Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ôi, phụ huynh thời nay!

Thứ năm, 10:49 06/12/2018 | Xã hội

Học sinh vắng học bị trừ điểm, phụ huynh vào trường tuyên bố: 'Tôi có tiền, tôi bỏ tiền ra cho con tôi đi học. Nó thích thì nó đi học, không thích thì thôi, cô không được trừ điểm nó…'.

Ôi, phụ huynh thời nay! - Ảnh 1.

LTS: Dĩ nhiên không phải phụ huynh nào cũng như vị phụ huynh ở Trường THCS Trần Huỳnh (Bạc Liêu), nhưng ngày càng có nhiều phụ huynh "tấn công" nhà trường hoặc thầy cô vô lý, quá đáng. Tuổi Trẻ ghi nhận những câu chuyện dưới đây để chia sẻ cùng thầy cô và mọi người suy nghĩ thêm.

"Thầy là đồ hèn!"

Vị hiệu trưởng của một trường kể lại: Một học sinh vắng mặt liên tiếp trong mấy buổi học kỹ năng sống nên bị giáo viên trừ điểm thi đua. Phụ huynh vào trường tuyên bố: "Tôi có tiền, tôi bỏ tiền ra cho con tôi đi học. Nó thích thì nó đi học, không thích thì thôi, cô không được trừ điểm nó…".

Chuyện buồn lòng này vừa xảy ra tại một trường THPT nổi tiếng ở TP.HCM. "Sau khi làm việc với giáo viên chủ nhiệm, giám thị rồi đến cả phó hiệu trưởng nhà trường nhưng vẫn không được như ý, vị phụ huynh trên đã đến gặp tôi.

Vào phòng, anh ấy lấy máy ghi âm ra, tôi bảo còn chưa biết anh vào gặp tôi có chuyện gì, thế là anh ấy chỉ vào mặt tôi: Thầy là đồ hèn!" - ông hiệu trưởng buồn buồn kể.

Trong khi đó, hiệu trưởng một trường THPT ở Q.3 (TP.HCM) còn kể: "Trường tôi đa số phụ huynh đều thuộc diện trí thức, khấm khá. Vậy mà có hôm ngay trong phòng làm việc của tôi, mẹ của một nữ sinh đã xỉ tay vào mặt cô giáo chủ nhiệm và mạt sát: "Cô là cái thứ lật lọng, cô nói không hạ hạnh kiểm con tôi, tại sao bây giờ cô lại hạ hạnh kiểm nó xuống hạng trung bình? Cô là… Cô là…".

Tôi sốc lắm, trước đây tôi làm hiệu trưởng một trường ở vùng ven thành phố, phụ huynh tuy có khó khăn hơn, trình độ văn hóa cũng thấp hơn nhưng họ tôn trọng thầy cô giáo chứ không như vậy.

Tôi phải đứng dậy ngăn cản và đề nghị phụ huynh ấy không được phép xỉ tay vào mặt cô và không được phép xúc phạm cô như vậy, có chuyện gì cứ trình bày để tôi giải quyết, nhưng vị phụ huynh ấy vẫn cứ lớn tiếng la lối, còn đòi kiện cả trường".

Riêng việc thể hiện quyền lực kiểu phụ huynh vào phòng hiệu trưởng rồi móc điện thoại ra gọi cho anh X, anh Y ở sở này, sở kia, ủy ban nọ… rồi sau đó đề nghị nhà trường du di, ưu tiên cho con mình thì xảy ra như cơm bữa.

"Có bữa phụ huynh vào phòng tôi bày tỏ sự không hài lòng về một giáo viên, tôi có hứa sẽ tìm hiểu và xử lý vụ việc. Ra về, vị phụ huynh còn dọa: Thầy phải xử lý rốt ráo vụ việc. Nếu thầy tiếp tục phân công ông đó dạy ở lớp con tui, tui sẽ "bật" ổng ra khỏi trường" - thầy T., hiệu trưởng một trường phổ thông nổi tiếng ở TP.HCM, cho biết.

Lắm chuyện quá quắt

"Tôi tốt nghiệp và đi dạy đã 6 năm. Năm nào tôi cũng nhận được lời đề nghị từ phụ huynh, có người nói thẳng thừng không ngần ngại, có người rào trước đón sau nhưng chung quy vẫn là cho con họ ngồi ở bàn đầu vì học sinh chỉ thích ngồi ở bàn đầu.

Tôi giải thích rằng học sinh thấp được ngồi phía trước, học sinh cao ngồi phía dưới. Có bé cao nhất lớp nhưng mẹ bé cứ một mực rằng cháu chỉ thích ngồi bàn đầu, ngồi bàn sau là cháu không chịu học" - cô P.L.H., giáo viên lớp 1 ở TP.HCM, ngao ngán.

Cũng theo cô H., có bé rất nhát lại còn nói ngọng, nói rất nhỏ, diễn đạt mãi không thành một câu nhưng ba mẹ bé quả quyết đề nghị cho cháu làm lớp trưởng.

"Mà cứ 2-3 tuần tôi sẽ thay đổi ban cán sự lớp để các bé được luân phiên giao nhiệm vụ chung, nhưng phụ huynh cũng không chịu" - cô H. nói. "Xin cô cho cháu làm lớp trưởng thêm nữa vì cháu có năng khiếu… làm thủ lĩnh" - phụ huynh kỳ kèo.

Khổ nhất là những buổi sinh hoạt ngoại khóa. "Vẫn biết mỗi phụ huynh bây giờ chỉ có từ 1 đến 2 con nên... - cô L., giáo viên chủ nhiệm lớp 2, bỏ lửng câu nói rồi kể tiếp - Chuyến đi "một ngày làm nông dân" gần đây có một bé gái bị ngã, chân của bé bị trầy xước.

Thế là phụ huynh mắng xối xả: Tôi giao con tôi cho cô mà sao cô để nó bị ngã? Phụ huynh này chất vấn rồi kéo tôi lên phòng hiệu trưởng, yêu cầu hiệu trưởng phải kỷ luật tôi, không cho phép đứng lớp vì không xứng đáng làm giáo viên".

Nhà trường có kỷ cương của nhà trường

"Có phụ huynh đến ngày sinh nhật con thì yêu cầu gắn bong bóng trong lớp, mời chú hề đến tổ chức sinh nhật cho con... trong khi tôi có trình bày là bậc tiểu học khác với mầm non, nhưng phụ huynh quả quyết: cô không cho thì tôi nói với hiệu trưởng. Họ tỏ ra quyền lực trước một giáo viên như vậy đó" - cô N.N., giáo viên ở Q.1 (TP.HCM), chia sẻ.

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở vùng ven TP.HCM tỏ ra bức xúc: "Nhà trường có kỷ cương của nhà trường. Nhưng phụ huynh họ cứ muốn nhà trường phải phục vụ theo ý họ. Tôi từng không đồng ý cho ông già Noel mà phụ huynh mướn vào trường phát quà cho con ngay trong giờ học vì không thể để giờ dạy của giáo viên bị ảnh hưởng. Chưa kể làm như vậy sẽ tạo tâm lý không tốt cho những học trò khác trong trường. Các con sẽ thắc mắc tại sao bạn đó lại được ông già Noel tặng quà? Sao con không được tặng quà? Chỉ có thế mà phụ huynh làm đơn kiện lên Phòng GD-ĐT rằng tôi ngăn cản phụ huynh thể hiện tình cảm với con mình".

Theo Tuổi Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top