Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghị lực của cô giáo trẻ ngồi xe lăn

Thứ hai, 11:09 31/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Dù bị liệt cả hai chân, song cô giáo trẻ Hà Thị Minh Huệ (SN 1981, ở tổ 25, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã vượt lên số phận, nỗ lực hết mình theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo để truyền đạt kiến thức và nghị lực cuộc sống cho học sinh.

Lớp học cho các em có hoàn cảnh khó khăn của cô giáo Hà Thị Minh Huệ. Ảnh: Hoàng Hùng
Lớp học cho các em có hoàn cảnh khó khăn của cô giáo Hà Thị Minh Huệ. Ảnh: Hoàng Hùng

Sinh ra và lớn lên tại TP Hòa Bình, từ nhỏ, cuộc sống của Hà Thị Minh Huệ rất khó khăn, bố mất sớm, nhà nghèo. Ngay khi còn nhỏ, Huệ đã nuôi ước mơ được trở thành cô giáo. Tốt nghiệp THPT, do hoàn cảnh gia đình, không có điều kiện thi vào các trường đại học ở Hà Nội, Huệ đã chọn thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, chuyên ngành Hóa - Sinh. Nhưng đúng vào cái tuổi với bao nhiêu hoài bão, tai họa lại ập đến khi Huệ đang là sinh viên năm thứ hai. Cú ngã oan nghiệt từ cầu thang xuống đất khiến Huệ ngất đi, mặc dù được chữa trị kịp thời nhưng do chấn thương cột sống nặng, nên em bị liệt vĩnh viễn. Cuộc sống của cô sinh viên sư phạm gắn liền với chiếc xe lăn từ đó.

Tâm sự về mình, cô giáo trẻ Hà Thị Minh Huệ nói: "Sau khi gặp tai nạn, do nghỉ điều trị bệnh quá dài, không thể bảo lưu kết quả học tập, nên tôi phải học lại từ đầu. Hàng ngày, đến trường với tâm lý mặc cảm bởi ánh mắt của mọi người xung quanh. Tôi bản tính nhút nhát càng nhút nhát hơn và khó hòa đồng với tập thể. Rồi nhiều người còn ái ngại cho hoàn cảnh của tôi, khuyên thôi học vì ra trường chẳng nơi nào dám nhận một người tàn tật vào làm việc".

Năm 2004, Huệ ra trường, cầm tấm bằng trên tay, cô tiếp tục đối mặt với cuộc sống vô vàn khó khăn vì không xin được việc làm. Nhưng không vì thế mà cô từ bỏ ước mơ. Cô đã tự mở lớp dạy học tại nhà để giúp các em ôn luyện bài và cũng là để giúp bản thân vơi đi nỗi nhớ bục giảng. Khi mới mở lớp, chỉ có 2, 3 học sinh lớp 8 trong xóm đến học nhưng với sự tận tình dạy dỗ của cô, các em lên lớp đều tiến bộ hơn hẳn nên đã rủ nhau đến lớp cô Huệ xin học nhóm. Dần dần, lớp học của cô giáo trẻ khuyết tật Hà Thị Minh Huệ có gần 100 học sinh, trong đó có nhiều em có hoàn cảnh khó khăn được cô miễn hoặc giảm học phí. Lớp học của cô Huệ có nhiều lứa tuổi, từ THCS đến ôn thi vào lớp 10 và cả các em luyện thi đại học, cao đẳng. Nhiều học sinh của cô đã trúng tuyển vào các trường chuyên, Đại học Điện lực, Xây dựng…

Trò chuyện với chúng tôi, Hà Thị Minh Huệ chia sẻ: "Việc dạy kèm các em học mang lại cho tôi thêm niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Hàng ngày, ngồi trên chiếc xe lăn được thấy các em học sinh ý thức, chăm ngoan, tiếp thu kiến thức mà tôi dày công truyền đạt, như vậy là cuộc sống của một người tàn tật như tôi cũng ý nghĩa rồi".

Em Nguyễn Bích Ngọc, học sinh lớp 9A1 Trường THCS Sông Đà, TP Hòa Bình tâm sự: "Em sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố mẹ ly hôn, từ nhỏ em sống cùng bà ngoại, mẹ đi làm công nhân lao động ở xa. Nhờ một người bạn mà em biết và đến học tại lớp cô Huệ từ năm lớp 8. Biết hoàn cảnh của em nên cô Huệ đã giảm tiền học phí cho em, thậm chí nhiều tháng cô cũng không thu tiền học. Lúc mới học môn Hóa, em cảm thấy rất khó nhưng được cô Huệ tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức một cách dễ hiểu, em không những nắm vững kiến thức cơ bản mà còn làm được những bài tập nâng cao. Đến với lớp học của cô, chúng em không chỉ học được từ cô những kiến thức mà còn học được ở cô ý chí, nghị lực vươn lên, dù hoàn cảnh khó khăn đến mấy".

Chị Nguyễn Thị Hoan (người dân cùng tổ 25 với cô giáo Huệ) chia sẻ, gia đình chị có con trai và cháu ruột đang theo học lớp do cô Huệ dạy. Nhờ sự tận tình của cô nên năm học 2016-2017, con trai và cháu của chị đã trúng tuyển vào trường chuyên Hoàng Văn Thụ. Người dân trong xóm, ai cũng khâm phục sự nỗ lực khắc phục khó khăn, bệnh tật, vượt lên số phận để hòa nhập cuộc sống của cô giáo Huệ.

Với nhiều học sinh và người dân quanh khu phố, hình ảnh cô giáo trẻ tật nguyền Hà Thị Minh Huệ ngồi xe lăn ân cần chỉ bảo các em đã trở nên thân thương và là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

Vũ Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top