Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ cuồng yêu níu tình cũ bằng... dao

Thứ bảy, 08:00 08/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi chia tay, nhiều lần Dũng tìm gặp Khuyên với hy vọng dùng lời lẽ ngọt ngào nối lại tình xưa, nhưng Khuyên nhất định khước từ.

Kẻ cuồng yêu níu tình cũ bằng... dao  1

Mẹ nạn nhân bàng hoàng kể lại sự việc (Ảnh: Q.Huấn).

 
Nghĩ người yêu đã có tình mới nên thay lòng đổi dạ, trong cơn ghen, hắn nảy sinh ý định “ăn không được thì đạp đổ”. Lợi dụng lúc Khuyên đang đi ngoài đường, y liền theo sau rồi dùng dao sát hại dã man. Khi đã “hả cơn giận”, cũng là lúc hắn phải tra tay vào còng. Với hành động mù quáng, gã thanh niên cuồng yêu đã tự tay khép cánh cửa tương lai mình, đồng thời đẩy gia đình nạn nhân vào tấn bi kịch chồng chất.
 
Cuồng yêu hóa… sát thủ
 
Chị Vòng Nhộc Khuyên (21 tuổi, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai) và Võ Tuấn Dũng (17 tuổi, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú) vốn quen biết nhau và cả hai sớm nảy sinh tình cảm đôi lứa. Gia đình chị Khuyên hoàn cảnh không mấy dư giả, trong khi nhà Dũng lại khấm khá hơn. Khuyên hơn Dũng đến 4 tuổi nên suy nghĩ già dặn, chín chắn. Ngược lại, Dũng là nam thanh niên mới lớn, “ăn chưa no, lo chưa tới” nên ở xã, nhiều người coi đây là mối tình đôi đũa lệch. Nhưng điều đó với Dũng không quan trọng, anh ta yêu Khuyên bằng cả trái tim, có lúc thái quá đến mức lụy tình. Đặc biệt mỗi khi thấy gã trai nào nhòm ngó người mình yêu, thì anh ta lại như phát cuồng. Có lần, Dũng từng nói như tuyên bố: “Em sinh ra là dành cho anh, nếu không lấy được nhau một trong hai ta sẽ có người chết”. Thời gian qua đi, mối quan hệ của họ được hai bên gia đình biết tới, theo lời đề nghị của con trai, đã có lần, cha mẹ Dũng sang gia đình Khuyên đặt vấn đề cưới xin.

Tuy nhiên, trong quá trình yêu Dũng, chị Khuyên nhận ra ngoài việc ít tuổi hơn, Dũng còn quá nhiều hạn chế. Anh ta chẳng lo toan làm ăn, hay chơi bời lại không có công việc ổn định nên Khuyên đã chủ động nói lời chia tay, chấm dứt mối quan hệ. Quyết định của Khuyên như sét đánh ngang tai, khiến Dũng không khỏi bị sốc, và tất nhiên là gã si tình không bao giờ đồng ý. Nhiều lần, anh ta đích thân tìm tới nhà hết lời thuyết phục, với hy vọng có thể xoay chuyển suy nghĩ người yêu, nhưng trước sau như một Khuyên đều lắc đầu khước từ và khuyên Dũng nên từ bỏ ý định, vì cô không yêu Dũng nữa. Bao lời thề non hẹn biển và dự định tương lai ngày bên nhau giờ bỗng chốc trở thành mây khói. Nghĩ người yêu đã có tình mới nên thay đổi, máu ghen tuông của Dũng lại dâng lên hơn bao giờ hết. Không có Khuyên, cuộc đời như vô nghĩa, gã chỉ thanh niên si tình chợt nghĩ đến việc giữ chân “người trong mộng” bằng cách kết liễu cuộc đời chính người mình yêu.

Thế rồi ngày định mệnh ấy đã xảy ra, vào chiều ngày 22/5, Dũng lại tìm tới nhà chị Khuyên cũng với ý định thuyết phục. Như bao lần trước, những lời van xin của Dũng cũng không đủ để Khuyên mảy may suy nghĩ. Dũng ngồi lỳ, khóc lóc, Khuyên lạnh lùng bỏ ra ngoài rồi lấy cớ cùng với người em họ dắt xe đạp đi mua sữa cho cháu nhỏ. Trong lúc đang vô tư đi ngoài đường thì bất ngờ Dũng chạy xe máy đuổi theo từ phía sau áp sát. Y dùng dao thủ sẵn đâm liên tục khiến chị Khuyên loạng choạng chạy vào nhà dân bên đường cầu cứu. Chưa đạt được mục đích, y tiếp tục dượt theo và đâm tới tấp cho đến lúc chị Khuyên ngã gục hắn mới dừng lại. Người dân hô hoán, tên sát nhân lập tức lên xe trốn khỏi hiện trường. Sự việc xảy ra bất ngờ và quá nhanh, khiến người qua đường không ai kịp ngăn cản. Theo những nhân chứng hôm xảy ra vụ án, sau khi thất tình, Dũng lững thững từ nhà chị Khuyên trở về, hắn không đi luôn mà đi mua một con dao, chạy đến ngã 3 đường bí mật đón lõng để gây án.
 
