Hà Nội
23°C / 22-25°C

PGS Văn Như Cương qua đời: Hàng ngàn cánh hạc hát lời trẻ thơ!

Thứ hai, 11:11 09/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Hay tin người thầy đã gắn bó với gia đình mình suốt 20 năm qua đời, nhà phê bình Văn Giá đã viết những câu thơ đầy cảm xúc: "Lũ học trò bé thơ gấp hàng ngàn con hạc trắng/ Để giữ thầy ở lại mặt đất này/ Thầy không nỡ nhìn hàng ngàn cặp mắt ngơ ngác/ Thầy đã không đi/ Mặt đất này chưa bao giờ bình yên"

Vừa là cơ duyên, vừa là may mắn khi gia đình PGS.TS, nhà phê bình Văn Giá (Trưởng khoa Viết văn - Báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội) đã có khoảng thời gian 20 năm gắn bó với ngôi trường Lương Thế Vinh và thầy Văn Như Cương. Trước tin PGS Văn Như Cương qua đời, nhà phê bình Văn Giá đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện đầy kỷ niệm.

"Ngày vợ tôi mới ra trường, cô ấy là một trong những người đầu tiên dạy ở trường Lương Thế Vinh sau khi trường thành lập được vài năm. Từ bấy đến giờ, vợ tôi luôn tham gia vào công tác giảng dạy ở ngôi trường này. Bản thân tôi cũng gắn bó với trường một thời gian ngắn giai đoạn vợ tôi nghỉ sinh con đầu lòng.

Dù chỉ đứng bục giảng ở Lương Thế Vinh chừng một học kỳ thôi nhưng suốt từ đó, thầy Cương và nhà trường luôn nhớ tới tôi. Tình cảm thân gần ấy khiến tôi cảm động. Những lần vì lý do công việc tôi vắng mặt ở sự kiện nào đó của trường, thầy Cương đều ân cần hỏi han bà xã tôi: "Sao Văn Giá không thấy đến?", PGS.TS Văn Giá tâm sự.


Thầy Văn Như Cương bên học sinh ngày khai giảng

Thầy Văn Như Cương bên học sinh ngày khai giảng

Nhà phê bình Văn Giá cho biết, hai con trai của ông đều học trường Lương Thế Vinh. Đến bây giờ, dù đã trở thành những cựu học sinh của trường nhưng mọi công việc, sự kiện của trường cũ các con ông đều trở về tham gia với một tấm lòng biết ơn, yêu kính rất tự nhiên và vô cùng gắn bó.

PGS.TS Văn Giá có mối quan hệ rộng rãi trong giới văn nghệ sĩ nên những cuộc gặp gỡ giữa PGS Văn Như Cương với các nghệ sĩ đồng hương "xứ Nghệ" như: Nguyễn Trọng Tạo, Phạm Xuân Nguyên, Đoàn Tử Huyến... ông cũng có duyên tham dự cùng. Theo ông, tài năng, nhân cách, sự giản dị mộc mạc ở PGS Văn Như Cương là những yếu tố khiến mọi người cảm phục.

"Mỗi lần thầy Cương chẳng may thầy ốm đau, gia đình tôi đều qua thăm nom bệnh tình và chia sẻ với gia đình thầy.

Gần đây nhất, ngày 23/9, khóa học sinh ở trường Lương Thế Vinh mà tôi đứng lớp cách đây đã mấy chục năm tổ chức kỷ niệm ngày ra trường có mời vợ chồng tôi. Sự kiện có sự hiện diện của cả thầy Cương và phu nhân.

Trong cuộc gặp gỡ ấy, tôi chụp một bức ảnh cùng thầy. Tuy sức khỏe đã yếu nhưng thầy vẫn trò chuyện nhiều, dự sự kiện từ chiều đến 21h tối mới có lời với các trò để ra về nghỉ ngơi", nhà phê bình Văn Giá nhớ lại kỷ niệm gần nhất với PGS Văn Như Cương.


Bức ảnh gần nhất của PGS.TS Văn Giá chụp cùng PGS Văn Như Cương

Bức ảnh gần nhất của PGS.TS Văn Giá chụp cùng PGS Văn Như Cương

Trước câu hỏi: Vì sao tình cảm thầy-trò, nhà trường-phụ huynh... ở trường Lương Thế Vinh có phần mặn nồng, gắn bó hơn nhiều ngôi trường khác, PGS.TS Văn Giá nhận định, so với nhiều môi trường giáo dục, ở trường Lương Thế Vinh học sinh được hưởng thụ nền tảng tri thức chắc chắn.

Thầy cô hầu hết đều chất lượng, nghiêm khắc. Vì thế, học sinh ở đây chỉ lo học hành, rèn luyện, không bị vướng bận vào nhiều mối lo khác như: "lễ lạt", học thêm... Tóm lại, đó là môi trường giáo dục khá trong lành.

Hay tin người thầy đã gắn bó với gia đình mình suốt 20 năm qua đời, nhà phê bình Văn Giá đã viết những câu thơ đầy cảm xúc:

"Lũ học trò bé thơ gấp hàng ngàn con hạc trắng/ Để giữ thầy ở lại mặt đất này/ Thầy không nỡ nhìn hàng ngàn cặp mắt ngơ ngác/ Thầy đã không đi/ Mặt đất này chưa bao giờ bình yên"; "Thầy đành xa những cặp mắt bé thơ/ Ngàn hạc trắng tiễn thầy về cõi trời thanh sạch/ Hạc trắng ơi hạc trắng/ Dìu thầy về cõi trời xa/ Hát lên những bài hát dịu dàng/ Ru giấc ngủ ngàn năm cho thầy hạc nhé/ Hàng ngàn cánh hạc/ Hát lời trẻ thơ/ Thầy rời cõi tạm/ Bay vào thiên thu..."

Bà Văn Thùy Dương - con gái PGS Văn Như Cương cho biết, lễ viếng PGS được cử hành từ 10h30 đến 12h30 ngày 12/10/2017 (ngày 23/8 Âm lịch) tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, Số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội.

Lễ truy điệu vào hồi 12h30 cùng ngày.

An táng tại đài hoá thân hoàn vũ, nghĩa trang Văn Điển.

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top