Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai thanh niên lạ, 500 ngàn đồng và mạng sống của một tài xế

Thứ sáu, 10:21 30/01/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Được hai thanh niên lạ thuê 500.000 đồng cho quãng đường 30 km, ông Hoàng Văn Ph (53 tuổi, trú tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) nhanh chóng đồng ý. Vài giờ đồng hồ sau, người dân tại xã Tân Thịnh (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) phát hiện nạn nhân này tử vong với nhiều vết đâm. Điều đáng nói, toàn bộ tài sản cá nhân của ông Ph đã biến mất cùng hai vị khách lạ.

 

Chị Lành mong các cơ quan chức năng sớm bắt được hung thủ. 	Ảnh: XT
Chị Lành mong các cơ quan chức năng sớm bắt được hung thủ. Ảnh: XT

 

Tử vong với hơn 20 vết đâm

Khoảng 14h ngày 26/1, anh Đặng Quốc Thảo (21 tuổi) và Đặng Quốc Huy (15 tuổi) cùng trú tại thôn Dinh (xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) đi chăn trâu trên một quả đồi thì phát hiện một chiếc xe ô tô nằm quay đầu ra phía đường nhựa liên xã. Lại gần, anh Thảo và anh Huy phát hiện cách chiếc ô tô khoảng chục mét có một người đàn ông nằm bất động, trên người có nhiều vết máu. “Đến nơi, tôi vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy xác người cùng chiếc ô tô xịt lốp. Ngay sau đó, chúng tôi đã gọi điện báo Công an xã Tân Thịnh đến để giải quyết”, anh Thảo nói.

Theo ông Nguyễn Văn Sắc, Trưởng Công an xã Tân Thịnh, nhận được thông tin, Công an xã đã huy động cán bộ đến bảo vệ hiện trường và báo công an cấp trên. Bước đầu xác định, nạn nhân tử vong do bị đâm khoảng 20 vết gây mất máu. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một ô tô 7 chỗ BKS 12A- 006.42 bị chọc thủng hai lốp trước. Qua xác minh, cơ quan chức năng đã làm rõ, chủ xe là ông Hoàng Văn Ph (53 tuổi, trú tại thôn Việt Thắng, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn). Qua nhận dạng của gia đình, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị sát hại chính là ông Ph. Đến 22h cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Được biết, cách đây vài năm, ông Ph có mua một chiếc xe 7 chỗ để chở khách tại khu vực đền Quan Giám Sát (thôn Việt Thắng, xã Hòa Lạc). Vợ chồng ông cũng thuê một ki ốt nhỏ vừa bán nước, đồ hàng mã, trông xe kiêm luôn chở khách khi có yêu cầu. Chia sẻ về câu chuyện buồn, bà Nguyễn Thị Lành (SN 1980, vợ ông Ph) cho biết, khoảng 8 giờ ngày 26/1, hai vợ chồng đang bán hàng nước tại cổng đền Quan Giám Sát thì có hai thanh niên đến uống nước. Một thanh niên người dong dỏng cao, dáng vẻ mệt mỏi, gọi một chai nước uống và gục mặt xuống bàn. Người còn lại cao khoảng 1m60, người gầy, mặc quần bò, áo khoác, liên tục nghe điện thoại. Qua trò chuyện, một thanh niên nói bạn say rượu, không tiện đi xe khách nên nhờ chị Lành gọi hộ cho một chiếc taxi chở về cầu Đen (xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang). Người này nói sẵn sàng trả 500.000 đồng cho quãng đường gần 30 km. Thấy hai vị khách trẻ tuổi nói vậy, ông Ph đã nhanh chóng đồng ý.

Đến gần trưa, đợi mãi không thấy chồng về, chị Lành có gọi vào điện thoại của chồng nhưng không liên lạc được. Lo lắng, chị Lành gọi điện thoại cho nhiều người thân hỏi han nhưng không có kết quả. Khoảng 15h ngày 26/1, chị Lành được Công an xã Hoà Lạc thông báo, phát hiện xe ô tô chở khách của gia đình tại xã Tân Thịnh. "Nhận được thông tin, gia đình chúng tôi đã có mặt tại Tân Thịnh. Qua nhận dạng thì nạn nhân bị sát hại đúng là chồng tôi. Khi ấy, một cán bộ công an yêu cầu tôi về quán để lấy vỏ chai nước mà một trong hai thanh niên thuê xe uống nhằm tìm dấu vết…", chị Lành kể.

Nghi can xuất hiện để nghe ngóng tình hình?

 

Hiện trường vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng.

 

Theo chia sẻ của anh Hoàng Văn Đ (em trai nạn nhân), trong quá trình khám nghiệm hiện trường, một số tài sản như điện thoại, ví tiền không được tìm thấy nên gia đình nghi ngờ đây là một vụ giết người cướp tài sản. “Trong cuộc sống thường ngày, anh Ph là người hiền lành, không có xích mích với ai. Gia đình nghi ngờ, hai thanh niên vào thuê anh Ph chở đi với giá “hời” nhằm đánh vào tâm lý. Sau đó điều anh Ph đến nơi vắng vẻ rồi xuống tay sát hại cướp tài sản…”, anh Đ nghi ngờ.

Có mặt tại hiện trường nơi vụ án xảy ra, chúng tôi được người dân cho biết, khu vực xảy ra vụ án là nơi nhiều đối tượng nghiện hút hay tìm đến vì vắng vẻ. Sau khi cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình và rút đi thì đến sáng ngày 27/1 có hai thanh niên lạ mặt cứ lảng vảng dò la tin tức. “Hai thanh niên này còn trẻ, đi xe máy, một người đầu nhuộm đỏ. Cả hai hỏi han kỹ về quá trình công an làm việc, cũng như đã bắt được thủ phạm hay chưa. Một thanh niên liên tục gọi điện thoại, phía đầu dây bên kia nghe có vẻ rất sốt ruột. Cách đây vài năm cũng tại địa điểm này đã xảy ra một vụ giết người một cách dã man do liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ…”, bà Đồng Thị P, một người dân trong thôn Dinh cho biết thêm.

Ngày 29/1, một lãnh đạo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho  biết, đã khởi tố vụ án và đang phối hợp với công an các tỉnh điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top