuất hiện nhân chứng mới khiến cho vụ việc bỗng “nóng” trở lại. Bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, trú tại xã Song Mai, TP Bắc Giang) viết đơn gửi tới TAND tỉnh Bắc Giang cho rằng, kẻ giết hại chị Hoan vào năm 2003 là ông Nguyễn Thanh Chấn chứ không phải Lý Nguyễn Chung. Bên cạnh đó, bà Hà còn đặt ra nghi vấn, bà Thân Thị Hải (trú tại TP Bắc Giang) là người đứng ra lên kế hoạch "chạy án" cho ông Chấn thoát tội(?). Vì vậy, bà Hà đề nghị các cơ quan tố tụng tạm thời chưa trả 7,2 tỷ đồng bồi thường oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn.

Theo ghi nhận của PV, trong phiên tòa xét xử bị cáo Lý Nguyên Chung, bà Hà đến từ khá sớm với bộ trang phục màu đen, thần thái rất tươi tỉnh. Trong phần trả lời chất vấn của HĐXX, ngoài việc giữ nguyên nội dung trong đơn kiến nghị trước đó, bà Hà còn đưa thêm một số tình tiết mới. Theo người phụ nữ này, vài ngày trước khi bị sát hại, chị Hoan có tìm tới chỗ bà Hà cầm cố 2 chiếc nhẫn và một dây chuyền vàng để lấy 2 triệu đồng tiền mặt. Khi đó bà Hà hỏi sao cần tiền gấp thế thì chị Hoan nói là để trả nợ cho ông Chấn. Bởi trước đó, ông Chấn đã nhiều lần dùng xe ngựa của gia đình chở hàng giúp chị Hoan.

Lý giải cho việc “tố” ông Chấn là kẻ giết người, bà Hà khai: Chị Hoan từng tâm sự, ngoài số vàng cầm cố lấy 2 triệu đồng thì chị không còn số vàng nào cả. Từ đây, bà Hà cho rằng cáo trạng nói Chung giết người cướp đi 2 chiếc nhẫn vàng của chị Hoan là vô lý. Bà Hà còn cho rằng, chị Hoan có kể với bà về mối quan hệ tình cảm với ông Chấn, do cãi nhau nên ông Chấn đòi tiền, chị Hoan phải vay tiền của bà để trả. “Tôi và chị Hoan quen nhau vì cùng là bạn kinh doanh. Trong quá trình quen biết, tôi có giới thiệu cho chị Hoan một người bạn trai vì cả hai cùng cảnh ngộ. Chị Hoan và người bạn trai ấy thường gặp nhau và tâm sự tại nhà tôi. Sau một thời gian ngắn qua lại, người đàn ông này đã chết vào năm 2006”, bà Hà nói.

Chủ tọa phiên tòa chất vấn: “Trong đơn kiến nghị gửi tòa án, bà nói Chung không phải là người giết chị Hoan. Vậy bà căn cứ vào đâu?”. “Tôi căn cứ vào sợi dây chuyền và 2 cái nhẫn mà chị Hoan cầm cố để vay tôi 2 triệu đồng”, bà Hà khai. Chủ tọa tiếp tục truy: “Ngoài dây chuyền và 2 nhẫn vàng, bà có căn cứ nào khác không?”. Bà Hà trả lời: “Tôi còn căn cứ nữa là bà Thân Thị Hải, ở gần nhà tôi hiện nay nói về việc này”.

Bà Hà trình bày: "Tôi từng bị tòa án xử phạt về tội chứa mại dâm, nên lúc đầu tôi chỉ nghĩ đến việc quen bà Hải để giải quyết việc của tôi. Bà Hải trước cũng có làm việc cho một cơ quan, sau đó chuyển sang đi buôn đủ loại hàng hóa. Thời điểm đó, tôi kinh doanh karaoke nên tôi nhờ bà Hải cung cấp nhân viên cho nhà hàng của tôi quản lý. Lúc đó bà Hải kể cho tôi nghe về chuyện của ông Chấn đi tù, rồi nhờ Chung nhận tội thay". Điều khôi hài là khi nói ra những lập luận trên, bà Hà không đưa ra được bất cứ tài liệu gì để chứng minh. Bà Hà khẳng định rằng, bản thân không hề quen biết ông Nguyễn Thanh Chấn cũng như bị cáo Lý Nguyễn Chung. Những điều bà nói ra trước phiên tòa lần này đều xuất phát từ lương tâm với mong mỏi đưa sự thực ra ánh sáng.

