Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch gia đình, chồng sát hại vợ rồi tự tử

Thứ hai, 16:45 12/10/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong cơn điên loạn, Huỳnh Trung Tú (SN 1989, trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) đã dùng dao đâm chết vợ rồi tự sát. Nhiều người đã không khỏi đau lòng khi biết về nguyên nhân sâu xa của bi kịch này cũng chỉ bởi hai nhân vật chính quá vội vàng khi đến với nhau...

 

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: H.Bình
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: H.Bình

 

Đám cưới vội vàng

Cái chết oan ức của chị Tăng Thị Hiền (SN 1995, trú tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) khiến người dân địa phương không khỏi thương cảm. Trong căn nhà nhỏ nằm cuối xóm, ông Tăng Ngọc Tuấn (SN 1966, bố chị Hiền) và bà Trương Thị Sơn (SN 1970, vợ ông Tuấn) đau đớn ngồi lặng lẽ bên di ảnh con gái. Lúc này, rất đông người dân đến thắp hương chia buồn khiến cho nỗi đau của vợ chồng ông Tuấn càng thêm chồng chất, nặng trĩu.

Nhớ lại thời khắc con gái mình bị chính người chồng sát hại, ông Tuấn vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi. Theo đó, khoảng 21h ngày 7/10, ăn cơm xong, vợ chồng ông Tuấn sang nhà người thân gần đó chơi. Ở nhà chỉ còn lại một mình chị Hiền và đứa con nhỏ. Ít phút sau, Huỳnh Trung Tú (SN 1989, chồng chị Hiền) từ nhà mẹ đẻ tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đến nhà chơi với mục đích níu kéo tình cảm.

Trong lúc nói chuyện, giữa Tú và chị Hiền xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Tú lấy con dao bầu gần bếp kề vào cổ chị Hiền dọa giết rồi sẽ tự sát. Nghe hàng xóm báo tin vợ chồng con gái xảy ra xô xát, ông Tuấn vội chạy về nhà thì thấy Tú đang dùng dao uy hiếp vợ nên ra sức khuyên can con rể. Bỏ ngoài tai những lời khuyên của bố vợ, Tú dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, bụng vợ mình. Sau đó, Tú tiếp tục cầm dao đâm vào ngực mình tự sát. Hoảng hốt, ông Tuấn hô hoán hàng xóm rồi đưa con gái và Tú đi cấp cứu, nhưng vì vết thương quá nặng nên chị Hiền đã tử vong.

“Do mâu thuẫn không thể hàn gắn nên cháu Hiền bế theo con xin ở nhờ nhà bố mẹ đẻ trong thời gian gửi đơn ra tòa làm thủ tục ly hôn. Thỉnh thoảng Tú vẫn qua lại thăm con trai, hai đứa cũng nói chuyện bình thường. Không ngờ chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà Tú lại đang tâm sát hại vợ mình”, ông Tuấn nói.

Được biết, chị Hiền là con gái thứ hai của vợ chồng ông Tuấn. Học hết cấp 3, chị Hiền thi đại học mấy năm nhưng không đỗ nên ở nhà phụ cha mẹ làm nông. Tuy nhiên, sau mùa vụ, công việc nông nhàn nên chị Hiền đến TP Thanh Hóa tìm việc làm. Trong những lần như thế, chị Hiền gặp và có tình cảm với Huỳnh Trung Tú. Thời điểm này, Tú làm nghề lái xe, thường xuyên chạy tuyến Quỳ Hợp - Vinh nên có điều kiện ghé qua nhà chị Hiền chơi. Sau gần một tháng yêu nhau, Tú đã đề nghị được làm đám cưới với chị Hiền

Sau khi kết hôn, chị Hiền về sinh sống tại nhà chồng ở huyện Quỳ Hợp. Cuối năm 2014, chị Hiền sinh được đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh. Những tưởng đứa con nhỏ sẽ là sợi dây kết dính tình cảm vợ chồng, nhưng không, từ ngày có con, cuộc sống vợ chồng chị Hiền bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn và sóng gió cũng bắt đầu ập tới để rồi dẫn tới một kết cục bi thảm không ai mong muốn.

