Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Hậu trường' vụ 'cắn của quý' xôn xao miền Tây

Chủ nhật, 16:12 05/05/2013 | Pháp luật

Từ những lời thách thức nhau trong bàn nhậu, một phụ nữ đã cắn vào 'của quý' của bạn nhậu. Sau khi thực hiện những hành vi táo tợn này, cả quay ra tố cáo, kiện tụng lẫn nhau khiến dư luận được một phen bàn tán rôm rả!.

Cười ra... nước mắt

Ngày 26/4, PV tìm đường về xã Mỹ Thành Bắc (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) tìm hiểu về câu chuyện hy hữu "cắn của quý có thưởng". Khi mới nghe bạn đọc cung cấp thông tin, PV cứ tưởng như là chuyện đùa chơi trong những cuộc trà dư tửu hậu. Tuy nhiên đây lại là câu chuyện hoàn toàn có thật.

Vụ việc xảy ra tại một vùng quê nơi đồng bằng sông nước, nơi mà người dân sống với tâm hồn phóng khoáng hồn hậu. Đôi khi những cuộc nhậu "xuống xác" khiến cho con người ta có những hành động quá lố.

Vụ việc "cắn của quý có thưởng" là một trong những câu chuyện gây chấn động dư luận vùng miền Tây trong những ngày vừa qua. Câu chuyện phổ biến đến mức khi hỏi bất kỳ ai trong vùng cũng đều biết rõ nội dung của nó. Thậm chí câu chuyện này còn bị "tam sao thất bản" khi qua truyền miệng của nhiều người.

Theo hồ sơ của công an xã Mỹ Thành Bắc lập ngày 13/3 xác định, vào chiều 12/3 tại nhà ông N.V.C. (ấp 3, xã Mỹ Thành Bắc) có tổ chức một cuộc ăn nhậu. Thành phần trong bàn tiệc bao gồm 7 người đàn ông, 2 người phụ nữ. Tại cuộc nhậu linh đình này đã xảy ra một vụ việc hy hữu khiến những người trong cuộc cảm thấy "đau đầu". Trong lúc tất cả thành phần tham dự đã chếnh choáng men nồng cũng là lúc một thành viên nam trong bữa tiệc thét lên đầy đau đớn: "Cái... của tôi bị đứt rồi". Tuy nhiên, khimọi người xúm lại kiểm tra thì "của quý" của vị này vẫn chưa đứt mà chỉ bị "sứt da, chảy máu".

Người bị nạn là ông T.T.H. (64 tuổi, ngụ tại xã Mỹ Thành Bắc), chi hội trưởng hội cựu chiến binh của ấp 3. Bản thân ông H. đã từng chinh chiến, kinh qua nhiều chiến trường và từng chiến đấu ở tận Campuchia. Khi trở về, ông tham gia vào hội cựu chiến binh của xã và được bầu làm Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh cho tới tận bây giờ. Tuy nhiên, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trong "cuộc nhậu định mệnh" vào chiều 12/4, ông để lại một câu chuyện buồn ở cái tuổi xế chiều của mình.

Người cắn vào cái "của quý" của ông H. không ai xa lạ chính là chị N.T.L. (38 tuổi) ở cùng xóm. Điều đáng nói là chị L. cũng nổi danh trong vùng là người phụ nữ có tửu lượng đáng nể, khó có người đàn ông nào hạ được trong những lần so kè nâng chén.

Câu chuyện ông H. bị một người phụ nữ cắn "của quý" trong tiệc nhậu chắc chắn sẽ trở thành giai thoại được lưu truyền khắp mọi nơi. Rồi đây người ta sẽ còn nhắc tới câu chuyện của ông H. như là một câu chuyện bi hài nhưng hiện tại ông H. đang như "ngồi trên đống lửa" muộn phiền cũng như lo lắng. Ông đang phải đối mặt với rắc rối khi chị L. đưa đơn thưa kiện ông với những lý do: Bồi thường danh dự nhân phẩm, uy tín, bồi thường thu nhập trong quá trình khởi kiện, bồi thường tiền thu thập chứngcứ khởi kiện. Tổng cộng số tiền mà chị L. yêu cầu ông H. phải bồi thường là 80 triệu đồng chẵn.

Vẫn còn thắc mắc về thông tin của vụ việc, tại sao người "cắn của quý" ông H. lại khởi kiện, đòi bồi thường danh dự nhân phẩm?. Có lẽ trong vụ việc hy hữu này chỉ có "nạn nhân" mới là người biết chính xác nhất!.

'Hậu trường' vụ 'cắn của quý' xôn xao miền Tây 1
Bà N.T.N (người chứng kiến) kể lại vụ việc.

100 triệu đồng cho một lần “cắn của quý”?

Để tìm hiểu thêm những thông tin nghịch lý này chúng tôi đã tìm đến xã Mỹ Thành Bắc gặp gỡ những nhân vật trong cuộc nhậu sẽ đi vào giai thoại này.

Những nhân chứng cho hay, ở xứ này những cuộc ăn nhậu thân tình giữa những những người bạn tâm giao là điều thường thấy. Những lúc nông nhàn, họ ngồi lại với nhau làm vài ly, vừa giải nhiệt, vừa thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm. Cuộc nhậu chiều 12.4, ban đầu cũng mang những ý nghĩa tốt đẹp đó. Tuy nhiên, khi đã uống một số lượng rượu đáng kể thì dường như một vài người đã không kiềm chế được những lời nói, hành động của mình.

