Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cố níu kéo tình yêu, ra tay sát hại vợ cũ

Thứ tư, 05:15 17/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Vụ án đánh vợ cũ dẫn đến chết người của Nguyễn Công Tuấn (SN 1981), trú tại thôn Tiền, xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Cố níu kéo tình yêu, ra tay sát hại vợ cũ 1

Bà Nguyễn Thị Bắc khóc nức nở khi kể về hoàn cảnh của con trai, con dâu.

 
Chỉ vì vợ cũ không muốn hợp hôn, Nguyễn Công Tuấn đã dọa ném con xuống ao, sau đó túm tóc vợ cũ là chị Ngô Thị Hằng đập xuống đường đến bất tỉnh. Sau hai ngày, chị Hằng đã qua đời vì đa chấn thương. Mẹ chết, bố đi tù, chỉ tội mấy đứa con còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau quá lớn đang đè nặng lên tương lai của chúng.
 
Bi kịch từ hôn nhân  “rổ rá cạp lại”

Vụ án đánh vợ cũ dẫn đến chết người của Nguyễn Công Tuấn (SN 1981), trú tại thôn Tiền, xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Theo thông tin chúng tôi có được, khi mới 18 tuổi, Tuấn đã phải đi tù vì tội trộm cắp. Thời gian trong tù, Tuấn quen chị Ngô Thị Hằng (SN 1983) cũng là một người đang thụ án vì tội hủy hoại tài sản quốc gia. Sau khi mãn hạn tù, cả hai đến với nhau bằng một đám cưới linh đình trước sự chứng kiến của hai bên nội ngoại. Sóng gió cuộc đời đến khi tuổi còn rất trẻ, mọi người ai cũng mong khi lập gia đình cả Tuấn và Hằng sẽ thương yêu nhau để vun đắp một cuộc sống hạnh phúc.

Như nhiều người khác ở thôn Tiền, ngoài việc đồng áng, ai cũng cố kiếm cho mình một việc khác để kiếm thêm thu nhập. Vợ chồng Tuấn cũng vậy, không học hành, không bằng cấp, cả hai vợ chồng đầu tắt mặt tối để kiếm kế mưu sinh. Vất vả là vậy, nhưng niềm vui trong gia đình nhỏ này như được nhân đôi khi đứa con đầu lòng chào đời.

Là người rất chịu khó, nghề gì Tuấn cũng làm, nhưng cái tính khí “thất thường” thì Tuấn không sao bỏ được. Cứ có vài chén rượu vào là Tuấn gây gổ, chửi bới mọi người, khi chán mấy công việc chăn vịt, xẻ gỗ thì Tuấn lại lang thang trộm cắp vặt.

Cuộc sống hạnh phúc ngày nào của đôi vợ chồng trẻ ngày cứ hiếm hoi dần, thay vào đó là những trận cãi vã, đánh đập nhau. Đỉnh điểm, khi chị Hằng không muốn ở nhà làm việc lặt vặt mà đòi đi làm công nhân thì Tuấn không chịu. Tuấn ra “tối hậu thư” hoặc chọn chồng con hoặc là chọn công nhân. Không nói không rằng, chị Hằng đi làm công nhân, đến giữa năm 2012, hai vợ chồng ra tòa. Sau ly hôn, Tuấn nuôi 3 người con, còn Hằng về ở với bố mẹ ở khu phố Bính Hạ, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn xin làm công nhân một nhà máy gần đó.

Trong thời gian này, do vẫn còn tình cảm với người vợ cũ nên Tuấn thường xuyên gọi điện, nhắn tin và đòi nối lại quan hệ. Nhưng do bản tính không thay đổi, nên nhiều lần chị Hằng đã thẳng thừng từ chối đến gặp Tuấn.
 
