Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị hàng xóm đánh đập, đốt "vùng kín" để trả thù

Chủ nhật, 11:17 14/06/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, nạn nhân bị đánh đập, thậm chí bị châm lửa đốt “vùng kín”.

8 tháng trôi qua, trận đòn thù mà gia đình bà Đ.T. N trút lên đầu người phụ nữ khuyết tật cùng làng vẫn khiến dư luận bất bình. Khó ai ngờ, chỉ vì bị nạn nhân và đông đảo người làng làm đơn tố cáo lấn chiếm đất công, gia đình này lại trả thù tàn độc đến vậy. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, nạn nhân bị đánh đập, thậm chí bị châm lửa đốt “vùng kín”. Nỗi ám ảnh từ trận đòn tàn khốc ấy, chị M. chỉ biết trút hết vào cuộc điện thoại cầu cứu báo GĐ&XH Cuối tuần.

Trận đòn thù tàn khốc

Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ vụ việc

Nói về sự việc, ông Đảm cho biết thêm : “Chuyện mẹ con bà Như hành hung, đốt “vùng kín” chị M. là có thật. Công an xã đã chỉ đạo ông Nguyễn Văn Đĩnh – công an viên thôn Vệ Sơn Đoài lập biên bản, thu giữ tang vật chứng để giải quyết. Ngay sau đó, vì tính chất phức tạp của vụ việc nên hồ sơ được chuyển giao lên công an huyện Sóc Sơn. Phía cơ quan điều tra đang tiến hành hoàn thành hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 mẹ con bà N. về tội “Cố ý làm nhục người khác”.

Trở lại địa phương tìm hiểu, chúng tôi được biết chuyện chị Đ. T. M. trú tại xã Tân Minh (huyện Sóc Sơn , TP. Hà Nội) bị gia đình người cùng làng đánh đập xảy ra đã khá lâu (từ cuối tháng 10/2014). Theo lời kể của chị M. thì khoảng 7h sáng hôm đó, khi chị đạp xe đi qua cổng nhà ông Nguyễn Văn H. thì bị con trai cả của ông này lớn tiếng mắng chửi bới. Bỗng dưng bị mạt sát, chị Mai cũng “phản pháo”. Ngay lập tức, bà Đ. T. N. (vợ ông H.-PV) từ trong nhà lao ra đấm chị Mai ngã xuống đường.

Đến 11h trưa, chị M. lại đi qua cổng nhà bà N. để ra cửa hàng tạp hóa mua bánh. Nào ngờ vừa thấy bóng chị M., bà N. đã hô hào hai người con dâu lao ra giữ lại. Sau khi kéo chị M. xuống xe, bà N. cùng một người con dâu giữ chặt; người con dâu còn lại tụt quần nạn nhân xuống rồi châm lửa đốt “vùng kín”. Nhớ lại sự việc, chị M. đau khổ kể: “Lúc ấy tôi hoảng lắm. Nhưng họ có ba mà tôi chỉ đơn độc một mình nên đành chịu trận”.

Lúc này, khi con dâu bà N. vừa dúi con cúi rực lửa vào quần chị M. thì lửa bùng cháy rồi tắt ngấm. Thấy thế, bà N. hô gọi con trai cầm máy lửa ra châm để đốt tiếp. Chị M. cố hết sức kêu cứu. Nghe tiếng kêu thất thanh, những người hàng xóm gần đó liền lao ra ngăn cản. Điều đáng nói là theo chị M., trong khi mình bị ba mẹ con bà N. đánh đập, dùng lửa đốt “vùng kín” thì ông H. và con trai cả không một lời can ngăn. Em trai chị M. khi nghe tiếng la thất thanh lao ra để cứu chị gái còn bị bố con ông H. giữ chặt, khống chế.

 

Ngôi nhà bà N. nơi chị M. đang tá túc.

 

Sau khi được hàng xóm giải cứu khỏi, chị M. chạy vào sân nhà bà Lê Thị Minh (ở gần đó) để trốn. Chưa chịu buông tha, con dâu bà N. đuổi theo, cầm viên gạch đập vào đầu khiến nạn nhân ngã khụy xuống sân. Chị M. sau đó được em trai đưa xuống Bệnh viện huyện Sóc Sơn cấp cứu. Là người chứng kiến vụ việc, bà Minh kể lại: “Tôi vừa nghe tiếng hét chạy ra thì thấy 3 mẹ con bà Như người thì giữ chị M., người thì cầm con cúi rơm châm lửa đốt. Hoảng quá, tôi la lớn cho mọi người cùng biết rồi vào giải cứu. Khi chị M. chạy vào được đến sân nhà tôi thì lại bị con dâu cả bà N. cầm viên gạch đập vào đầu”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngọn nguồn sự việc bắt đầu từ chuyện gia đình ông H. lấn chiếm 3,5 mét đất đường dẫn vào nghĩa trang của thôn. Vì quá bức xúc, chị M. đã đứng ra cùng một số hộ trong thôn đã làm đơn gửi chính quyền xã Tân Minh nhờ giải quyết. Ông Dương Văn Đảm (Phó công an xã Tân Minh) xác nhận: “Sau khi có đơn khiếu nại của bà con xóm Bãi Ngoài thôn Vệ Sơn Đoài, xã đã cử lực lượng an ninh xuống cưỡng chế và đập bỏ hố phân mà gia đình ông H. xây lấn ra phần đường công cộng. Cũng từ đó, mối quan hệ xóm giềng giữa nhà ông H. và các hộ dân ở đây hết sức căng thẳng. Hàng ngày, các bên thường lời qua tiếng lại. Vụ việc xảy ra hôm đó là cao trào của cả một chuỗi những ngày các bên mâu thuẫn”.

