Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không xin được tiền trả nợ cờ bạc, bố đâm con rồi tự tử

Thứ sáu, 11:33 06/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Những ngày qua, người dân ở xã Tích Giang (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bàn tán xôn xao về việc người cha độc ác Kiều Vũ (SN 1984) đã dùng kéo đâm con đẻ mới 4 tháng tuổi vì không xin được tiền trả nợ cờ bạc. Vụ án không chỉ thu hút dư luận bởi sự mất nhân tính của người bố mà còn ở nguyên nhân xảy ra bi kịch đau lòng này.

Không xin được tiền trả nợ cờ bạc, bố đâm con rồi tự tử 1

Cháu T đang được điều trị tại BV Nhi Trung ương. Ảnh: PB

Vụ án đau lòng

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1995, vợ của Vũ), khoảng 11h ngày 1/9 chị đang chuẩn bị nấu cơm dưới bếp thì thấy chồng gọi điện cho bố đẻ hỏi vay tiền để trả nợ. Do đang bận nấu ăn nên chị Hương đưa con gái là cháu T (4 tháng tuổi) cho chồng bế. Sau cuộc điện thoại, chị thấy Vũ bế con vào phòng rồi khóa trái cửa lại.

Thấy lạ, chị Hương có lên gọi cửa nhưng Vũ nhất quyết không mở. Linh tính có điều chẳng lành, chị Hương nhỏ nhẹ bảo với chồng đưa con ra cho bú nhưng Vũ vẫn không chấp nhận. Trước thái độ bất thường của chồng, chị Hương đã phải gọi điện cầu cứu mẹ chồng đến. Đến lúc này, Vũ mới bảo với mẹ là bà Nguyễn Thị Duyên rằng, nếu cho 60 triệu để trả nợ thì thôi, bằng không ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của Vũ. Sợ con làm liều, bà Duyên tức tốc gọi điện cho chồng nhưng không được chồng chấp nhận điều kiện.

“Sau một hồi thuyết phục chồng, tôi nghe cháu T thét lên một tiếng rồi không thấy khóc nữa. Tôi và mẹ chồng phải gọi hàng xóm đến phá cửa. Vào trong, tôi hoảng hốt khi thấy chồng nằm ở dưới đất, có vết máu trên cổ. Tôi chạy lại giường, lục tung chăn thì thấy con bị một vết thương lớn ở bụng, máu đang chảy rất nhiều…”, chị Hương kể.

Bà T.K.L, người hàng xóm của chị Hương chứng kiến sự việc cũng cho biết, khi phá được cánh cửa vào nhà, tất cả những người có mặt đều rất hoảng sợ. Vũ nằm trên nền nhà, cổ vẫn còn một sợi dây dù quấn quanh, còn đứa con mới 4 tháng tuổi đang thoi thóp thở trên giường. Trước sự việc kinh hoàng này, bà L và mẹ của Vũ gọi hàng xóm đưa hai bố con đi cấp cứu. Do cháu T bị lòi ruột nên bà Duyên phải lấy chiếc bát úp vào bụng, sau đó quấn vải xung quanh. Vì vết thương quá nặng nên cháu T đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi TƯ để phẫu thuật.

Về phần người cha mất nhân tính, sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện thị xã Sơn Tây, sức khỏe cơ bản ổn định, hắn trốn về nhà bố mẹ đẻ ở cụm 6 (xã Tích Giang) nhưng đã bị Công an bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
 
Không xin được tiền trả nợ cờ bạc, bố đâm con rồi tự tử 2

Sau khi xảy ra vụ việc, ngôi nhà của chị Hương của đóng then cài. Ảnh: P.B.

Bi kịch từ đam mê bài bạc

Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, cháu T đang dần ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới. Hiện cháu T đã được chuyển từ Khoa Cấp cứu sang Khoa Hồi sức ngoại và đang được các bác sĩ điều trị tích cực trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Từ ngày xảy ra vụ án, căn nhà ở cụm 5, xã Tích Giang của vợ chồng chị Hương luôn cửa đóng then cài. Vũ thì đang bị tạm giam, còn vợ phải ở bệnh viện chăm sóc con.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, căn nhà của vợ chồng Vũ là của bố mẹ cho sau khi cưới. Tại đây, Vũ mở cửa hàng Tuấn Vũ chuyên về nội thất ô tô và bọc đệm da xe máy. Từ trước tới nay ở địa phương Vũ có tiếng ham chơi bài bạc, lô đề nhưng chưa có tiền án, tiền sự. Trước thời điểm gây ra vụ án, bố mẹ Vũ phải khốn đốn trả nợ cờ bạc cho hắn rất nhiều lần với số tiền lên đến vài trăm triệu đồng.

Dù đã nhiều lần bố của Vũ quyết liệt sẽ không trả nợ nếu con còn tái phạm nhưng chứng nào tật nấy, Vũ như con thiêu thân lao vào. Gần đây, Vũ lại “báo” về gia đình khoản nợ lên đến 60 triệu đồng. Do không được đáp ứng yêu cầu hắn đã dùng kéo sát hại con gái và tự tử để uy hiếp bố mẹ.

Kể về chuyện vợ chồng, chị Hương cho biết, mấy năm trước chị làm ở một cửa hàng đệm da dưới Hà Nội thì tình cờ quen Vũ. Thấy Vũ có duyên, khéo ăn nói, gia đình lại gia giáo nên chị rất tin tưởng. Chị Hương không hề biết, thời gian quen nhau là lúc Vũ đang… trốn nợ. Cưới nhau một thời gian, vợ chồng Vũ được bố mẹ cho mảnh đất, xây căn nhà nhỏ để ở và mở cửa hàng lập nghiệp. Vợ Vũ thì xin làm công nhân ở gần đó.

Ông Khuất Quang Minh, Tổ trưởng cụm 5 cho biết: “Vũ nợ khá nhiều, khi chủ nợ ép phải trả thì chỉ còn cách xin bố mẹ. Nhưng do Vũ đã nhiều lần như thế nên ông K (bố Vũ) không cho. Có lẽ đó là nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc đau lòng này”.

Chúng tôi đã tìm đến gia đình ông K nhưng người cha bất hạnh này từ chối trò chuyện. “Sự việc này chúng tôi xin phép không trao đổi được. Nguyên nhân thế nào thì cơ quan điều tra sẽ kết luận”, ông K nói.
 
Lê Nhung
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 12 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top