Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố ngoại tình với “osin“, con gái vào vòng lao lý

Thứ sáu, 08:38 07/10/2011 | Pháp luật

Một cô bé 16 tuổi vì thương mẹ bị phụ bạc mà suýt gây án mạng với người tình của cha.

Bị hại may mắn thoát chết là một phụ nữ trẻ đẹp, đôi mắt sắc lẻm thi thoảng liếc ra phía ngoài hành lang phòng xử bồn chồn chờ đợi nhưng rốt cục người "chồng hờ" không đến. Chị ta đơn độc, thu mình tránh ánh nhìn căm hận và những lời xỉa xói từ phía người nhà bị cáo, một cô bé 16 tuổi vì thương mẹ bị phụ bạc mà suýt gây án mạng với người tình của cha...
 
Mất chồng vì cô em kết nghĩa

Khi được Hội đồng xét xử TAND quận Hà Đông (Hà Nội) cho phát biểu với tư cách người giám hộ cho bị cáo vị thành niên, bà Nguyễn Thị Hồng Yến (49 tuổi) “tranh thủ” vạch tội bị hại.

Theo lời bà Yến, bà và người bị hại Huyền Thanh từng nhận chị em kết nghĩa, bà đã thương yêu Thanh như ruột thịt, đâu ngờ một ngày chị ta đang tâm cướp chồng, phá vỡ hạnh phúc gia đình bà.

Bà Yến và ông Hưng lấy nhau hơn hai chục năm, khi cả hai từ quê ra phố lập nghiệp bằng nghề thu mua đồng nát, sắt vụn. Họ có hai con, một gái một trai ngoan ngoãn, dễ thương, đứa nhỏ là bị cáo Nguyễn Hoài Dung (SN 1995). Từ đôi bàn tay trắng, nhờ chịu thương chịu khó, nay họ đã có cơ ngơi đàng hoàng, giàu có.

Năm 2002, vợ chồng bà thuê chị Huyền Thanh về giúp việc gia đình. Biết hoàn cảnh của Thanh khá éo le: Bị chồng bỏ, phải nuôi con một mình, bà Yến nhận Thanh làm em kết nghĩa, hết lòng yêu thương, đùm bọc chị ta.

Nghe hàng xóm bóng gió về chuyện chị ô-sin “xin” luôn cả ông chủ, bà Thanh mới giật mình xem xét nhưng thấy chị Thanh luôn tỏ ra cư xử đúng mực, biết điều nên cũng chủ quan.

Cách đây 5 năm, bà Yến bị u nang, phải đi phẫu thuật. Đúng vào thời điểm bà cần sự chăm sóc, động viên của người thân thì chị Thanh đột ngột xin nghỉ làm, ông Hưng cũng cáo bận vắng nhà luôn.

Linh cảm điều chẳng lành, bà Yến thuê người theo dõi chồng. Bà té ngửa khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình và cô em kết nghĩa đang "hú hí" bên nhau trong căn hộ tiện nghi mà ông Hưng thuê cho người tình.

Bà Yến đã cạn nước mắt khuyên ngăn chồng nhưng ông Hưng như người ăn phải bùa mê, không nghe mà còn thẳng tay đánh đập vợ một trận thừa sống thiếu chết. Chán cảnh bố mẹ lục đục, đứa con trai lớn bỏ nhà theo chúng bạn đi bụi, rồi đua xe gặp nạn. Con ốm nặng, năm lần bảy lượt nhắn tin nhưng ông Hưng không vào thăm...

Bỏ qua sĩ diện, bà thân chinh đến gặp chị Thanh van xin chị ta hãy vì tình nghĩa bấy lâu giữa hai người mà buông tha ông Hưng. Rốt cục, người vợ tội nghiệp đã bị cô bồ của chồng mắng té tát, chị ta còn xúi giục ông Hưng “dạy” bà về tội dám khuấy động tổ ấm của hai người.

Thương mẹ, căm hận người đàn bà đã cướp cha khỏi tổ ấm gia đình, cô con gái út 16 tuổi nông nổi xách dao đi trả thù cho mẹ, khiến bị hại bị thương tật 29%. 
 