Bỏ nhà... chạy lấy người

Từ sau lần bị “đánh phủ đầu”, chị M. phải ôm quần áo về nhà mẹ đẻ nương náu. Trò chuyện với chúng tôi, bà Đào Thị Nh. (mẹ chị M.) bức xúc : “Sau khi bị đánh, nó từ viện về là ra thẳng nhà tôi ở vì sợ bị đánh”.

Giọng ấm ức, chị M. chia sẻ: “Nhà cửa, con cái giờ tôi đành bỏ bê, nhờ các anh chị em mỗi người một tay giúp đỡ”. Trước khi sự việc xảy ra, chị M. làm nghề buôn đồng nát. Tuy dáng người gầy gò, nhỏ thó lại bị tật một tay trái nhưng chị vẫn làm lụng để kiếm tiền nuôi hai đứa con ăn học. Trong cuộc trò chuyện, chị M. và bà Nh. đều né tránh nhắc đến chồng chị M. Thấy sự bất thường, chúng tôi đánh bạo hỏi. Nghe hỏi đến chồng, chị M. bật khóc. Người phụ nữ khắc khổ không giấu được buồn tủi khi kể về cuộc đời mình. Chị cưới chồng từ năm 1997, đến năm 1998 thì sinh đứa con trai đầu lòng. Chồng chị vốn làm nghề thợ xây nhưng vì chơi bời theo đám bạn xấu nên dính vào ma túy. Bao nhiêu tiền làm ra, anh đều đổ vào những “làn khói trắng”, còn tiền ăn học của con đều một tay chị lo. Vì điều kiện khó khăn nên hai vợ chồng chị chỉ cất được một ngôi nhà chừng 10 mét vuông.

Đến năm 2005, sau mấy đợt ốm nặng, chị bị tật một cánh tay. Nỗi vất vả lại đè nặng hơn lên đôi vai chị khi đến năm 2008, chị sinh thêm một đứa con trai. Năm 2007, chồng chị phải vào trại cai nghiện bắt buộc. Một mình chị vừa làm 3 sào ruộng vừa bươn trải thu mua đồng nát kiếm thêm tiền lo cơm ba bữa và tiền học cho con. Năm 2012, chồng chị từ trại cai nghiện về, lại tiếp tục đi làm thợ xây ở Hà Nội. Thế nhưng cũng từ đó đến nay, anh ta chưa một lần mang về cho vợ một đồng nào.

 

Thông báo khởi tố vụ án, khởi tố bị can của công an huyện Sóc Sơn đối với 3 mẹ con bà N.

 

Thế nhưng từ sau khi bị đánh, mọi chi phí từ tiền viện, ăn uống hàng ngày, tiền học, tiền ăn, xe cộ đi lại của hai đứa con đều do bà Nh. và mấy anh chị em thương tình giúp đỡ. Đã 8 tháng trôi qua nhưng đến nay, chị M. vẫn thường xuyên bị đau nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn. Sức khỏe của chị yếu hẳn. Chị không thể đi được xe đạp nên nghề buôn đồng nát cũng phải nghỉ. Thậm chí, một sào ruộng cũng phải nhờ tay bà Nh. cày cấy. Hiện giờ, 3 mẹ con chị chỉ biết “ăn bám” mẹ và các anh chị em. Ngôi nhà của vợ chồng chị cũng bỏ hoang phế từ dạo ấy đến giờ. Chỉ thi thoảng, chị mới về hương khói hoặc vài ba tháng chồng chị mới về ngủ một đêm rồi lại đóng cửa đi tiếp. Hai đứa con chị cũng từ ngày ấy đành theo mẹ ra nhà bà ngoại ở.

Gia cảnh bà Nhi. cũng chẳng có gì khá khẩm. Ngôi nhà cấp bốn nằm lúp xúp dưới tán mấy cây mít già cằn cỗi. Trong nhà chỉ có mỗi bộ bàn ghế cũ kĩ và chiếc tủ thờ kê ở giữa cùng hai chiếc giường cũng đã vênh vẹo vì mối mọt. Năm nay đã 61 tuổi nhưng bà Nh. lại quay lại còng lưng nuôi con và hai đứa cháu. Mùa lúa này, mấy mẹ con, bà cháu bà Nhinh cũng chỉ có mấy tạ lúa để vừa ăn vừa để bán lo bán chi tiêu cho mấy con người.

Rồi những năm tháng tới đây, liệu cuộc sống của ba mẹ con chị sẽ như thế nào khi sức khỏe của bà Nh. cũng đang giảm sút đi nhanh chóng. Còn chị M., phần nửa người bên trái cũng đang ngày một yếu đi do di chứng từ những trận ốm trước đây. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà cả một gia đình đã nhẫn tâm đẩy cuộc sống của một người vốn tàn phế vào cảnh của “chị Dậu thời nay”.Sự việc xảy ra khiến dư luận xôn xao không hẳn chỉ vì những hành động tàn nhẫn của mẹ con bà N., mà còn vì những hậu quả mà nó để lại cho những con người phải gánh chịu quá dai dẳng.     

Lâm Thạch/Báo Gia đình & Xã hội

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top