Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh nữ và nỗi băn khoăn “quà cho cô giáo”

Thứ bảy, 08:25 04/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày 8/3, thay vì hân hoan mong chờ được nhận quà tặng từ cánh đàn ông thì không ít chị em đã có gia đình lại phải đau đầu lo nghĩ đến việc mua gì để tặng… cô giáo của con mình.

Ngày 8/3, nhận những đóa hoa, những lời chúc mừng chân thành từ học sinh, phụ huynh với mỗi cô giáo, dường như bao vất vả của nghề dạy học cũng đều tan biến. Ảnh: T.L
Ngày 8/3, nhận những đóa hoa, những lời chúc mừng chân thành từ học sinh, phụ huynh với mỗi cô giáo, dường như bao vất vả của nghề dạy học cũng đều tan biến. Ảnh: T.L

Mình cũng là nữ, sao phải tặng hoa?

Để giải quyết nỗi băn khoăn này, một số chị em, đặc biệt là các bà mẹ một con thường học hỏi các đàn chị ở cơ quan, công sở. Những câu hỏi thường được đề cập đến là: Ngày 8/3 có nên mua quà tặng cô giáo hay không? Mua quà gì thì hợp lý? Tặng quà hay tặng phong bì? Phong bì bao nhiêu?...

Lạ lùng là những nỗi băn khoăn lo lắng “tặng quà cho cô giáo” này luôn thường trực ở các phụ huynh không phải chỉ mỗi Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 mà dường như là hầu hết các ngày lễ trong năm: Ngày 20/10, ngày Tết Dương lịch, ngày Tết Nguyên đán, ngày 8/3… Lạ lùng hơn nữa là vào những ngày lễ phụ nữ, thay vì được làm “chủ nhân” thì các chị em lại biến mình thành… khách mời.

Cách đây không lâu trên một diễn đàn mạng xã hội, các “bà mẹ vĩ đại” đã dành hẳn một topic cho chủ đề “Tặng quà gì cho cô giáo nhân ngày 8/3”. Một người mẹ trẻ đề xuất ý kiến: “Quà cho các cô có thể là đồ mỹ phẩm như son, dưỡng da, hoặc là dầu gội, sữa tắm (loại tốt), hoặc là vải may áo dài. Em chỉ nghĩ ra được thế thôi, các mẹ khác có ý tưởng gì khác thì chia sẻ”. Sau khi nêu ý kiến, người mẹ này bộc lộ cảm xúc rất thật: “Nhanh thật, mới qua Tết lại đã đến 8/3 rồi, méo cả mặt vì lớp của con có những... 4 cô!”.

Cũng cảm xúc này, một người mẹ trẻ khác viết: “Mới trước Tết đã đưa phong bì cho 3 cô, mỗi cô 200.000 đồng. Vậy mà nhoáng cái đã đến ngày 8/3 rồi. Ôi! mẹ cháu chóng mặt và muốn... xỉu quá. Vì lớp Bống kể cả cô bảo mẫu nữa là 4 cô. Các mẹ ơi! làm sao nhỉ? Ôi! mà sao mới đầu năm đầu tháng đã mắc căn bệnh... than Quảng Ninh thế này?”.

Chị Nguyễn Thị Ánh, ở phố Trần Nhân Tông, Hà Nội cho biết, vào ngày lễ 8/3 hay 20/10, chị không “đi” phong bì hay tặng quà cho cô giáo của con. “Tôi thường chỉ “đi” phong bì cho thầy cô của con vào đúng ngày 20/11 - ngày Nhà giáo Việt Nam mà thôi. Đơn giản tôi thấy Ngày phụ nữ Việt Nam hay ngày Quốc tế phụ nữ là ngày lễ của chị em, nhìn các phụ huynh nữ khác hì hụi ôm hoa đến tặng cô giáo của con mình, tôi thấy cứ tồi tội sao ấy. Tôi không muốn mình trở nên đáng thương như vậy. Ngày của mình, mình sẽ là người nhận hoa, nhận quà chứ cớ sao phải đi tặng người khác”, chị Ánh nói.

