Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải cứu bé gái 4 tuổi khỏi "địa ngục trần gian": Chặng cuối cuộc đọa đầy

Thứ hai, 09:11 22/03/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau nhiều giờ vòng vo tam quốc, tên bố "hờ" Bùi Văn Đạt đành cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Hắn lí giải: "Con bé Hồng Anh hư quá, mẹ nó nghiện ngập, hút chích trước mặt con đã đành. Lên cơn "vật", mẹ nó còn sai con bé đi ăn cắp ma túy về cho mẹ "thỏa mãn"...

 
Đứa trẻ "lạc loài"
 
Sáng 12/3, tất thảy 5 thành viên trong nhà "hành xác" đều bị đưa về Công an phường Định Công lấy lời khai. Những cô gái đồng loạt khai nhận việc hàng đêm, họ cùng cặp "vợ chồng hờ" bán hàng nước gần bến xe Giáp Bát. Ban ngày, họ về nhà ngủ, chỉ mở cửa khi cần tiếp khách "đặc biệt".
 
Mặc dù sống cùng nhà, nhưng không ai quan tâm đến việc "vợ chồng" Đạt - Hà dạy dỗ con cái ra sao. Ban đêm mọi người đều đi làm hết, phải nhốt bé Hồng Anh trong nhà vì không có ai trông.
 
Chiều cùng ngày, khi xác định được "lí lịch trích ngang" của bé Hồng Anh, Đại úy Lê Thủy Trường (Tổ trưởng hình sự) CAP Định Công được giao nhiệm vụ tìm thân nhân, ruột thịt cho cô bé. Ngoài mảnh giấy chứng sinh nhàu nhĩ, Hồng Anh không có một thứ giấy tờ tùy thân nào.
 
Việc Oanh viết 1 mảnh giấy, nhờ Hà và Đạt nuôi dưỡng con mình trong thời gian ả thụ án, có nhiều uẩn khúc. Nhiều người đặt dấu hỏi, Đạt, Hà nếu có ý tốt với Oanh thực sự, có lẽ bé Hồng Anh đã không phải chịu những trận "đòn thù" tàn bạo như thời gian qua? Phải chăng giữa Đạt, Hà, Oanh... còn có một thỏa thuận, ràng buộc nào đó cần được điều tra làm rõ?
 
Trước đó, Oanh là con nghiện lang thang, sinh sống bằng nghề buôn bán ma túy, mại dâm gần bến xe Giáp Bát. Bản thân Oanh từng có 2 tiền án với 8 năm tù giam, đang được "nợ" vì nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Ả từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện số II (Ba Vì - Hà Nội). Trước khi bị bắt lần thứ 3, Oanh đã để lại bé Hồng Anh cùng địa chỉ, số điện thoại của người đàn ông tên H. để Đạt, Hà liên lạc, yêu cầu ông H. lo cho con gái mình.
 

Bà Nguyễn Hiền Hậu, cán bộ BVCSTE phường Định Công và Đại úy Lê Thủy Trường đang lấy lời khai.

 
Khi cứu Hồng Anh thoát khỏi sự tàn bạo của tên bố "hờ", tôi trở thành người thân duy nhất của bé. Trong ngày 12/3, CAP Định Công đã nhanh chóng lấy lời khai, thẩm định việc cho, nhận con nuôi của Hà, Đạt, Oanh đều chưa được làm theo thủ tục pháp lý.
 
Tháng 12/2009, những người có trách nhiệm xử lý vụ việc tại ở phường Giáp Bát đã thiếu  trách nhiệm, khi giao bé Hồng Anh cho cặp vợ chồng "hờ" Đạt, Hà khi bé chưa đầy 3,5 tuổi.
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Thành - Trưởng Công an phường Trưng Vương, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) cho biết: "Khi mẹ cháu Hồng Anh bị Công an phường Giáp Bát (Hà Nội) bắt giữ, tôi đã mời bà ngoại của cháu là Cao Thị Khế ra phường, vận động bà đưa cháu về nuôi... Nhưng bà Khế từ chối và cho rằng, đã bắt mẹ cháu thì phải cho cháu theo mẹ. Không thể vận động họ xuống nhận cháu, chúng tôi buộc phải thông báo ngược trở lại cho CAP Giáp Bát để tìm giải pháp khác".
 
