Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc chiến giữa rừng già

Thứ bảy, 09:27 06/09/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Xã Na Ư từ lâu được coi là điểm nóng về ma túy. Tại khu vực bản Na Láy cũ (Na Ư) các đối tượng ở bản Pa Hốc (Lào) đã trực tiếp vượt biên để bán ma túy cho các đối tượng người Việt Nam.

Những “phiên chợ” ma tuý diễn ra cả ngày lẫn đêm, số lượng người bán có lúc lên tới 20  người mua thì có tới 30 - 40 người, kể cả phụ nữ. Trong đó, nổi lên nhóm tội phạm do hai tên Thào Só và Lý A Lay cầm đầu. Với súng, lựu đạn và sự liều lĩnh đến lạnh lùng, những đối tượng này dần trở thành ông trùm phân phối ma túy tại địa bàn Na Ư (huyện Điện Biên - Điện Biên).

Những bóng ma trong đêm

Khoảng đầu năm 2006, người dân xung quanh khu vực Na Ư và Pa Thơm bắt đầu thấy những sự xáo trộn. Vốn là hai xã giáp ranh với nước bạn Lào, nhiều gia đình hai bên biên giới có quan hệ họ hàng, bạn bè với nhau, nên việc có người từ phía bên kia qua chơi, thăm nom là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng thời gian đó, số lượng người đi lại qua bản tăng đột ngột. Bề ngoài họ giống như những người đi chơi, đi rừng lấy mật ong, lấy củi hay đào măng, tuy nhiên hành tung lại rất bí ẩn. Đã không ít lần, một số người dân vô tình phát hiện trong bóng đêm đen đặc của đại ngàn, bên những con đường mòn lắt léo chạy quanh các sườn núi vắng lặng như tờ, có từng tốp người lặng lẽ di chuyển. Họ không nói chuyện hoặc gây ra tiếng động lớn. Chỉ cặm cụi đi về phía nội địa hoặc phía biên giới với ba lô hoặc bao tải trên vai. Thi thoảng, trong đám người đó lại xuất hiện vài người cầm súng, ánh mắt lạnh lẽo dõi vào đêm tối. Họ đi lại lầm lũi như những bóng ma, thoắt ẩn, thoắt hiện.

Cũng trong khoảng thời gian đó, người dân nơi đây lại thấy xuất hiện một vài người đàn ông hay lân la hỏi chuyện. Những người này cũng có vẻ gì đó rất bí mật, thi thoảng họ lại tự mình đi vào rừng, đi men theo những con đường lầy lội, gập ghềnh đầy đá hộc dọc suối Huổi Moi như đang tìm gì đó. Họ chính là những trinh sát thiện chiến thuộc lực lượng phòng chống ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên. Trên thực tế, toàn bộ mọi di biến của những người “lạ” thường xuyên đi lại tại Na Ư và Pa Thơm đã được các trinh sát Bộ đội Biên phòng Điện Biên theo dõi từ rất lâu. Quá trình xác minh, các anh đã đủ căn cứ để khẳng định những người thường xuyên vượt biên vào Việt Na tại khu vực Na Ư là để bán ma túy. Không chỉ vậy, số lượng ma túy chúng bán ra hàng ngày rất lớn. Kế hoạch đánh bắt nhóm tội phạm nguy hiểm này được xác lập trong một chuyên án mang bí số 854M.

Tuy nhiên, để bắt được những con “hổ” lúc nào cũng thừa đạn và sự liều lĩnh không hề đơn giản. Một kế hoạch “bắc cầu” được lực lượng Biên phòng Điện Biên thực hiện ngay sau đó. Vào một ngày cuối tháng 5/2006 các trinh sát bắt được đối tượng có tên Vàng A Sùng đang vận chuyển hai bánh heroine. Qua khai thác thông tin từ đối tượng này, Ban chuyên án 854M được biết: hiện tại có 3 nhóm tội phạm thường xuyên vận chuyển ma túy vào nội địa Việt Nam để bán. Trong đó, nhóm đối tượng gồm 5 người do hai tên Thào Só và Lý A Lay cầm đầu là cộm cán nhất. Mỗi lần xâm nhập vào nước ta, các đối tượng này thường mang theo số lượng ma túy lớn. Cứ bán hết lại cử người về lấy. Theo thông tin trinh sát thì chỉ 2 đến 3 ngày chúng đã bán hết hàng.

