Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị chia tay, đâm người yêu 11 nhát dao

Thứ tư, 09:41 17/11/2010 | Pháp luật

Nghe tin người yêu có bạn trai mới, Bình như hoang thú say đòn.

Hắn phi xe máy vượt qua quãng đường gần 70km tìm người yêu để nói chuyện. Gặp người yêu, Bình xin Hạnh đừng rời xa hắn. Cô gái lạnh nhạt, một mực đòi chia tay. Không kiềm chế được nỗi đau Bình đã đòi lại tình yêu bằng những nhát dao chí mạng.
 
Nguyện ước hẹn biển thề non

Phạm Văn Bình 27 tuổi, hơn chị Trần Thị Hạnh 5 tuổi. Cả hai đều sinh ra và lớn lên ở xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa). Hai năm trước họ đã phải lòng nhau. Miền quê nghèo bên bờ sông Mã đã chứng kiến câu chuyện tình yêu trong trẻo của đôi bạn trẻ.

Những khoảng khắc rung động của con tim lần đầu biết yêu đã khiến đôi trai gái trao gửi cho nhau những lời hẹn ước thề non. Theo năm tháng, vì mưu sinh mà cả hai đều phải xa quê lập nghiệp.
 
Cô gái thì làm việc tại một khu công nghiệp ở TP.Thanh Hóa, còn Bình đi làm công nhân cơ khí tận tỉnh Quảng Ninh. Ban đầu, bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi, đôi bạn trẻ vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Những ngày nghỉ Bình lại bắt xe vượt quãng đường xa về quê thăm người yêu.

Bị người yêu đâm nhiều nhát chí mạng, chị Trần Thị Hạnh đang từng ngày vật lộn với thương tích để giành giật sự sống

Nhưng tình yêu vốn chẳng mấy khi bằng phẳng. Thời gian gần đây, Hạnh trở nên thờ ơ lạnh nhạt với tình cảm của Bình. Phần vì hai người ở quá xa nhau, phần vì Hạnh có bạn trai mới. Qua cách nói chuyện của người yêu, Bình cảm giác như cô gái mà mình đem lòng yêu thương đang tìm cách rời xa anh.
 
Trong chuyến về thăm quê lần này, Bình còn nghe bạn bè xôn xao chuyện Hạnh ngồi xe hơi dẫn bạn trai mới đi nước ngoài về ra mắt bố mẹ. Buồn bã và đau đớn, Bình nhiều lần gọi điện cho Hạnh để tìm lời giải thích, nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Đã có lần Bình nói với Hạnh, nếu em cưới chồng, anh sẽ tặng một đôi nhẫn. Hạnh đáp lại, việc đó đã có chồng em lo.
 
Nghe những lời nói đoạn tình đó, Bình uất ức ôm mối hận trong lòng. Trong đau khổ tột cùng, Bình đã quyết định gặp bằng được Hạnh để nói chuyện lần cuối. Mang theo một con dao bên người và trên suốt quãng đường đi hắn đã thầm nhủ rằng, nếu gặp nhau mà Hạnh vẫn lạnh lùng và nhất quyết đòi chia tay thì sẽ giết chết cô ấy rồi tự sát.
 
Từ tình nhân thành...sát nhân
 
Khoảng 13h30 phút ngày 7/11, sau khi đi xe máy vượt qua quãng đường dài gần 70km, Nguyễn Văn Bình tìm đến khu nhà trọ tại thôn Thành Bắc, xã Quảng Thành, Tp. Thanh Hóa, nơi chị Hạnh đang ở trọ.
 
Nhìn thấy Hạnh, Bình cố gắng dồn nén những cảm xúc đã bị ức chế bao ngày để bình tĩnh hỏi chuyện người yêu về nguyên do dẫn đến cái kết buồn trong chuyện tình của hai người.
 
Hạnh không hề biết một âm mưu tội ác sắp xảy đến với mình. Cô thản nhiên và tỏ rõ thái độ về việc muốn chấm dứt mối duyên tình giữa hai người. Đau đớn và tuyệt vọng, Bình tha thiết van xin, níu kéo Hạnh nhưng bất thành.
 
Như một con thú hoang bị dồn đến chân tường, trong cơn điên loạn, Bình đã rút dao ra đâm một nhát chí mạng vào ngực người yêu. Quá bất ngờ, cô gái trẻ gục ngã ngay tại chỗ không kịp phản ứng.
 
Máu của nạn nhân lúc này đã trào ra ướt đẫm đôi tay gân guốc của Bình nhưng hắn vẫn đâm tiếp 7 nhát vào ngực và lưng cô gái cho đến khi con dao bị cong. Chưa dừng lại ở đó, hung thủ thậm chí còn tìm một con dao phay dùng để thái rau ở gần đó để xuống tay tiếp. Nhưng 11 nhát dao chưa đủ để Phạm Văn Bình thoát khỏi cơn điên dại, hắn tiếp tục dùng gạch và bát đĩa ném tới tấp về phía thân thể cô gái...
 
Kết thúc hành trình tội ác man rợ của mình, Bình ôm đầu ngồi nhìn người mình yêu nằm bất động giữa vũng máu lênh láng. Tưởng như Bình sẽ tự tử để chết theo người yêu, nhưng đôi tay tên sát thủ không còn đủ can đảm để tự kết liễu đời mình. Hắn quyết định ra đầu thú.
 
Trong phòng giam, khi được nghe về tình cảnh của Hạnh, Bình đã bật khóc. Hỏi về động cơ dẫn đến tội ác man rợ, Bình cúi mặt nức nở, tại em quá yêu Hạnh, em không muốn trao cô ấy cho bất kỳ một người nào khác.
 
Về phía nạn nhân, mặc dù khắp cơ thể đã bị cả chục nhát dao chí mạng đâm trúng nhưng nhờ được những người sống cùng xóm trọ đưa đi cấp cứu kịp thời đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
 
Bác sỹ Nguyễn Thanh Vân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa) cho biết, bệnh nhân Trần Thị Hạnh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Chị Hạnh bị đâm 7 nhát xung quanh lồng ngực, trong đó có những vết thương đâm sâu vào phổi, gây tràn máu phổi. Một vết thương làm đứt 3 gân duỗi ở bàn tay phải. Nghiêm trọng hơn, chị Hạnh còn bị tên Bình chém nhiều nhát vào đầu gây sứt xương sọ.
 
Các bác sỹ đã phải qua nhiều lần phẫu thuật mới có thể cứu sống chị Hạnh. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sỹ đã hút trong phổi nạn nhân ra gần 2 lít máu đọng. 11 đơn vị máu (tương đương gần 3 lít) đã được dùng để truyền vào cơ thể nạn nhân. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang dần bình phục.
 
Kết cục của một tình yêu điên dại là chàng trai phải bóc lịch trong nhà giam còn người hắn yêu giờ đang vật vã đau đớn giành giật sự sống trên giường bệnh. Câu chuyện tình với kết thúc bi thương là một bài học đắt giá cho nhiều bạn trẻ tuổi đang yêu.
 
Theo VnMedia
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 11 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top