Khi vụ việc được phanh phui, ông Thành đã cử cán bộ, đến tận nhà trao đổi với gia đình bà Khế về "vụ việc bé Hồng Anh bị bạo hành ngày 12/3" do CAP Định Công - Hoàng Mai thụ lí. Lúc này, bà Khế mới đồng ý sẽ từ Việt Trì xuống Hà Nội, vào sáng 13/3 để nhận cháu ngoại.
 
Ngày đoàn tụ
 
Đêm 12/3, tôi tình nguyện ở lại Công an phường Định Công, chăm lo cho Hồng Anh trong thời gian tìm người nhà cho bé. Nó "dính" lấy tôi, không rời nửa bước. Có lẽ đã lâu rồi, Hồng Anh không nhận được sự chăm sóc ân cần nào từ những người xung quanh.
 
Cô bé tỏ ra xoắn xuýt, gọi tất cả những người dịu dàng với nó bằng mẹ. Mới gần 4 tuổi, nhưng Hồng Anh tỏ ra tự lập, già dặn hơn nhiều những em bé khác. Nó tự xúc cơm, tự thay quần áo, tự chăm sóc bản thân mình từ những việc nhỏ nhất. Gần 20h cùng ngày, Quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với tên Bùi Văn Đạt, được tống đạt tới y.
 

Bé Hồng Anh một mực chỉ đòi PV cắt tóc.

 
Ngay sau đó, người nhà Đạt bắt đầu "săn lùng" PV, tại trụ sở CAP Định Công, một người xưng là chị gái của Đạt đến kể lể, nhờ tôi nói với cán bộ thụ lí vụ án, xin họ xử lí "nương tay" với hắn.
 
Lát sau,  vợ "hờ" của Đạt là Nguyễn Thị Thu Hà cũng tìm gặp tôi, phân bua: "Em cũng là mẹ rồi, thấy anh ấy đánh con em xót lắm. Nhưng lần nào can ngăn, anh ấy cũng nổi xung lên, đòi đánh cả em nữa. Vợ chồng em từng liên lạc với bà ngoại của Oanh, đề nghị họ xuống đón cháu về vì em đang mang thai 5 tháng đứa con của Đạt. Nhưng họ nói vòng vo, ra điều không tin em, họ không xuống đón cháu nên em không ép uổng họ nữa. Trước khi rời phường Thịnh Liệt, sang thuê nhà ở Định Công, em đã hẹn ông H. (một cán bộ làm công tác xã hội ở Ba Vì - Hà Nội) xuống để nhận con về. Ông ấy nói đồng ý xuống nhận và sẽ đưa bé vào trại trẻ mồ côi. Nhưng đợi mãi, ông ta chưa xuống như đã hẹn. Anh Đạt thường xuyên ức chế về sự hư hỏng của bé Hồng Anh, nên anh ấy mới đánh con bé ra nông nỗi ấy. Giờ mọi việc đã rồi, chúng em biết là chúng em sai, chị làm ơn nói với các anh Công an hộ em một tiếng...".
 
Nói xong, Hà dúi vào tay tôi một chiếc phong bì, nhờ tôi nói với CAP Định Công, giúp Đạt được xử lý nhẹ nhàng. Trước thái độ cương quyết của tôi, Hà đành cầm phong bì ra ngoài, nói với chị chồng "hờ" điều gì đó. Họ "ném" cho tôi ánh mắt đầy hằn học...
 
Tôi dắt tay Hồng Anh lên tầng 2, ôm nó ngủ trên chiếc giường của các chiến sĩ CAP Định Công. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi phải đưa bé đi giám định pháp y ở Viện Khoa học Hình sự (C21) - Bộ Công an.
 
Kết luận tỉ lệ thương tật là 15,7%, xác định dấu tích để lại trong khoảng thời gian khoảng 3 tháng trở lại đây, phần nào nói lên trách nhiệm của Công an phường Thịnh Liệt, trong việc để "sổng" đối tượng bạo hành trẻ em vào ngày 21/2/2010.
 
Khi bắt tay vào việc giải cứu bé Hồng Anh thoát khỏi "địa ngục trần gian", chúng tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc tình cảm. Đôi khi trái tim quặn thắt trước sự chịu đựng can trường, éo le, đầy bất hạnh của nó.
 
Có lúc lại buồn rầu vì sự thờ ơ của những người xung quanh nó trong những năm qua. Hoan hỉ với niềm hi vọng lớn rằng, từ nay bé Hồng Anh đã đi hết chặng cuối của cuộc đọa đầy này. Đón chờ nó phía trước là ánh sáng của lòng trong yêu thương vô bờ bến...

 Phóng sự điều tra của Thùy Chi

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top