Trao đổi với PV, ông N.V.C., chủ bữa tiệc nhậu chiều 12.4 cho biết: "Ai mà biết trước được việc này, cứ nghĩ mấy anh em ngồi lai rai chơi. Ai ngờ chị L. lại cắn anh H. như vậy, giờ lại đi kiện tụng tùm lum, ai cũng mất mặt".

Theo ông C., chiều 12/4, ông cùng chiến hữu gọi mồi, bày rượu làm tiệc. Tất cả có 9 người tham dự, hầu như đều là cán bộ của ấp. Chị N.T.L. được mọi người mời ngồi nhậu chung vì chị là chủ quán, phụ trách mồi cho cả nhóm. Chị N.T.N. (ngụ ấp 3, xã Mỹ Thạnh Bắc) cũng được mời tham dự. Ông C. cho biết: "Khi L. đem mồi nhậu xuống nhà, chúng tôi có mời cô ấy cùng chung vui. Trong lúc vui vẻ, một số người trong bàn có đùa giỡn chọc ghẹo nhau. Trong đó, chị N. và ông H. đã nhắc lại những chuyện ngàyxưa thời hai người còn thơ bé đến lúc trưởng thành. Cả hai gia đình đều có con tên là D. nên mọi người đùa là "ba thằng D., má thằng D.". Lúc cao hứng hai người kể chuyện “tiếu lâm mặn”, bất chợt bà N. khẳng định "của qúy" của ông H. có vết sẹo mà bà từng thấy. Do ông H. đã say nên cố ý tụt chiếc quần thun của mình cho mọi người xem".

Mặc dù những người trong bàn tiệc đã nhiều lần can ngăn hành động thiếu kiềm chế của ông H. nhưng ông đã "kịp" cởi quần để lộ "của quý" đến 3 lần. Hành động của ông H. ngày càng "leo thang", ông múa may quay cuồng rồi chuyển hướng sang trêu chọc mọi người xung quanh. Vốn dĩ giữa ông H. và chị L. đã có mâu thuẫn âm ỉ từ lâu nên trước hành động cư xử không chuẩn mực của ông H., chị L. đã tỏ vẻ khó chịu. Cuộc nhậu cứ thế tiếp diễn cho đến khi kết thúc nếu ông H. không thách thức thức chị L. ChịN. cho biết: "Ông ấy say đến nỗi không còn biết gì nữa, không những cởi quần ở chỗ đông người, ông H. còn thách thức chị L. cắn vào 'của quý' của mình. Tưởng người say vui tính nói chơi, ai dè ông ấy lại cởi quần tồng ngồng đi loanh quanh rồi nằm ngửa ra thách thức chị L.".

Người phụ nữ đã có hơi men mặt đỏ rực như mặt trời mùa hạ phần vì rượu, phần vì hành động kì quặc quá bất ngờ của người đàn ông lớn tuổi. Thấy ông H. liên tục thách thức, khiêu khích mình "nếu dám cắn... thì sẽ đưa cho 100 triệu đồng, không dám là đồ nhát gan...". Sau phút đắn đo suy nghĩ chị L. đã đưa răng nhắm mắt cắt mạnh vào "của quý" của kẻ thách thức.

Bài học nhớ đời

Tiếp xúc với PV, chị L. tâm sự: "Ông ấy cởi quần trước mặt chị em tôi là làm nhục phụ nữ. Tôi phải cho ông ấy một bài học nhớ đời. Hơn nữa lúc đó tôi cũng say nên mới cắn, tỉnh táo chắc tôi không dám làm đâu. Tôi cũng không có chủ ý cắn mạnh mà chỉ cắn hù ông ấy thôi". Người đàn ông bị cắn đau thì giật bắn người vội kiểm tra lại "của quý" rồi vớ cái ghế gần đó vừa chửi bới vừa phang ghế đánh kẻ cắn mình. Tuy nhiên, những người chứng kiến đã can ngăn hai người, cuộc nhậu vẫn tiếp tục duy chỉcó ông H. thẫn thờ ngồi mà không uống nữa.

Câu chuyện "cắn của quý có thưởng" của ông H. và chị L. không phải những người trong cuộc thiếu hiểu biết về mặt pháp luật mà họ thừa hiểu làm như vậy là không đúng. Trong buổi hòa giải giữa hai người gần đây, đại diện chính quyền xã kết luận nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do hai bên đã quá chén nên không kiềm chế được hành động của bản thân. Không những vậy vụ việc này còn gây mất đoàn kết, mất an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, hội đồng hòa giải của xã Mỹ Thành Bắc đã thốngnhất không phạt hành chính đối với ông L. và bà H. và yêu cầu hai bên không kiện lẫn nhau.
 

Toà đã thụ lý vụ kiện!

Ngày 25/4, ông Nguyễn Văn Minh, Chánh án TAND huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cho biết tòa đã thụ lý và phân công thẩm phán nghiên cứu kỹ hồ sơ liên quan tới vụ "cắn của quý". Đồng thời tòa cũng đã thông báo cho nguyên đơn là bà N.T.L. đóng án phí. Trong khi đó ông T.T.H. cũng có đơn phủ nhận đã cược với bà L. "cắn của quý" của mình. Ông H. cho rằng mình say nên không biết gì, chỉ cảm thấy đau rồi không biết gì nữa. Ông H. còn yêu cầu khởi tố bà L. vì hành vi cố ý gây thương tích và phải bồi thường tổn thất sức khỏe, danh dự, nhân phẩm cho ông.

Theo Người đưa tin

kimvantruc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 12 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top