Bi kịch phía sau mối tình tuổi teen

Chúng tôi tìm tới ấp 5 (xã Phú Vinh), ngôi nhà nạn nhân xấu số heo hút nằm bên vệ đường, cái tang bất ngờ khiến không khí càng thêm u uất hiu quạnh. Bà Lê Thị Hai (mẹ nạn nhân), tóc bạc nửa phần, khuôn mặt hốc hác đờ đẫn vô vọng nhìn vào khoảng thinh không. Bà không nghĩ sự lựa chọn của đứa con gái mình lại phải trả một cái giá quá đắt như vậy. “Lúc chưa xảy ra sự việc, con tôi có nói rằng cả hai còn quá trẻ nên phải suy nghĩ lại. Hơn nữa, thằng Dũng còn ít tuổi, khờ dại. Thấy vậy, tôi chỉ biết khuyên bảo, chuyện tình yêu do con lựa chọn. Vậy mà vừa nói hôm trước, hôm sau thì xảy ra chuyện, con bé chết oan uổng quá. Bình thường, thằng Dũng trông cũng hiền, ai biết nó lại là kẻ máu lạnh như vậy”, bà Hai gạt nước mắt kể.
 
Kẻ cuồng yêu níu tình cũ bằng... dao  2

Di ảnh nạn nhân (Ảnh: Q.Huấn)


Hoàn cảnh nhà bà Hai khó khăn, làng trên xóm dưới ai ai đều biết, các anh chị của Khuyên đều đã tha phương và lập nghiệp ở xa. Bà Hai cho biết, Khuyên là con út, tuy không học cao nhưng cô chín chắn, ở nhà giúp đỡ cha mẹ rất nhiều, cô cũng chưa vội tính chuyện đi làm dâu. “Cả nhà trông chờ vào cháu, nhưng giờ thì nó đã vĩnh viễn đi xa rồi”, nói đến đây, giọng bà Hai nghẹn lại. Từ hôm xảy ra chuyện, bà Hai suy sụp, không nói chỉ ngồi nhìn di ảnh con và khóc ròng. Trong nghẹn ngào, bà Hai tiếp tục gượng kể về cuộc đời ngắn ngủi của con gái, về mối tình đầy oan nghiệt với tên sát thủ máu lạnh. Bà kể: “Trước đó, bên nhà trai từng qua nhà đặt vấn đề chuyện tác hợp cho hai đứa làm vợ chồng, nhưng do bọn trẻ còn ít tuổi nên chúng tôi bảo thư thư một thời gian, không ngờ ngày đó không bao giờ xảy ra nữa”. Nhiều đêm nhớ con không ngủ được, người mẹ ấy chỉ biết ngồi và khóc thầm rồi lặng ra bàn thờ thắp cho đứa con đoản mệnh nén hương, cầu mong linh hồn siêu thoát dưới suối vàng.

Sự ra đi đột ngột của cô con gái thân yêu cũng khiến người cha già tiều tụy. Từ ngày mất đi con gái, ông Vòng Văn Quyết (bố Khuyên – PV) đã đổ bệnh, tự nhốt mình trong gian nhà nhỏ. Phải gắng gượng lắm, ông mới dậy nổi để tiếp chuyện với chúng tôi. Ông Quyết cho biết, sự việc xảy ra đau đớn quá, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, thấy con mình có người yêu nghe nói khá giả, ông thầm mừng và hy vọng đứa con sẽ đỡ vất vả sau này. Thế nhưng, niềm vui chưa tày gang thì tất cả đã vụt tắt. Ngồi kế bên, anh trai nạn nhân bất thần cho biết, anh đi làm thuê ở xa, hôm xảy ra vụ án cũng chỉ biết qua mạng, bán tín bán nghi chạy về thì sự việc đã rồi. “Khi nào về thăm nhà, Khuyên cũng bảo chưa muốn lấy chồng, ở nhà cha mẹ neo đơn, nên muốn ở bên giúp đỡ cha mẹ. Nhưng không ngờ…”, người anh trai nghẹn lời. Có mặt tại hiện trường chứng kiến Khuyên bị sát hại hôm ấy còn có người em gái họ. Cô la hét, cầu cứu khi thấy kẻ sát nhân xuống tay giết chết chị mình bằng hàng chục nhát dao. Cho đến giờ, đã cả tuần sau khi xảy ra sự việc, tinh thần em vẫn hoảng loạn nghiêm trọng. Gia đình phải đưa em vào ở lại lán trong rẫy, chờ khi nào em bình tĩnh lại mới đưa về nhà.

Dưới ánh nến lập lòe, làn khói hương nghi ngút, những người thân nạn nhân nhìn nhau với ánh mắt u buồn. Tất cả những con người ấy đều mang chung một nỗi buồn đau xót xa, duy chỉ có đứa cháu nhỏ, với cái tuổi chưa đủ để nhận thức xung quanh vẫn hồn nhiên. Bà H lại kể: “Nó thường gọi con Khuyên bằng Út, thường ngày hai đứa thân nhau lắm, khi còn sống Khuyên hay dẫn bé đi chơi, chăm sóc tận tình. Những ngày lo tang cho Khuyên, mỗi buổi sáng đứa bé thường tới bên linh cữu gọi : “Út ơi, dậy đi trời sáng rồi, sao dì ngủ hoài vậy, dậy đi chơi với con, Út ơi”. Nói đến đây bà Hai lại không kìm nén được cảm xúc, bật khóc trong nỗi tiếc thương.
 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Bình thường Võ Tuấn Dũng rất hiền lành, nhưng do còn ít tuổi nên bản tính nông nổi, bồng bột. Được biết, sau khi gây án, Dũng sợ hãi nên đã vứt dao, tháo chạy khỏi hiện trường, sau đó lẩn trốn tại một phòng trọ thuộc Quận. 12, TP. HCM. Sau nhiều giờ tức tốc truy tìm, ngày 24/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với công an Q.12 bất ngờ đột nhập, bắt giữ khẩn cấp và di lý đối tượng về Đồng Nai để điều tra xử lý theo pháp luật.


*Tên nạn nhân và người thân đã thay đổi
Quốc Huy - Hữu Huấn
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top