Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến mới vụ TMV Cát Tường: Cần làm rõ nguyên nhân xác chết nổi sau 9 tháng?

Chủ nhật, 13:07 17/08/2014 | Pháp luật

Cho tới nay, xác của chị Lê Thị Thanh Huyền (nạn nhân vụ TMV Cát Tường vứt xác phi tang) đã được tìm thấy, nhưng dư luận và người thân chị Huyền vẫn thắc mắc là tại sao xác của nạn nhân hơn 9 tháng mới nổi lên và những phần thi thể đã bị mất là do đâu?

Gia đình chị Huyền còn nhiều thắc mắc

Sau khi cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội xác nhận thi thể không đầu chính là chị Huyền qua xét nghiệm ADN, gia đình vô cùng mừng tủi vì sau nhiều tháng ròng tìm kiếm cuối cùng đã có kết quả. Ngay sau đó, gia đình đã làm lễ cầu siêu cho chị tại nơi chôn cất thi thể ở bến đò Vân Đức, Gia Lâm.

Tuy đã phần nào được an ủi khi tìm được xác của nạn nhân xấu số, nhưng có một chi tiết khiến gia đình chị Huyền thắc mắc đó là: Tại sao xác của chị Huyền sau 9 tháng trời mới nổi lên? Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Viễn - bố đẻ chị Huyền cho biết: “Từ khi con tôi mất tích đến bây giờ đã là hơn 9 tháng trời. Vậy mà không hiểu sao đến tận bây giờ mới nổi lên được? Không rõ là nguyên nhân gì nhưng có thể Tường đã làm cách gì đó để thi thể con tôi không nổi lên được, giờ nhờ tác động nào đó thì mới nổi lên”.

Gia đình cũng có nhiều thắc mắc quanh bộ quần áo và chất lạ bám trên quần áo của chị Huyền. “Lúc phát hiện thi thể, chúng tôi thấy có những chất lạ bám vào quần của con gái tôi. Gia đình tôi không rõ đây là những chất gì? Liệu có phải Tường đã dùng bêtông để phi tang xác con tôi? Rồi cái áo mặc trên người con tôi cũng khác so với cái áo mà ngày mất tích con tôi mặc…”, ông Viễn cho hay.

Cũng theo người thân của gia đình chị Huyền, hôm 18/7, thi thể chị Huyền được phát hiện nhưng thiếu một số bộ phận như đầu, tay, chân. Gia đình băn khoăn là việc mất các bộ phận này có phải là do quá trình phân hủy hay doTường đã dùng thủ đoạn chặt xác phi tang. Những phần thi thể còn lại hiện giờ đang ở đâu…?

Gia đình ông Viễn mong cơ quan điều tra tiến hành làm rõ, giải tỏa những nghi vấn cho gia đình và để tội danh của Tường được xác định rõ ràng.

Diễn biến mới vụ TMV Cát Tường: Cần làm rõ nguyên nhân xác chết nổi sau 9 tháng?  1
Nguyễn Mạnh Tường sẽ sớm phải ra vành móng ngựa.

Thực hư tìm được phần đầu của nạn nhân tại Hà Nam

Sau khi xác định thi thể không đầu được tìm thấy ở bến đò Vân Đức là của chị Lê Thị Thanh Huyền, gia đình vẫn tiếp tục tìm những phần thi thể bị mất. Vào ngày 7/8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin là người dân ở Duy Tiên, Hà Nam phát hiện được một sọ người – nghi là đầu của chị Huyền.

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội Facebook là của anh Trần Quyết Đoàn (SN 1987, trú tại thôn Hoàng Dương, xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên), nói về việc phát hiện phần đầu như sau: “Lời đầu tiên cho cháu gửi lời chia buồn tới toàn thể gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ Thẩm mỹ viện Cát tường. Theo cháu được biết thì gia đình đã tìm thấy thi thể chị nhưng chưa được nguyên vẹn, bị thiếu phần đầu. Và cháu cũng được biết cách đây khoảng 2,5 tháng, ở bãi nổi sông Hồng thuộc địa bàn xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có thấy một chiếc sọ người. Nguyên nhân thấy chiếc sọ rất tình cờ, chiếc sọ nằm trong một cái xô màu xanh còn khá mới, nên có người định đem chiếc xô ấy về dùng, khi nhấc cái xô ấy lên thì có một chiếc sọ trong đó”.

