Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh hoàng đêm tân hôn biến thành bi kịch vì chú rể gây trọng tội

Thứ ba, 15:00 03/02/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Cả cô dâu, chú rể và họ hàng đều tá hỏa khi thấy công an xông vào giữa đám cưới đọc lệnh bắt chú rể ngay trong ngày cử hành hôn lễ.

Chú rể bị bắt đúng ngày cưới vì hiếp dâm bé gái mới quen

Ngày 20/1/2015, công an TP. HCM cho biết đang tạm giữ Trần Văn Anh (27 tuổi, làm nghề xây dựng, trú xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, Kon Tum) để điều tra, làm rõ về hành vi “hiếp dâm”.

 

Trần Văn Anh tại cơ quan điều tra


Tại cơ quan điều tra, đối tượng Anh khai nhận, vào ngày 5/1, đã tổ chức bữa tiệc rồi gọi bạn bè đến nhậu vì hắn sắp cưới vợ nên lấy cớ là chia tay cuộc sống độc thân. Theo kế hoạch thì hai ngay sau hắn sẽ tổ chức đám cưới. Tại bữa rượu, Anh làm quen với cô bé Nguyễn Thị M (13 tuổi, trú ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Sau khi tàn cuộc rượu, Mai nhờ Anh chở đến thăm người quen bị tai nạn tại bệnh viện tỉnh nên gã đồng ý ngay.

Trên đường đi, Anh đã dụ dỗ bé Mai vào nghỉ tại khách sạn trên đường Quốc lộ 14 - đoạn thuộc phường Ngô Mây. Tại đây, Anh lộ nguyên hình là tên yêu râu xanh xông vào khống chế, hiếp dâm nạn nhân. Sau khi thỏa mãn, “yêu râu xanh” chở Mai đến bệnh viện tỉnh như đã hứa.

Trong lúc gia đình đang chuẩn bị tiệc cưới, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Anh, do đó đám cưới bị hủy. Mắt nhìn thấy chú rể sắp cưới bị áp giải về cơ quan điều tra khiến những người tham dự đám cưới vô cùng ngỡ ngàng, đau đớn hơn chú rể là nghi can chính trong vụ hiếp dâm trẻ em.

Chú rể bị bắt ngay tại đám cưới vì tội giết người

Đêm 8/12/2013, Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Phòng CSĐT TP về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bình Định, bắt đối tượng Nguyễn Khương Trí (27 tuổi, ở KV7, Phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “giết người” của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum. Lúc trinh sát ập vào, Trí vừa tổ chức xong tiệc cưới của mình tại nhà hàng Tre Xanh - TP Quy Nhơn.

Đêm 7/7/2013, Nguyễn Khương Trí cùng Nguyễn Huỳnh Quang Trường (SN 1992, ở thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) và 2 người bạn của Trí ngồi nhậu tại nhà trọ của Trí ở số 82/2 đường Đào Duy Từ, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum.

Vừa làm đám cưới, chú rể Trí bị bắt vì tội giết người
Vừa làm đám cưới, "chú rể" Trí bị bắt vì tội giết người

Lúc này ở phòng trọ kế bên có Phan Sỹ Ngọc (SN 1992, ở thôn 9, xã Đăk Cấm, TP Kon Tum) cùng 3 người bạn của Ngọc cũng đang ngồi nhậu, nhóm của Ngọc rủ nhóm của Trí qua Phòng trọ của Ngọc nhậu chung cho vui, khi nhậu được khoảng hơn 1 giờ đồng hồ thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Ngọc dùng mũ bảo hiểm đánh Trí và Trường. Trường chạy về phòng trọ lấy rựa chém Ngọc, Ngọc bỏ chạy. Trí lấy xe mô tô của Trí biển số  77H7-5898 chở Trường đuổi theo tiếp tục chém Ngọc bị thương nặng, bất tỉnh. Ngọc được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Sau khi gây án Trường và Trí bỏ trốn, sau đó Trường bị bắt còn Trí bỏ trốn và quay về quê tổ chức cưới vợ như không có gì xảy ra. Ngay sau khi diễn ra đám cưới, Trí bị công an bắt, khi trên người vẫn mang trang phục chú rể.