Thâm nhập hang cọp

Nhóm của Thào Só và Lý A Lay có 5 tên, Thào Só là tên cầm đầu nhưng Lý A Lay lại là tên hay đi giao hàng và cũng mưu mô nhất. Mỗi lần “xuất quân” Lay cùng đám đệ tử mang ít nhất là 3 bánh heroine cùng vài chục viên ma túy tổng hợp. Tên Lay đi ở giữa, phía trước một tên cầm súng  đi dọn đường, phía sau một tên gùi hàng và có hung khí để cảnh giới. Lay chọn một đỉnh núi nằm trên địa bàn xã Na Ư làm điểm giao và cất giấu hàng. Mỗi chuyến đi, chúng thường men theo suối Huổi Moi đi vào nội địa nước ta, cách biên giới chừng 3 cây số. Lay liều lĩnh tới mức cho mang theo cả lương thực, chăn màn... để ngủ lại ngay tại chỗ bán hàng. Mỗi ngày, có hàng chục người tìm đến Lay để mua ma túy, kèm theo đó là một số con nghiện đói thuốc mò lên phục vụ bọn Lay để mong được hưởng chút ma túy thừa.

Là một tên buôn bán ma tuý thừa sự liều lĩnh và rất hám tiền, nên hắn ít khi từ chối khách. Cứ ai để cho hắn nhìn thấy tiền và có nhu cầu mua thì số lượng bao nhiêu Lay cũng lo được. Và đây cũng chính là điểm yếu duy nhất của con hổ dữ này. Suốt nhiều tháng ròng, các trinh sát Biên phòng Điện Biên lần mò từng hang đá, từng ngọn núi, từng con đường mòn xung quanh khu vực Na Ư để tìm hiểu về tên trùm khét tiếng này. Biết Lay hám lợi những cũng biết hắn rất hung hãn, xung quanh lúc nào cũng có súng, lựu đạn để chống trả cơ quan chức năng, nên các trinh sát phải tính toán rất kỹ lưỡng để tránh nguy hiểm. Cũng chính nhờ sự liều lĩnh, nhóm của Lay đã không ít lần chạy thoát khỏi vòng vây của cơ quan chức năng.

Sau một thời gian trinh sát, thậm chí trực tiếp tìm đến “cửa hàng” ma tuý của hắn trên đỉnh núi, các chiến sỹ biên phòng đã tìm ra cách để trị con hổ dữ. Để bắt Lay chỉ có một cách tấn công bất ngờ và “cận chiến” ngay tại chỗ ẩn nấp của hắn. Tại thời điểm này, các trinh sát trong vai những người đi mua ma túy đã xác định được chính xác địa điểm mà Lay hay giao hàng.         

Cất vó lúc nửa đêm

Chiều muộn, những đỉnh núi cao chót vót mờ đặc sương. Con đường đất nhỏ chạy dọc theo sông Nậm Lúa đi về dốc Púng Min đến Na Ư bỗng sầm lại bởi cơn mưa rừng bất chợt. Trên con đường nhầy nhụa bùn đất ấy, 4 mũi tiến quân của lực lượng Biên phòng Điện Biên di chuyển một cách nhanh chóng. Bóng của họ lẫn vào những tán lá rừng xanh mướt đang đổ rạp xuống đất vì mưa. Đến nửa đêm, các tổ phá án đã tiếp cận được địa điểm phân công. Một tổ nằm ép dưới những lùm cây, hốc đá mọc lởm chởm bao quanh đỉnh núi Na Ư. Đêm rừng núi, từng cơn gió rít lên man dại khiến các chiến sỹ Biên phòng lạnh cóng. Nhưng không ai trong số họ hé răng xuýt xoa một câu.