Cố níu kéo tình yêu, ra tay sát hại vợ cũ 2

Hiện trường Nguyễn Công Tuấn sát hại vợ cũ. Ảnh: PB


Tuy vậy đêm 27/6,  Tuấn vẫn đến chở chị Hằng và con trai là Nguyễn Công Tài (SN 2005) đi chơi. Rạng sáng ngày 28/6, khi đi qua cổng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (thôn Phù Khê Đông, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn), Tuấn cho rằng gần đây chị Hằng ăn mặc đẹp và “có bồ” nên hai người xảy ra cãi vã. Không chờ cho chị Hằng kịp thanh minh, Tuấn nhảy vào đấm đá, túm tóc đập đầu chị Hằng xuống đường cho đến khi ngất xỉu mặc kệ cho sự chứng kiến của đứa con. Sau đó, Tuấn chở chị Hằng về nhà, ném ở nhà người hàng xóm và gọi người nhà đến đưa đi cấp cứu.

Theo ông Nguyễn Công Phương, Phó trưởng thôn Tiền thì sau khi bị chồng cũ hành hung, chị Hằng bị gãy hai xương bả vai, gãy hai chân và bị vỡ hộp sọ. Do bị bất tỉnh, nên trên đường kéo lê về nhà, hai bàn chân của chị Hằng gần như bị mòn hết. Mặc dù đã được gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng, ngày 30/6, chị Hằng đã tử vong.
 
Người chồng bị bệnh “thần kinh”?

Theo lời kể của những người dân, sau khi gây án (khoảng 5h sáng), Tuấn còn sang nhà ông Chủ tịch xã Văn Môn kể lại câu chuyện đánh vợ và hỏi với tội danh như vậy, mình sẽ bị bao nhiêu năm tù? Sau đó hắn ngồi ở nhà cho đến khi bị bắt tạm giam.

Nguyễn Công Tuấn là đối tượng đã từng có 2 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp. Là người trong cùng xóm với Tuấn, ông Phương cho biết, Tuấn biểu hiện là người có thần kinh không bình thường.

Trong nỗi đau con dâu bị chết, con trai vào tù, bà Nguyễn Thị Bắc không cầm được nước mắt. Bà cho biết, từ nhỏ đến lớn, Tuấn cũng không được khôn ngoan như người bình thường. Tính khí thất thường, sau khi ra tù Tuấn đòi cưới vợ. Mặc dù biết con còn ít tuổi (lúc đó Tuấn mới 20 tuổi), nhưng vì chiều con, mong con khi lập gia đình sẽ ổn định lo cho bản thân nên cả hai vợ chồng đến nhà chị Hằng nói chuyện. Đám cưới đã diễn ra sau đó mấy tháng.

“Bây giờ có nói gì thì cũng không thanh minh được, nhưng con dâu tôi, cháu Hằng cũng ngang tính lắm. Tôi cũng nhiều lần khuyên con, thôi thì chồng con tính như thế, con nên nhường nhịn. Nhưng Hằng bảo nó không nhịn được. Thế là tan nát gia đình, hậu quả như bây giờ đấy”, bà Bắc nói trong nước mắt.

Bà Bắc cho biết, nhiều người cũng khuyên bà đi thuê luật sư bào chữa, mong giảm tội cho Tuấn, nhưng “giờ tôi mất hết rồi, cứ đến đâu hay đến đấy. Tôi chỉ mong có sức khỏe để nuôi mấy đứa con của hai đứa lớn khôn, trưởng thành”.

Mẹ kế của chị Hằng (bà Thêm) cũng không giấu nổi nước mắt khi nói về cái chết oan uổng của con  chồng. Bà kể: “Trước đó ít hôm, như có linh tính, Hằng bảo với tôi là tháng 5 (âm lịch) này hạn nặng lắm, có khi không qua khỏi. Thậm chí Hằng còn nhắn tôi và mấy người thân trong gia đình hôm nào mời cả gia đình lên phòng trọ ăn cơm một bữa vì lâu lắm chưa ăn cơm với gia đình. Vậy mà chưa kịp sum họp thì cháu đã mất rồi”.

Hiện vụ án nghiêm trọng này đang được CQĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ.
 
Phùng Thanh
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 11 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top