Bị cáo khóc vì mừng tủi, bị hại về trong sự dè bỉu

Khác với hình dung về một sát thủ tuổi teen, nữ bị cáo Nguyễn Hoài Dung trông rất hiền lành, nói năng ngọt ngào, nhỏ nhẹ. Mặc dù bà Yến gọi bị hại là kẻ lăng loàn, cướp chồng nhưng Dung vẫn lễ phép một điều “cô Thanh”, hai điều “cô ấy”.

Tòa đã nhắc nhở bị cáo “thưa Tòa, xưng tôi” nhưng cô gái nhỏ vẫn có thói quen xưng con khi trả lời thẩm vấn. “Anh trai con đau nặng, ba cũng chẳng thèm ngó ngàng. Thế mà cô Thanh chỉ mới kêu khó ở, ba đã cuống lên, bán cả đồ đạc trong nhà lấy tiền lo cho cô ấy”, giọng Dung bỗng dưng nghẹn lại...

Đầu năm 2009, từ khi anh trai bị tai nạn, Dung không còn được đến trường như bạn bè cùng trang lứa mà phải phụ mẹ bán hàng. Mọi gánh nặng áo cơm đổ lên đôi vai gầy của hai mẹ con cô. “Vậy mà ba chẳng thương, chỉ biết vơ vét tiền nhà đem đến chỗ cô Thanh và gây sự đánh đập mẹ con. Thương mẹ quá, con mới gây nên chuyện”.

Người bị hại ấp úng cho rằng trước kia chị ta đã bị ông Hưng “quyến rũ”. Nhưng chỉ một thời gian sau nhận ra sai lầm nên chị đã chủ động chia tay, có điều ông Hưng vẫn cố theo đuổi với nhiều lý do để tiếp tục níu kéo. Hôm đó ông Hưng dùng chìa khóa riêng vào căn hộ của chị mục đích muốn tiếp tục quan hệ nhưng chị dứt khoát chối từ, chân yếu tay mềm nên chị bị ông ta đẩy ngã ra giường... Đúng lúc ấy thì Dung xông vào bắt gặp, hiểu lầm chị vẫn tằng tịu với ông Hưng nên mới gây thương tích cho chị.

Người bị hại vừa trình bày xong thì đã gặp phải tiếng la ó, phản đối của những người dự khán: “Đồ đào mỏ dối trá, vừa ăn cướp vừa la làng, đã nhẫn tâm cướp chồng người, đẩy con bé vào tù tội”. Chị ta cúi mặt, khẽ so vai như cố thu mình lại tránh những ánh mắt căm phẫn của những người dự khán. 

Nói lời sau cùng, Nguyễn Hoài Dung trình bày trong tiếng nấc vì xót xa, ân hận: “Con biết mình đã sai rồi, con ân hận vô cùng, xin Tòa tha tội cho con. Nếu được làm lại, con sẽ không xử sự nông nổi như vậy nữa, vì suy cho cùng, người như cô ấy không đáng để con phải đánh đổi cả tự do, tuổi trẻ và danh dự. Con xin lỗi vì đã làm mẹ phải buồn, con chỉ muốn nói là con thương mẹ vô cùng”.

Người mẹ bị cáo bật khóc, dưới khán phòng nhiều người cũng sụt sịt cảm thương. Nếu như người cha lỗi đạo kia có mặt để nghe những lời gan ruột của con gái mình, chắc hẳn ông ta sẽ hành động khác?. 

Sau hơn một giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hoài Dung 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”, buộc phía gia đình bị cáo phải bồi thường dân sự cho bị hại gần 11 triệu đồng.

Đây là mức án giảm nhẹ dưới khung vì xét bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ như chưa thành niên, phạm tội lần đầu, bị hại là người có lỗi. Quyết định đầy khoan dung và tính nhân văn của HĐXX khiến những người dự khán đồng loạt vỗ tay vì mừng cho cô gái nhỏ không phải giam cầm. Phiên tòa kết thúc, Nguyễn Hoài Dung bật khóc mừng, tủi trong vòng tay của mẹ và anh em, gia đình; trong khi người bị hại lủi thủi rời tòa trước những ánh mắt dè bỉu của người nhà bị cáo...
 
Theo PLVN
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top