Bị bắt đúng ngày cưới vì tội hiếp dâm từ 7 năm trước

Trưa ngày 1/8/2013, tại gia đình nhà gái ở phường Chăm Mát (TP.Hòa Bình), đúng vào thời khắc quan trọng nhất của lễ thành hôn thì lực lượng công an ập đến thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với chú rể trước sự ngỡ ngàng của hai họ cùng đông đảo người thân tham dự đám cưới.

Thì ra chú rể Đinh Nguyễn Duy chính là Đinh Văn Hợp – kẻ đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang phát lệnh truy nã toàn quốc từ năm 2007 về tội “Hiếp dâm”.

chú rể, đám cưới, hiếp dâm, trốn nã
Bị can tại cơ quan điều tra

Ngược thời gian về 7 năm về trước, vào tháng 6/2006, Đinh Văn Hợp vừa tròn 20 tuổi, đẹp trai, khéo ăn nói, lại con nhà khá giả nên gã trai được lòng các thiếu nữ trẻ.

Vào một buổi tối, khi đi đến quãng đường vắng (đoạn từ xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, Hà Giang) thuộc địa phận giáp ranh của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, Hợp gặp chị Nguyễn Thị N. (18 tuổi, người xã Lục Yên, Yên Bái) đi chơi nhà người quen bên Hà Giang về nhà muộn.

Gã trai 20 tuổi nhìn thấy thân hình gợi cảm uyển chuyển của cô gái đã nảy sinh tà ý nên tiến lại gần tỏ vẻ lịch sự, mời cô gái lên xe cho quá giang về nhà. Khi đã dụ được người đẹp ngồi sau xe máy, Hợp vít ga phóng thẳng đến một khu đất sau sân bóng bỏ hoang rồi hiện nguyên hình là một tên “yêu râu xanh”.

Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn chở cô gái ra đường cái rồi bỏ mặc, sau đó về nhà ngủ như bình thường.

Sau khi đi tố cáo, Cơ quan Điều tra, Công an huyện Bắc Quang xác định được đối tượng gây ra vụ hiếp dâm trên chính là Đinh Văn Hợp trú tại xã Đồng Yên nhưng Hợp bí mật bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau thời gian kêu gọi, vận động đối tượng ra đầu thú nhưng không có kết quả, ngày 20/7/2007, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Đinh Văn Hợp về tội “Hiếp dâm”.

Suốt trong thời gian lẩn trốn truy nã, Hợp liên tục chuyển nhiều địa điểm và làm một chứng minh thư giả lấy tên là Đinh Nguyễn Duy (SN 1984). Sau đó, Hợp quyết định học nghề lái xe và xin vào làm lái đường dài tuyến Hà Nội – Điện Biên (xe chạy xuyên đêm).

Sau thời gian làm lái xe đêm, hạn chế tiếp xúc và xuất hiện nên Hợp tiết kiệm được nhiều tiền rồi chị Bùi Thị H. (ở phường Chăm Mát, TP.Hòa Bình) đã đem lòng yêu thương gã trai “trốn nã” này.

Ngày 1/8/2013 (ngày 25/6 âm lịch) đám cưới của Hợp và chị H. được cử hành tại nhà riêng của cô dâu tại phường Chăm Mát, TP.Hòa Bình.

Đến hơn 12 giờ, khi chỉ còn lại người thân trong gia đình hai bên, các trinh sát mới xuất hiện, đọc lệnh bắt chú rể Đinh Văn Hợp.

Chú rể bị bắt đúng ngày cưới, cô dâu chuẩn bị sinh con

Vào ngày 23/10/2012, trên báo điện tử Công an nhân dân cũng đăng tin về một vụ bắt đối tượng truy nã ngay trong ngày cưới tại xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Đau lòng hơn là cô dâu đang sắp đến ngày sinh lại phải chứng kiến cảnh công an đến còng tay chồng mình ngay trong bữa tiệc vui nhất cuộc đời.

