Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đồn đoán bất thường quanh cái chết của một “đại gia”

Thứ hai, 14:15 22/06/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Là một doanh nhân thành đạt, vợ là lãnh đạo của địa phương, gia đình kiểu mẫu nhưng ông L bất ngờ tử vong trong nhà nghỉ, để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Được biết, trước khi tử vong, ông L có gặp gỡ với một phụ nữ lạ. Khi người phụ nữ này bỏ đi được một thời gian ngắn, nhân viên nhà nghỉ lên giục khách trả phòng thì phát hiện ông L đã tử vong.

 

Nhà nghỉ An Kiều cửa đóng then cài sau vụ án mạng trưa 21/6. 	Ảnh: Q.T
Nhà nghỉ An Kiều cửa đóng then cài sau vụ án mạng trưa 21/6. Ảnh: Q.T

 

Trưa hè định mệnh

Là một doanh nhân thành đạt, mối quan hệ xã hội rộng, vợ lại làm lãnh đạo tại địa phương, gia đình ông Dương Văn L (53 tuổi, trú tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) bấy lâu nay được nhiều người ngưỡng mộ. Tìm về địa phương trong những ngày này, đâu đâu mọi người cũng bàn tán xôn xao về vụ việc. Theo thông tin bước đầu, vào khoảng 14h30 ngày 21/6, anh T - nhân viên nhà nghỉ An Kiều (phố Cửa Đông, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên) lên phòng nghỉ tầng 4 kiểm tra thì phát hiện vị khách thuê phòng nằm chết trên nền nhà.

Theo cơ quan điều tra, tại hiện trường, đồ đạc không bị xáo trộn, tuy nhiên có một chiếc ghế có dấu hiệu bất thường được cơ quan chức năng thu giữ để phục vụ cho công tác điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu cho biết, phần đầu nạn nhân bị thương nặng, rất có thể đây là nguyên nhân chính dẫn tới cái chết.

Theo quan sát của PV, nhà nghỉ An Kiều nằm trong khu đất giãn dân nên dân cư còn khá thưa thớt. Ông Nguyễn Văn Lợi- Tổ trưởng tổ dân phố Cửa Đông (thị trấn Hương Canh) cho biết, nhà nghỉ An Kiều mới hoạt động trên địa bàn được gần nửa năm, do anh Nguyễn Văn H (trú tại thị trấn Hương Canh) làm chủ. Cũng theo ông Lợi, ông L hiện tại đang là cai  thầu xây dựng. Khi sự việc xảy ra, vợ ông L đang đi du lịch tại đảo Phú Quốc. Vợ chồng ông L cũng kinh doanh nhà nghỉ trên địa bàn huyện Bình Xuyên.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Công an thị trấn Hương Canh cho biết, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an thị trấn Hương Canh đã báo vụ việc lên Công an huyện Bình Xuyên rồi cùng đến hiện trường khám nghiệm tử thi. “Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang trong quá trình điều tra nên chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin chi tiết. Tuy nhiên cũng phải khẳng định, do việc quản lý theo dõi khách đến nghỉ được đăng kí rõ ràng tại quầy lễ tân của nhà nghỉ nên đã tạo được những thuận lợi nhất định trong quá trình điều tra”, ông Dũng cho biết.

Những uẩn khúc

Được biết, khi nhận được hung tin về chồng, vợ ông L đã tức tốc trở về. Theo người dân địa phương, vợ chồng ông L sinh được hai người con và đều đã xây dựng gia đình (một người công tác tại Vĩnh Phúc, một người ở Hà Nội). Gia đình ông L rất có điều kiện kinh tế. Bản thân nạn nhân trước khi chết quản lý một nhà máy sản xuất gạch, một nhà nghỉ 10 tầng được đánh giá là lớn nhất trên địa bàn huyện Bình Xuyên, một cây xăng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Về lối sống của gia đình ông L, người dân địa phương đánh giá khá tốt. Do có điều kiện về kinh tế nên gia đình nạn nhân thường xuyên giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Chính bởi lối sống chan hòa nên vợ chồng ông L rất được lòng mọi người.

Ông Dương Văn K (một người dân địa phương) cho biết, khoảng 12h30 ngày 21/6, khi ông đang ngồi bán hàng thì có nhìn thấy ông L đi xe máy ngang qua với vẻ vội vã. Đến khoảng gần 15h cùng ngày thì nghe hung tin ông L tử vong trong một nhà nghỉ tại thị trấn Hương Canh.

Theo một nguồn tin riêng, khoảng 12h30 ngày 21/6, có một phụ nữ đến nhà nghỉ An Kiều đặt phòng và nói với lễ tân có bạn tới sau. Khi đó, nhân viên lễ tân bố trí một phòng nghỉ trên tầng 4 cho người phụ nữ này. Sau đó không lâu, một người đàn ông (sau này mới biết tên L) đến và nói lên phòng vị khách nữ kia. Đến 14h, người phụ nữ kia đi xuống tầng 1 và nói với nhân viên lễ tân có việc gấp phải đi trước, trong khi vị khách nam vẫn ở trên phòng.

Điều đặc biệt là khi người phụ nữ lạ mặt mới rời khỏi nhà nghỉ An Kiều chưa đầy 10 phút thì có 2 nam thanh niên cũng vào đây. Tuy nhiên, họ không thuê phòng mà chỉ hỏi nhân viên lễ tân rằng nhà nghỉ có camera không? Khi nhận được câu trả lời “không có” thì họ vội vàng bỏ đi. Thấy vị khách nam chưa trả phòng, nhân viên lễ tân lên tầng 4 kiểm tra thì phát hiện ông L tử vong.

Liên quan tới vụ việc, Thượng tá Hà Văn Chí - Trưởng phòng PC45 (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho hay, cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ nhiều vấn đề xung quanh cái chết của nạn nhân. Khi nào có kết luận chính thức sẽ thông tin tới các cơ quan báo chí.

Tại địa phương hiện nay xuất hiện nhiều lời đồn đoán liên quan tới cái chết của ông L. Có người cho rằng, nạn nhân tranh thủ lúc vợ vắng nhà đã đi gặp một người phụ nữ khác, do mâu thuẫn tình cảm nên bị nhân tình xuống tay sát hại(?). Một giả thiết khác cũng được đưa ra, do ông L có nhiều mối quan hệ làm ăn, lại nắm trong tay nhiều tài sản nên không loại trừ khả năng xảy ra xích mích với các đối thủ làm ăn. Trưa 21/6, hung thủ hẹn gặp nạn nhân tại nhà nghỉ An Kiều rồi lợi dụng lúc ông L sơ hở để ra tay sát hại (?).

Tuy nhiên, tất cả thông tin này chỉ là sự đồn đoán, chân tướng vụ việc cần chờ sự kết luận của cơ quan chức năng.

X.Thắng – Q.Tường/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top