Bị cáo khẳng định gây án một mình

 

Bị cáo Chung tại tòa.
Bị cáo Chung tại tòa.

 

So với phiên tòa bị hoãn lần ba, bị cáo Lý Nguyễn Chung gầy đi trông thấy. Trong quá trình HĐXX thẩm vấn về hành vi giết người, cướp tài sản, Chung thừa nhận nội dung bản cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội. Bị cáo cho biết, mình thực hiện hành vi phạm tội trong lúc ra mua dầu gội đầu tại cửa hàng của chị Hoan. Cũng theo bị cáo trình bày, sau khi gây án, bị cáo đã lấy tiền và 2 nhẫn vàng của chị Hoan rồi bỏ về nhà. Trên đường đi, bị cáo vứt con dao gây án xuống ao. Về đến nhà phát hiện thấy tay bị xước, bị cáo đã tự băng bó, sau đó ăn cơm và đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, gia đình có hỏi lý do tối qua về muộn thì bị cáo kể lại việc đã giết chị Hoan. Biết việc này, gia đình bị cáo đã bảo bị cáo bỏ trốn lên Lạng Sơn. Sau đó, để tránh bị phát hiện, bị cáo tiếp tục bỏ trốn vào Đắk Lắk sinh sống.

Theo Chung giải thích, lý do khi sang nhà chị Hoan mua hàng có mang theo dao là theo thói quen. Trước khi sát hại chị Hoan, Chung không có mâu thuẫn gì với nạn nhân này. HĐXX hỏi: “Ai cho tiền bị cáo và ai cưu mang bị cáo trong quá trình bỏ trốn?”. Chung trả lời: “Không ai cho tiền và bị cáo cũng không nhớ địa chỉ cụ thể của gia đình đã cưu mang mình trong quá trình bỏ trốn vào Đắk Lắk”.

Khi HĐXX hỏi quan điểm của bị cáo về những lời của bà Hà, thì Chung trả lời: "Bị cáo không hề quen biết bà Hà và cũng không biết bà ấy lấy thông tin từ đâu mà nói ra những điều như vậy. Sự thật của vụ án thì bị cáo đã khai rất rõ ràng rồi. Việc giết chị Hoan chỉ có một mình bị cáo thực hiện".

Cũng trong phiên xét xử, ông Lý Văn Chúc (bố bị cáo Chung) khẳng định: "Chỉ có con tôi gây án". Ông Chúc khai, việc gia đình ông không qua thăm hỏi gia đình bị hại bởi vì dù có nói bao nhiêu lời thăm hỏi đi chăng nữa cũng không đủ. Bây giờ gia đình dựa vào phán quyết của pháp luật để bồi thường cho bị hại.

Trong phiên xét xử diễn ra vào buổi chiều, người tố cáo ông Chấn giết người không xuất hiện. Đến 16h30 cùng ngày, tòa kết thúc phần xét hỏi. Sáng hôm nay (22/7), tòa tiếp tục làm việc.

 

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH về việc xuất hiện nhân chứng tố cáo ông Chấn giết người, Chung vô tội, Luật sư Lê Văn Khương (Đoàn luật sư TPHCM) cho biết: Trong trường hợp nhân chứng mới là bà Nguyễn Thị Hà không đưa ra được tài liệu chứng minh cho những lời mình nói, đồng thời lời nhận tội của bị cáo Lý Nguyễn Chung trong phiên tòa (21/7) khớp với hồ sơ vụ án thì tòa có thể sẽ bác bỏ các vấn đề mà bà Hà đưa ra với lý do lời khai không có căn cứ. 

Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top