Đó chính là đối tượng truy nã Nguyễn Tiền Giang (22 tuổi, ngụ ấp Tây, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Ảnh cưới của đối tượng Giang( Ảnh: CAND)

Có lẽ cô gái trẻ Nguyễn Thị H. (17 tuổi, ngụ xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) vẫn chưa tin sự thật phũ phàng này lại xảy ra với mình. Khuôn mặt H. bơ phờ gầy xọp đi sau mấy đêm liền mất ngủ, đôi mắt thâm quầng vì khóc.

Nước mắt lưng tròng, H. tâm sự trong nghẹn ngào. Gần một năm về trước, khi cô làm công nhân cho một công ty điện tử ở một khu công nghiệp gần nhà, cô đã yêu Giang và nhanh chóng đi đến hôn nhân.

Ngày 25/8/2012 hôn lễ được tổ chức tại gia đình nhà gái ở xã Thành Tâm (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Thế nhưng đúng lúc đôi tân lang, tân nương đang trao nhẫn cưới, uống chén rượu giao bôi thì bất ngờ công an ập vào, chú rể bỏ chạy.

Những người trong gia đình cô thẫn thờ, tủi nhục vì giờ mới biết gã con rể mình là đối tượng bị truy nã. Còn khách mời thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng chẳng ai bảo ai, tất cả đều lặng lẽ rút lui.

Sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tiền Giang đã thành khẩn khai nhận và kể về cuộc đời phạm tội của mình. Giang quê gốc ở Đồng Tháp nhưng theo cha mẹ lên Bình Phước lập nghiệp gần 20 năm nay.

Ngày 29/7/2011, trong một lần đi đám cưới bạn ở tại ấp 6, xã Minh Long thì Giang gặp anh Nguyễn Văn Đại (22 tuổi, ngụ xã Minh Long, huyện Chơn Thành). Sau khi đã say, giữa Giang và Đại xảy ra mâu thuẫn cãi nhau rất gay gắt. Bực tức, Giang chạy vào trong nhà lấy dao đâm anh Đại bị thương 18% rồi bỏ trốn.

Sau một thời gian kêu gọi đầu thú không được, cơ quan Công an huyện Chơn Thành đã ra quyết đinh truy nã Nguyễn Tiền Giang về tội cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên sau khi gây án, Giang đã lẩn trốn tại ấp 4, xã Minh Long và “lột xác” bằng cách đổi tên thành Dương Thanh Nguyên hòng che mắt mọi người. Thế nhưng hắn chẳng thể ngờ rằng cái ngày hạnh phúc, trọng đại nhất của cuộc đời mình lại là ngày hắn phải đưa tay vào còng số 8.

Gây tội sẽ phải trả giá

Qua những vụ án trên có thể thấy người xót xa và bẽ bàng nhất là cô dâu. Giọng nghẹn ngào, cô dâu Nguyễn Thị H, vợ của đối tượng truy nã Nguyễn Tiền Giang tâm sự: “Cũng vì quá yêu anh ấy nên mặc dù chưa đăng ký kết hôn nhưng chúng em đã chung sống với nhau như vợ chồng. Hiện em đang mang bầu, gần đến ngày sinh con, thế mà sự việc lại như vậy, thiếu vắng trụ cột trong gia đình. Rồi khi con sinh ra thì cha nó lại ngồi tù. Giờ em chỉ mong rằng chồng em sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm về bên gia đình làm trọn trách nhiệm của người chồng, người cha…”.

Qua sự việc trên cũng là lời cảnh tỉnh cho những bậc cha mẹ cần quản lý, giáo dục con cái, đặc biệt là con gái đang ở tuổi mới lớn một cách chặt chẽ hơn, tránh để xảy ra vụ việc đáng tiếc tương tự. Và đây cũng là bài học cho những thanh niên khác, đừng vì một phút không kiềm chế được dục vọng hay sĩ diện bản thân mà đánh đổi cả tương lai, hạnh phúc của mình...

K.N(th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top