Vậy thực hư việc xác hiện chiếc sọ người trên bãi bồi ở Hà Nam là thế nào? Để xác minh thông tin này, chiều 7/8, PV đã tìm gặp anh Trần Quyết Đoàn - người trực tiếp đưa thông tin để tìm hiểu. Trao đổi với chúng tôi, anh Đoàn cho biết: “Tôi rất quan tâm đến vụ Cát Tường và khi biết thông tin về thi thể không đầu của là của chị Huyền thì tôi sực nhớ ra việc hơn 2 tháng trước chú ruột của tôi là Trần Văn Bình trong lúc làm tại bãi bồi đã phát hiện phần sọ này. Tôi được chú Bình kể lại là chiếc đầu đựng trong một cái xô nhựa màu xanh còn khá mới. Hôm đó, sau khi phát hiện ra, mọi người sợ quá nên chôn cất ngay gần đó. Có sự trùng hợp nên biết đâu đó là phần đầu của chị Huyền. Tôi không chắc nên chia sẻ lên mạng cho gia đình nhà chị Huyền biết, nếu đúng thì có thể giúp gia đình chị phần nào đó”.

Tìm gặp người trực tiếp chôn cất là ông Trần Văn Bình, ông Bình cho biết: “Sự việc cách đây hơn 2 tháng rồi. Hôm đó, tôi cùng một thanh niên tên Tuấn làm tại bãi bồi sông Hồng thuộc thôn Hồng Dương. Khi lái máy xúc múc cát thì Tuấn vô tình múc phải một cái xô. Lúc đầu, không ai để ý nhưng khi một người lái xe công nông thấy chiếc xô mới liền chạy đến cầm đổ toàn bộ đất cát ra. Lúc đổ ra bất ngờ thấy một chiếc sọ người rơi xuống, người đó sợ quá chạy mất”. Theo ông Tiến mô tả, chiếc xô còn khá mới, sọ người trong đó không còn tóc, mất hàm dưới.

Vào ngày 11/8, thượng tá Trần Minh Tiến -Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Hà Nam) cho biết, sau khi nhận được thông tin của người dân về việc tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên phát hiện một hộp sọ người nghi là của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, công an tỉnh cùng các phòng nghiệp vụ đã xuống hiện trường để tìm hiểu và lấy lời khai của các nhân chứng. Tuy nhiên, qua xác minh điều tra ban đầu thì đây không phải là của chị Huyền vì “hộp sọ được người dân phát hiện đã từ lâu. Toàn bộ phần răng dưới đã phân hủy và rụng hết, hiện nay chỉ còn phần răng trên nhưng đã đen. Hộp sọ như vậy có thể kết luận là không phải của chị Huyền. Ngay sau khi xác định thông tin về hộp sọ, Công an tỉnh Hà Nam đã trao đổi với Công an Hà Nội, nếu Công an Hà Nội thấy có căn cứ thì công an tỉnh sẽ hỗ trợ”, thượng tá Tiến cho biết.

Vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những phần thi thể còn lại

Với mong muốn tìm lại đầy đủ những phần thi thể đã mất cho nạn nhân xấu số, gia đình chị Huyền vẫn đang tiếp tục thuê người tìm kiếm trên sông Hồng. Anh Nguyễn Hữu Huy - chồng chị Huyền chia sẻ: “Dù đã tìm được thi thể của vợ tôi nhưng không còn nguyên vẹn. Vì vậy, gia đình tiếp tục tìm kiếm những phần đã mất”.

Gia đình đã thuê thợ lặn mò ở xung quanh khu vực tìm thấy thi thể trong bán kính 100m. Thợ lặn đã dùng cả tay, rồi dùng câu lưới quét nhưng qua gần một tuần mà vẫn chưa có kết quả. Bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ đẻ chị Huyền gia đình cho biết: “Gia đình muốn tìm lại được những phần thi thể của con tôi để con tôi được an ủi phần nào”. Theo chia sẻ của gia đình, số tiền bỏ ra để tìm kiếm thi thể chị Huyền đã lên tới con số hơn 700 triệu đồng. Vụ việc này khiến cả gia đình bên nội, bên ngoại tốn quá nhiều công sức, thời gian. “Giờ đây mong muốn lớn nhất của gia đình là nhanh chóng tìm được đầy đủ những phần thì thể bị mất. Cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra nguyên nhân cái chết để đưa vụ việc ra xét xử một cách công minh nhất”, bà Hiền nói.
 
Theo Lao động
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top