Nỗi đau dai dẳng

 

Ông Tuấn giãi bày với PV.
Ông Tuấn giãi bày với PV.

 

Lau mặt cho đứa cháu chưa đầy một tuổi sau những ngày chấn động của gia đình, ông Tuấn bùi ngùi xót xa nghĩ tới tương lai của cháu bé tội nghiệp. Ông Tuấn bảo, cả đời ông chưa bao giờ làm điều gì xấu, chưa khi nào làm ảnh hưởng đến ai, vậy mà sự oan nghiệt chẳng biết từ đâu lại ập đến với gia đình mình. Nhắc tới cô con gái, ông Tuấn nghẹn ngào: “Cháu Hiền còn “trẻ người, non dạ” đã sớm đi làm dâu nên tôi rất thương. Hai đứa nó đều còn trẻ, ít tuổi đời nên suy nghĩ không được thấu đáo. Hai đứa yêu nhau nhanh quá, cưới nhau cũng nhanh nên chưa đủ thời gian để tìm hiểu, chưa đủ sự yêu thương, rộng lượng để nghĩ về gia đình, nghĩ về đứa con, nghĩ về cuộc sống sau này nữa. Chỉ tiếc rằng bây giờ nó không còn để dạy và chỉ bảo cho nó hiểu được nữa”.

Ông Tuấn kể: “Tú hiền lành, chưa khi nào tôi thấy cháu to tiếng với vợ con cả. Tú thương con lắm, ngày cháu Hiền bỏ về đây ở, vợ chồng tôi có hỏi nguyên do thì cháu nói không sống chung được với chồng nữa. Vợ chồng tôi đã khuyên can, hai đứa nên biết nhường nhịn và phải nghĩ đến con nhỏ. Cháu Hiền nghe rồi cũng suy nghĩ nhiều lắm, có lúc tôi thấy cháu ôm con ngồi khóc. Tôi nghĩ chúng còn trẻ, còn thiếu cách xử lý chuyện gia đình nên cũng hay góp ý với chúng nó. Vậy mà chỉ vì một phút thiếu quan tâm mà vợ chồng nó rơi vào bi kịch như thế này!”.

Ông Tuấn cho biết thêm, Tú thường đến tìm vợ và muốn chị Hiền quay về sinh sống, gạt bỏ mọi xích mích để nuôi con. Thế nhưng chị Hiền lại kiên quyết không chịu và đơn phương viết đơn ly hôn gửi lên Tòa án Nhân dân huyện Nghĩa Đàn. Trong khoảng thời gian chờ tòa xử, Tú vẫn đi làm, vẫn về nhà ngoại thăm con và níu kéo tình cảm với vợ. Mọi người trong xóm vẫn rất bàng hoàng khi vụ án mạng xảy ra. Không ai tin vào sự thật, bởi từ trước đến nay Tú vẫn rất hiền lành nên không ai nghĩ Tú lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy với chính vợ của mình.

Ôm đứa cháu thơ dại vào lòng, ông Tuấn nuốt nghẹn từng giọt nước mắt đau đớn. Không được mẹ bế bồng, đứa trẻ thơ cứ khóc ngằn ngặt không chịu nín dù được mọi người dỗ dành. Nó còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau lớn đã diễn ra với gia đình. Căn nhà nhỏ ở cuối xóm nghèo vốn yên bình là thế, nay bao trùm trong không khí tang thương.

 

Ngày 8/10, sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc, nhưng do vết thương quá nặng, Tú đã được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An để tiếp tục được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tú đang được Công an tỉnh Nghệ An canh giữ nghiêm ngặt tại bệnh viện.

Hương Bình/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top