Theo nhận định của Cục Phòng chống ma tuý Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hiện nay 90% số ma tuý thâm nhập vào nước ta là qua biên giới. Trong đó 60% là xuất phát từ các khu vực giáp biên với nước bạn Lào.

Phía trên đỉnh núi, nơi có bãi đất bằng phẳng, nhóm tội phạm Lý A Lay đang dõi mắt bốn phía vừa để canh chừng, vừa để chờ đợi những vị khách “sộp” đến nhận hàng. Từ vị trí quan sát, các trinh sát phát hiện nhóm Lay có 3 tên, một tên khoảng 18 tuổi ôm khẩu súng, đứng cảnh giới bên ngoài. Nửa đêm, sự im lặng của núi rừng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân người. Từ phía chân núi, một nhóm người lầm lũi đi lên, đó là những người đi mua ma túy của Lay. Họ được Lay dẫn vào lán để xem hàng. Sáu bánh heroine nằm chình ình trên tấm ni lông, nhiều đôi mắt cảnh giác theo dõi từng biến động của nhóm người mới. Bất ngờ, nhóm người mới đến đặt bánh ma túy xuống đất rồi tung người quật ngã Lay và tên đệ tử. Trong khi Lay chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tổ mật phục đã nhanh chóng xông lên, khống chế tên cầm súng đứng cảnh giới cách Lay có 3 mét. Những tiếng lạch cạch của còng số 8 khô khốc vang lên. Đến lúc này Lay và hai đệ tử mới biết chúng đã bị bắt.

Cùng thời điểm đó, một mũi mật phục của lực lượng Bộ đội Biên phòng phía chân núi Na Ư phát hiện có bóng người đi từ biên giới vào. Nhóm này có 4 người. Tên đi đầu cầm khẩu súng quân dụng, tên đi thứ hai tay lăm lăm khẩu súng “tạt ma”, tên đi cuối vác theo một bao tải lớn. Đi đến lưng chừng dốc, tên đi đầu chĩa súng lên trời bắn chỉ thiên 1 phát, tiếng súng nổ to, tia lửa toé ra từ họng súng xé toang màn đêm yên lặng. Thấy đối tượng đã đi vào giữa ổ phục kích, các trinh sát Biên phòng đồng loạt xông ra khống chế đối tượng. Tên đi đầu hoảng hốt chĩa súng về phía lực lượng truy bắt rồi lợi dụng trời tối và địa hình phức tạp chạy mất dạng. Hai tên đi sau bị bắt ngay tại trận. Khám xét 2 đối tượng này, lực lượng Biên phòng thu giữ một lượng lớn heroine và ma tuý tổng hợp.

Trong đêm đen của rừng núi, từng tốp lính Biên phòng lặng lẽ di chuyển vào sâu trong nội địa, dẫn giải theo 6 đối tượng nằm trong chuyên án 854M mà không ai hay biết. Chuyên án kết thúc, tên trùm khét tiếng Lý A Lay bị tóm gọn cùng đồng bọn của mình. Nhưng ở đằng kia, phía xa nơi biên giới, nơi những ngọn núi cao chót vót, những cánh rừng âm u, đang ngự trị bọn tội phạm ma tuý vẫn đang nằm chờ để vượt biên bất cứ lúc nào. Vì thế, với các chiến sỹ Biên phòng Điện Biên, cuộc chiến chống lại những ông “trùm” lúc nào cũng sẵn sàng liều chết để mua bán ma tuý, vẫn còn kéo dài như chưa từng có hồi kết.

Thanh Sơn

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top