Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân tướng gã “đại úy” giả mạo bẫy tình, lừa tiền

Chủ nhật, 14:00 01/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Mỗi lần lân la làm quen với các cô gái trên mạng, Bạch Văn Công luôn khoe mẽ mình đang làm trong ngành Công an, có quan hệ rộng khắp khiến nhiều cô gái nhẹ dạ tin theo. Trong số những nạn nhân ấy, nhiều cô gái đã bị mất cả tình lẫn tiền. Đến khi sa tay vào còng, bộ mặt thật của gã “đại úy” mới bị lật tẩy chân tướng là kẻ chuyên giả danh lừa đảo.

Chân tướng gã “đại úy” giả mạo bẫy tình, lừa tiền 1

Đối tượng Bạch Văn Công.

 
“Vỏ bọc” hoàn hảo của “đại úy” Công an

Bạch Văn Công (SN 1985, ngụ tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn,TP.HCM) sớm có vợ con đàng hoàng nhưng hắn chẳng mấy chí thú làm ăn. Chính vì thế, kinh tế gia đình luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau, vợ chồng thường xuyên xảy ra va chạm, xung khắc. Sau mỗi lần vợ chồng cự cãi, Công thường chán nản dắt xe bỏ ra khỏi nhà hoặc “giải tỏa” bằng cách lên mạng giết thời gian. Trong những lần ấy, Công tình cờ làm quen với một số cô gái trên thế giới ảo. Qua những cuộc nói chuyện không đầu không cuối, Công luôn tỏ vẻ quan tâm, động viên những cô bạn gái nào đang chán nản hoặc “đơn phương lẻ bóng”. Nhiều cô gái mới vào đời, chưa biết hết sức phức tạp trên thế giới ảo cảm thấy phấn chấn hơn khi thấy người bạn tình cờ quen trên mạng luôn xuất hiện đúng lúc, cảm thông với những khó khăn, sẵn sàng lắng nghe chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống.
Trong khi đang làm quen với một vài nạn nhân, Công thường dùng tên khá mỹ miều là Phan Trịnh Hoài Ân, nói dối mình sinh năm 1983, ngụ ở khu biệt thự Nam Long, đường Gò Ô Môi, Q.7, TP.HCM. Và với thói sĩ diện hão, gã tự xưng danh là Công an kinh tế. Thông qua những lần chat trên mạng, hắn gửi kèm nhiều bức ảnh đã qua cắt ghép chỉnh sửa lúc mặc quân phục để “lòe” những cô bạn gái mới quen. Chỉ sau một thời gian ngắn hẹn hò, chat chit trên mạng, buông những lời ong ve tán tỉnh, gã Công an giả mạo đã dễ dàng lừa được các cô gái sa vào vòng tay hắn.

Đơn cử như trường hợp của nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Dương (ngụ tại Bùi Công Trường, Đông Thạnh, H. Hóc Môn), chỉ sau một thời gian ngắn trao đổi, tâm tình qua mạng, Công đã làm quen được với một cô gái này. Với mồm mép giảo hoạt, không khó để Bạch Văn Công bắt đúng “tâm bệnh” của một Dương vốn độc thân lại đang ở độ tuổi khao khát kiếm tìm mái ấm gia đình . Nhiều lần nói chuyện, những cuộc điện thoại qua lại, trái tim Dương chẳng hiểu lúc nào đã phải lòng Công và chấp nhận làm bạn gái ngoài đời thực của chàng “đại úy”. Khi đã chiếm được cảm tình, cô gái trẻ cũng chẳng ngần ngại đáp lại lời yêu thương, cho địa chỉ nhà mình đang sinh sống.

Nắm được địa chỉ “con mồi” trong tay, chẳng cần Dương mời mọc, trưa ngày 24/7/2013, Công lần mò tìm đến nhà rủ Dương đi chơi. Lần gặp gỡ đầu tiên ấy, Dương chẳng mảy may đề phòng, cảnh giác. Trong suy nghĩ vụng dại của mình, cô thầm bảo, ít ra bạn trai cũng đeo lon “đại úy”, là người đàng hoàng nên không cần phải bận tâm. Thế nhưng, Dương không ngờ ngờ rằng, lúc đợi chờ cô vào thay quần áo chuẩn bị cho cuộc hẹn đầu tiên, gã lưu manh đã rảo mắt quanh phòng, thấy chiếc thẻ ATM nên tiện tay cuỗm luôn và thản nhiên mảy may như chưa có chuyện gì xảy ra. Cuộc hẹn đầu tiên, Công dành cho cô bạn  gái mới quen không phải là những chốn lãng mạn, đầy thơ mộng như bao nhiêu đôi tình nhân khác, gã chọn… khách sạn làm bến đỗ cho hai người. Điều đáng nói, dù chỉ mới gặp lần đầu, những trước lời đề nghị của bạn trai, cô gái vẫn gật đầu đồng ý. Cô chỉ nghỉ đơn giản: Miễn sao, Công yêu cô thật lòng là được.
 
Chân tướng gã “đại úy” giả mạo bẫy tình, lừa tiền 2

Nhiều cô gái trẻ nhẹ dạ đã bị Công lừa qua mạng. Ảnh: Internet


Trên đường về, hai người có ghé qua tiệm thuốc Tây ở đường  Nguyễn Trãi, P3, Q.5 mua thuốc. Thực ra, Công đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Khi đến gặp bạn gái, hắn đi taxi, kiếm cớ là xe ô tô bị hư, đang sữa chữa. Lúc chờ bác sĩ lấy thuốc chữa bệnh, Công giả vờ viện lý do đó quay về cơ quan lấy chìa khóa nhà. Lúc này, Dương vẫn chủ quan không chút nghi ngờ bạn trai, để Công điều khiển chiếc xe máy của mình chạy mất hút mà không hề hay biết. Chờ mãi không thấy người tình quay lại, gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia vẫn “bặt vô âm tín”, biết mình đã bị lừa, Dương đã tới cơ quan Công an P.3, Q.5 gần đó để trình báo vụ việc.

