Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cậu bé chết oan vì côn đồ đường phố

Thứ năm, 16:53 24/04/2014 | Pháp luật

“Ở cái xóm này ai cũng thương nó, ai nhờ cái gì nó cũng làm giúp, hàng ngày không trông em cho bác thì lo nấu cơm, giặt giũ quần áo, phụ giúp việc nhà. Chưa bao giờ thấy nó giao du với thành phần bất hảo, vậy mà ra đường lại va chạm với kẻ côn đồ như thế”, người hàng xóm tiếc nuối.

Mất mạng chỉ vì một câu nói

Theo cơ quan công an, khoảng 20h30 ngày 13/3, tại khu vực đường Trần Quý Cáp (phường Phương Sài, TP.Nha Trang) đã xảy ra một vụ ẩu đả khiến một nạn nhân tử vong.

Một số người chứng kiến vụ việc kể lại, hôm đó họ đang bán hàng thì thấy có một nhóm thiếu niên khoảng gần chục người cả trai lẫn gái, đi trên ba chiếc xe máy rú ga, lạng lách suýt tông vào mấy người đi xe đạp cùng chiều. Một người trong nhóm đi xe đạp lên tiếng cự nự “Đi xe cái kiểu gì như ăn cướp vậy”.

Ngay lập tức, nhóm đi xe máy quay lại, hùng hổ nhảy xuống cà khịa. Nhóm đi xe đạp sợ hãi bỏ chạy vào con hẻm gần đó, chỉ còn lại một thiếu niên đứng chịu trận, phân bua “Em đâu có chửi mấy anh”. Thế nhưng, một đối tượng trong nhóm đi xe máy đã rút dao vung một nhát, khiến nạn nhân gục ngã ngay trên đường. Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến người lớn không ai kịp can thiệp.

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương thấu phổi, nạn nhân đã tử vong vào 19h ngày hôm sau. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là em Nguyễn Văn Tài (14 tuổi, ngụ 118/16/14 Trần Quý Cáp, phường Phương Sài, TP.Nha Trang, Khánh Hòa)

Hung thủ sau khi gây án đã cùng đồng bọn tẩu thoát. Tuy nhiên, truy xét nhanh, chiều ngày 15/3, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt được Vũ Đình Huy (17 tuổi, ngụ 14/6 Hải Đức, phường Phương Sơn)

Chưa hết bàng hoàng vì án mạng xảy ra ngay trên con đường giữa trung tâm thành phố đông người qua lại, một người chạy xe ôm cho biết, nhóm thiếu niên gây án này rất manh động và côn đồ. Đối tượng ra tay quay lại, nhảy xuống xe là rút dao vung lên, khiến nạn nhân không kịp trở tay.

Cậu bé chết oan vì côn đồ đường phố 1
Hiện trường vụ án mạng

Theo nhân chứng này, khi nạn nhân đã gục ngã xuống đường, một đối tượng khác còn dùng ống tuýp đập tiếp vào đầu nạn nhân rồi mới bỏ chạy. Bức xúc hơn, dù trong nhóm gây án có vài cô gái, nhưng chẳng ai khuyên bảo, can ngăn bạn mình mà còn hô hào hưởng ứng.

“Nhóm thiếu niên đó quá tàn nhẫn, chạy xe lạng lách, bị nhắc nhở, đã không biết đúng sai còn quay lại đoạt mạng một em nhỏ tuổi hơn. Trẻ tuổi mà càn quấy, coi thường luật pháp và tính mạng người khác”, nhân chứng bộc bạch.

Gia cảnh nghèo túng của đứa trẻ xấu số

Căn nhà cấp 4 của nạn nhân nằm sâu hun hút trong con hẻm nhỏ ngoằn nghèo. Mẹ nạn nhân nhiều lần chết đi sống lại trước sự ra đi đột ngột của đứa con trai. Người mẹ buồn bã cho biết, Tài là con út trong ba anh em. Khi Tài còn nhỏ, bố mẹ đã chia tay nhau. Vì gia cảnh bố mẹ đều khó khăn, Tài phải ở với vợ chồng người bác.

Hôm xảy ra chuyện, nghe người bác gọi điện thoại báo tin Tài đang cấp cứu ở bệnh viện, người mẹ như chết đứng, chân tay run rẩy. Bà vội vàng khoác chiếc áo chạy vào bệnh viện xem tình hình ra sao, rồi đau đớn ngã quỵ khi biết con đã không qua khỏi.

Cũng như mẹ nạn nhân, bác gái của Tài cũng ngất lên ngất xuống. Bà cho biết cháu mình rất ngoan hiền, ở xóm chưa bao giờ biết càn quấy, gây gổ với ai, được nhiều người lớn thương quý. Vậy mà không ngờ lại gặp phải kẻ tàn ác, mất nhân tính như vậy.

Theo lời người bác gái, hôm xảy ra sự việc, Tài xin phép bà đi dạo biển với hai anh chị họ cũng sống gần đó. Người bác còn dặn đi sớm về sớm, mai dậy còn giữ em. Tài vâng dạ rồi dắt xe đạp ra.

Đến khoảng gần 21h, người bác thấy hai đứa cháu chạy về báo tin Tài bị nạn. Bà vội vàng chạy ra thì Tài đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lúc đó, Tài Tài cùng anh chị họ đã về tới gần nhà.

Cậu bé chết oan vì côn đồ đường phố 2
Cha nạn nhân đau xót trước cái chết oan khuất của con mình

Thắp nén nhang lên bàn thờ đứa con trai, cha nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng. Tâm sự trong nỗi chua chát, ông cho biết, do hoàn cảnh hai vợ chồng đều khó khăn, không có chỗ ở ổn định nên sau khi ly hôn, ba đứa con đều gửi cho người bác nuôi dưỡng từ nhỏ. Hàng ngày ông chạy xe thồ, tối mới về nhà trọ.

Khi nghe tin con bị nạn, ông đã chạy vạy, vay mượn làng trên xóm dưới gần 30 triệu đồng để mong cứu chữa cho con. Đau xót khi con không cứu được, giờ lại mang món nợ, chưa biết rồi đây lấy đâu ra tiền trả cho người ta. “Tôi chỉ mong cơ quan pháp luật sẽ xử lý kẻ giết người thật nghiêm minh để an ủi linh hồn con tôi nói chín suối”, ông Trai đau xót nói trong dòng nước mắt.

Cả xóm góp tiền mua áo quan cho nạn nhân

Một hàng xóm cho biết, gia đình người bác của Tài cũng thuộc vào dạng hộ nghèo. Vì thế, khi nạn nhân được đưa về nhà để làm lễ an táng, hàng xóm đã xúm lại mỗi người góp một ít, nhằm phụ giúp người bác có tiền lo hậu sự, mua cho đứa cháu chiếc quan tài.

Về phần hung thủ, một bạn nữ học cùng lớp cho biết Huy là học sinh cá biệt, lầm lì ít nói. Huy lớn tuổi hơn các bạn cùng lớp vì là học sinh lưu ban. Học kỳ 1 năm học này, cả học lực và hạnh kiểm của Huy đều xếp loại yếu. Theo người bạn này, Huy học dốt nhưng nổi tiếng hư hỏng, suốt ngày tụ tập đi chơi, quậy phá với đám bạn xấu. “Có lẽ, khi xảy ra va chạm với nạn nhân, muốn thể hiện với nhóm bạn càn quấy, nên Huy mới ra tay tàn bạo như thế”, người bạn cùng lớp nhận định.
 
Theo Báo Pháp luật
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top