Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đầu thú sau 14 năm lẩn trốn vì tội giết người

Thứ sáu, 14:48 27/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Uất ức vì bị dọa chém, Long cầm dao xuống tay đâm chủ nợ bằng nhát dao chí mạng. Gây án xong hắn bỏ trốn vào Tây Nguyên lập nghiệp. Nơi đất khách, nỗi nhớ quê hương, người thân cùng với tội ác luôn dày vò, ám ảnh, cắn rứt mỗi đêm về. Khi nhận được tâm thư khuyên răn ra đầu thú, Long trắng đêm suy nghĩ rồi quyết định trở về trình diện với cảnh sát sau 14 năm lẩn trốn.

Phạm Thanh Long sinh năm 1966 trong một gia đình nghèo ở xã Nghi Đức, huyện Nghi Lộc (nay thuộc thành phố Vinh). Cũng như nhiều thanh niên khác trong xóm, Long xin đi làm công nhân một công ty xây dựng cầu đường. Năm 1999, công ty của  Long nhận thi công cầu ở xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Tốp thợ của Long thuê lán ở trọ cạnh nhà dân, ngày đi làm cầu, đêm về uống rượu, đánh bài.  Cái trò bài bạc, đã dính vào thì rất khó dứt ra và hầu như ai cũng chịu cảnh nợ nần. Đám công nhân xây dựng này cũng không phải là ngoại lệ, hôm trước nhận lương, hôm sau cả nhóm đã rỗng túi vì trả nợ cho những trận đánh bài và những cuộc rượu thâu đêm.

Trong số những người mà Long hay vay nợ để uống rượu, đánh bài ăn tiền có anh Tuấn, chủ lán trọ ở xã Mường Nọc. Vào giữa tháng 10/1999, Long đang vay của anh Tuấn 100 ngàn đồng nhưng không biết xoay đâu ra để trả bởi đây là một số tiền lớn lúc bấy giờ. Lương công nhân không đủ để trả tiền ăn, tiền rượu nên Long càng sinh ra buồn chán. Vào một đêm mưa gió, Long đi uống rượu về thì gặp anh Tuấn và bị người này lên tiếng mắng chửi, đòi tiền. Bị ép vào thế bí, Long lên tiếng cự cãi và lao vào đánh nhau. Anh Tuấn dùng dao dọa chém còn Long cũng hùng hổ xông vào đòi ăn thua nhưng được mọi người can ngăn nên Long về lán ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy, thấy quá uất ức vì bị dọa chém, Long cầm một con dao sang tìm anh Tuấn rồi chủ nợ bằng nhát dao chí mạng

Sau khi gây án mạng, Long bỏ trốn biệt tích. Công an Nghệ An đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Phạm Thành Long.
 
Đầu thú sau 14 năm lẩn trốn vì tội giết người 1
Phạm Thành Long

Vào đến Đắc Lắc,  Long xin làm rẫy cho các ông chủ. Suốt ngày, Long sống lầm lũi, chui rúc trên các chòi canh rẫy. Để không bị lộ, thỉnh thoảng hắn lại thay đổi nơi làm việc, càng ngày càng chui vào tận trong rừng sâu vì trong mỗi bữa ăn, giấc ngủ hắn đều cảm thấy đang có người theo đuổi và cái chết của người chủ nhà trong đêm mưa luôn ám ảnh hắn mỗi đêm về. Nỗi nhớ gia đình, quê hương khiến hắn không chịu được và quyết định gọi điện về nhà, được gặp và nghe giọng nói của những người thân trong gia đình hắn khóc như đứa trẻ lên 3. Từ đó, thỉnh thoảng Long lại liên lạc về với gia đình cho đỡ nhớ. Trong những lần liên lạc đó, Long được mọi người trong nhà khuyên bảo nên ra đầu thú để lương tâm được nhẹ nhõm và còn có cơ hội xây dựng lại cuộc đời chứ không thể sống chui sống lủi mãi như vậy được.

Khi nhận được tin Long đã liên lạc về với gia đình, đang day dứt lương tâm, muốn trở  về nhà, các chiến sĩ cảnh sát đã có mặt tại gia đình, tìm cách động viên Long sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát cũng phối hợp với chính quyền địa phương cam kết tạo mọi điều khiện cho Long trở về.

Từ ngày nhận được tâm thư và điện thoại của những người thân ở quê, Long không thể ngủ được, cũng không làm được việc gì ra hồn. Một hôm, sau bữa rượu với bạn bè, hắn chợt tỉnh ra rằng 14 năm qua, mình cũng sống không khác gì một kẻ đang đi tù, vừa phải chịu cảnh khổ cực vừa bị bản án lương tâm dày xéo…

Ngay trong đêm, hắn gọi điện về cho anh trai, khóc nức nở và hứa sẽ trở về đầu thú. Điểm hẹn là ở ngã 3 Diễn Châu, nơi hắn đã bắt chuyến xe bỏ trốn vào Tây Nguyên cách đây 14 năm.

Ngay khi Phạm Thành Long ra đầu thú, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An cho biết đã khôi phục điều tra vụ án, điều tra bị can Phạm Thành Long về tội giết người. Rồi đây, Phạm Thành Long cũng sẽ phải đứng trước vành móng ngựa để trả giá cho những tội lỗi mà mình đã gây ra từ 14 năm trước. Và chắc chắn rằng, Long sẽ được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật nhưng điều mà Long cảm thấy nhẹ nhõm nhất có lẽ là bản án lương tâm của hắn sau 14 năm đã được giải phóng đi phần nào. Nếu ngày đó, Long dũng cảm đối mặt với tội lỗi, với pháp luật thì chắc chắn giờ này, kẻ giết người đã có cơ được trở về với gia đình, trở thành công dân có ích. 

“Quay đầu là bờ”, bài học của Phạm Thành Long sẽ còn nguyên giá trị không chỉ đối với những kẻ lầm lỡ đang trên đường trốn chạy pháp luật mà còn là lời cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người.

Hồ Hà

hohanghean
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top