Quá bất ngờ về sự “mất tích” kỳ lạ của bạn trai, đến bây giờ Dương mới vỡ lẽ “Phan Trịnh Hoài Ân” là một gã bịp bợm. Lần tìm thông tin trên mạng Internet và biết được Công có người bà con tên Lý Huyền Trân (ngụ P.Đông Hưng Thuận,Q.12, TP.HCM). Hai ngày sau đó, Dương tìm đến địa chỉ trên thì không hẹn mà gặp, khi may mắn thấy hắn cũng đang có mặt tại đây. Cuộc đối mặt tình cũ trong tình huống đầy bất ngờ khiến Công tỏ ra ấp úng, luống cuống và chẳng cần đợi cô bạn gái mới quen lên tiếng, Công ngoan ngoãn trả lại thẻ ATM và chiếc xe tay ga đánh cắp.
 
Vạch mặt chân tướng

Tuy nhiên, dù đã ăn năn chuộc lỗi với bạn gái cũ nhưng sau khi tiếp nhận đơn trình báo của Dương, Công an Quận 5 đã truy tìm được ra đối tượng và mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh nhanh, gã “đại úy” dần dần bị lật tẩy bộ mặt thật là kẻ chuyên lừa tình, tiền các cô gái. Công khai nhận rằng, nhờ tự gắn “mác” làm trong ngành công an, hắn dễ dàng làm quen, tiếp cận, đánh lừa được các nạn nhân. Cụ thể, trước khi sa chân pháp luật, bản thân hắn đã thực hiện rất nhiều phi vụ trót lọt.

Trước đó, vào khoảng tháng 5/2013, cũng thông qua mạng internet, Công tình cờ làm quen được với cô giáo dạy nhạc Lê Thị Thanh Hương, ngụ T.X Dĩ An (Bình Dương). Chỉ sau thời gian ngắn, chẳng hiểu Công tán tỉnh kiểu gì, nhưng cô giáo này đã đồng thuận để hắn đến sống chung với mình như vợ chồng. Hơn hai tháng “góp gạo thổi cơm chung”, Hương cứ đinh ninh rằng, người đàn ông mỗi đêm đầu ấp vai kề sẽ là chỗ dựa vững chắc cho hạnh phúc của mình. Vì vậy, cô không ngần ngại dẫn “chàng rể” về quê mình tận Đăk Lăk để ra mắt bố mẹ. Thế nhưng, đường tình ngắn ngủi ấy khép lại nhanh chóng khi bản chất lừa đảo của Công lộ diện. Ngay khi tạo được lòng tin với các thành viên trong gia đình, hắn đánh tiếng mượn chiếc xe gắn máy hiệu Nouvo – LX của anh rể Hương bảo đi công việc, nhưng thực tế đem đến tiệm cầm đồ ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn (TP.HCM) cắm được 15 triệu đồng. Có tiền, Công nhanh chóng lao vùi vào các cuộc ăn chơi trác táng. Chẳng mấy chốc, tiền hết, buộc hắn phải tính kế thực hiện các phi vụ tiếp theo.

Một nạn nhân khác cũng đã lọt vào tầm ngắm của Công là chị Nguyễn Trương Thị Minh Thư, nhân viên kế toán tại huyện Bến Lức (Long An). Thông qua chị Hương, Bạch Văn Công làm quen với anh Trương Hoàng Ngân (ngụ ở P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân). Hắn đã sử dụng “bí kíp” khoe khoang là Cảnh sát kinh tế nên chẳng mấy chốc chiếm được cảm tình của anh Ngân và anh đã tin tưởng nhờ y giúp đỡ đòi nợ thuê. Trong quá trình đòi nợ, không biết gã đã mượn “oai hùm đại úy” như thế nào, nhưng kiếm cớ lấy tiền trước để trà nước, Công đã “thụt két” của anh Ngân được 7 triệu đồng.

Để thực hiện được các phi vụ nói trên, ngoài khả năng “uốn ba tấc lưỡi”, thì “bùa hộ mệnh” mà Công luôn mang theo là bộ quân phục ngành công an được hắn khai do có một người bạn đang công tác tại Công an huyện Hóc Môn cho. Chính vì thế, khi nào cần thể hiện ra oai với “con mồi”, hắn đều khoác lên bộ quân phục nhằm dựng lên một vẻ bề ngoài bóng lộn, nghiêm túc nhằm dễ dàng thực hiện các lần lừa đảo .

Điều đáng trách trong các vụ án nói trên có một phần nguyên nhân xuất phát từ các cô gái khi dễ dàng tin người, để rồi khi bị “dính bẫy tình” mới ngộ nhận ra thì quá muộn màng. Âu đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho tất cả các cô gái vì quá nhẹ dạ cả tin, dễ bị che mờ bởi vẻ bề ngoài có chút hào nhoáng mà bị kẻ gian lợi dụng về vật chất lẫn thể xác.
 
 
Nhiều nạn nhân không dám trình báo

Ngoài những vụ việc đã khai báo với CQĐT, theo tìm hiểu chúng tôi được biết, có một số nạn nhân khác cũng bị hắn dở trò lừa tình, tiền nhưng vì ngại nên không đến Công an trình báo. Hiện toàn bộ thông tin liên quan đến Bạch Văn Công đã được CQĐT Công an Q. 5 tiếp tục đấu tranh, làm rõ và sớm đưa nghi phạm ra trước pháp luật.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
 
Lê Thoa
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top