Nếu không muốn thì đừng làm

Nêu ý kiến về việc phụ huynh nữ tặng quà cho cô giáo nhân ngày Quốc tế phụ nữ, TS Nguyễn Thị Kim Quý, Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam cho rằng, việc tặng quà, tặng phong bì cho thầy cô dường như đã bị biến tướng, trở thành một hủ tục. Ban đầu là lỗi của các phụ huynh, họ tặng quà cho cô là bởi quan niệm “muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Họ tặng quà và đi phong bì cho cô là để lấy lòng giáo viên với hy vọng vì mình “yêu” cô như thế thì con mình cũng sẽ được cô yêu, cô quan tâm. Nhưng lâu dần, câu chuyện “yêu thầy” của các phụ huynh dần trở thành “lệ”. Vì nó trở thành “lệ” nên cứ đến ngày lễ là một số cô giáo lại ngóng xem phụ huynh có phong bì hay không. Còn các bà mẹ thì ngày lễ nào cũng cứ nháo nhào lên lo quà tặng, phong bì cho cô giáo của con mình. Chính các phụ huynh tạo ra cái nếp xấu đó. Họ tự nguyện “cống nộp”, nhưng sau khi “cống nộp” rồi lại quay sang khó chịu bởi vì mình mất tiền…

Việc các phụ huynh nữ tỏ ra “mệt mỏi” vì phải lo quà tặng cho cô giáo ngày 8/3 là hợp lý về lôgic tâm lý. Vì bản chất ngày 8/3 hay ngày 20/10 là ngày lễ của tất cả chị em. Đã là ngày lễ của mình thì về mặt tâm lý, chị em nào cũng muốn được người khác quan tâm, mà cụ thể ở đây là sự quan tâm từ cánh mày râu. Nếu chị em có tặng nhau đi nữa thì đó là sự thể hiện tình cảm, mối quan hệ thân thiết, muốn mang lại cho nhau niềm vui. Và đó phải là tình cảm thật lòng chứ không phải tặng như một nghĩa vụ và trách nhiệm.

“Trong trường hợp nữ tặng cho nữ cũng được, nhưng đây chỉ là quan tâm đến nhau, tặng cái gì đó mang tính chất tượng hình, một bông hoa, một món quà mà bạn yêu thích hay đơn giản chỉ một cử chỉ chân thành để làm cho bạn cùng giới hạnh phúc hơn thì được. Còn tặng quà cho cô mà chẳng có tình cảm gì, chẳng yêu quý gì mà chỉ vì “trách nhiệm” thì đương nhiên sẽ dẫn đến mệt mỏi, khó chịu. Bởi, chẳng phụ huynh nào phải có “trách nhiệm” tặng quà cho cô giáo cả. Đó là điều phi lý. Bắt mình làm một điều phi lý trước hết là hãy trách chính bản thân mình”, TS Nguyễn Thị Kim Quý nói.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, khi cho đi hay tặng ai cái gì đó thì người cho chính là người hạnh phúc đầu tiên rồi mới đến người nhận. Còn trong trường hợp không muốn làm việc đó, không đủ khả năng làm điều đó thì tốt nhất là hãy dừng lại. Đừng vì những nỗi lo sợ mơ hồ, viển vông, thiếu cơ sở mà đẩy mình và cô giáo của con vào những tình huống giả tạo, thiết lập nên các mối quan hệ giả tạo để rồi tự mình mua lấy những nỗi khó chịu, mệt mỏi không đáng có. Nếu đúng là có chuyện trù dập, thờ ơ, không quan tâm từ phía giáo viên bởi vì lý do “không có quà” đi chăng nữa thì phụ huynh phải dũng cảm đối mặt để giải quyết. Bởi nếu mình “hèn” thì sẽ không thể nuôi dưỡng được bản lĩnh cho con cái của mình.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, khi cho đi hay tặng ai cái gì đó thì người cho chính là người hạnh phúc đầu tiên rồi mới đến người nhận. Bởi vậy mà lời khuyên đối với các phụ huynh là, nếu thực sự muốn tặng quà cô, muốn cảm ơn cô, muốn giúp đỡ cô vì mình đủ khả năng… thì hẵng làm. Còn trong trường hợp không muốn làm việc đó, không đủ khả năng làm điều đó thì tốt nhất là hãy dừng lại. Đừng vì những nỗi lo sợ mơ hồ, viển vông, thiếu cơ sở mà đẩy mình và cô giáo của con vào những tình huống giả tạo. Bởi như thế sẽ không thể giáo dục con trở thành người có bản lĩnh.

Ngân Khánh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 38 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top