Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mong ước giản dị ngày 20/11 của những nữ giáo viên mang trong mình trọng bệnh

Thứ tư, 15:00 20/11/2019 | Xã hội

GiadinhNet - "Đối với tôi, chỉ cầu mong sức khỏe, mong khỏi bệnh để tiếp tục dạy học sinh, được ở bên đồng nghiệp và những người thân yêu..." - đó là mong ước giản dị của những giáo viên mang trong mình trọng bệnh.

Những ngày này, khi hàng triệu giáo viên trên cả nước đang vui mừng chào đón ngày 20/11 trong sự tri ân của học sinh thì đâu đó vẫn còn những giáo viên chịu thiệt thòi do hoàn cảnh khó khăn, mang trong mình trọng bệnh với những mong ước giản dị trong ngày đặc biệt của mình.

Mong ước giản dị ngày 20/11 của những nữ giáo viên mang trrong mình trọng bệnh - Ảnh 1.

Câu chuyện xúc động về nghị lực của cô giáo Nguyễn Thị Oánh

Năm 2000, sau khi tốt nghiệp Đại học Tây Bắc, cô Nguyễn Thị Oánh (SN 1979, nguyên quán xã Văn Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), được phân công dạy tại điểm trường Tà Niếp, xã Chiềng Hắc (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Sau 9 năm gắn bó, cô xin về trường tiểu học Văn Hội. Tưởng chừng bao vất vả của cô giáo vùng cao gánh chữ lên non sẽ được đền đáp với hạnh phúc viên mãn, nào ngờ, cuộc sống bệnh tật và bao tai hoạ cũng bắt đầu ập xuống gia đình cô.

"Bản thân tôi bị bệnh về dạ dày từ lâu, nhưng càng điều trị bệnh tình không thuyên giảm mà càng khiến bản thân mệt mỏi, người nóng sốt, chân tay sưng phù không đi lại được. Năm 2014, khi lên Bệnh viện Bạch Mai khám, tôi được bác sỹ kết luận bị suy thận.

Mong ước giản dị ngày 20/11 của những nữ giáo viên mang trrong mình trọng bệnh - Ảnh 2.

Cùng với việc chạy thận tại bệnh viện, cô Oánh còn phải uống nhiều loại thuốc khác nhau

Lúc biết tin, tôi buồn và suy sụp bởi biết căn bệnh này không thể chữa khỏi, mà nếu không chạy chữa thì không thể tồn tại sự sống, nhưng chạy chữa thì lấy tiền đâu ra. Trong khi chồng đang gặp nạn, nhà đi ở nhờ và lúc đó tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra..", cô Oánh cho biết.

Từ đó đến nay, cô Oánh luôn lấy bệnh viện làm nhà và 1 tuần cô chạy thận 3 lần. Do chạy thận quá nhiều khiến người cô lúc nào cũng mệt mỏi, khó thở, không ăn được, xương bị giòn, đau nhức và toàn thân cô nổi mụn vì bị dị ứng.

"Cứ đến trường dạy học được gặp học sinh thì không sao, về đến nhà tôi lại buồn, muốn khóc. Bây giờ tôi chỉ có 2 nơi đến đó là trường học và bệnh viện. Còn không biết điểm đến tiếp theo của tôi sẽ là ở đâu..." cô Oánh nghẹn ngào. 

Mong ước giản dị ngày 20/11 của những nữ giáo viên mang trrong mình trọng bệnh - Ảnh 3.

Tình yêu dành cho học sinh là động lực giúp cô Nức vượt qua nỗi đau căn bệnh ung thư

Hay câu chuyện tình cảm động về cô Phạm Thị Nức (SN 1970), giáo viên trường Mầm non Vạn Phúc (huyện Ninh Giang). Bởi ngoài sự thương cảm về căn bệnh cô đang mắc phải thì tình yêu thương dành cho chồng, cho con chồng của người giáo viên kém may mắn ấy cũng đã xóa đi quan niệm "Mấy đời bánh đúc có xương…".

Cô Nức đến với nghề giáo viên mầm non từ tình yêu thương con trẻ. Ngày ấy không phải bản thân kém nhan sắc, hay kén chọn mà do mải mê công việc nên khi các bạn cùng trang lứa đều xây dựng gia đình, có con thì cô vẫn "phòng không đơn chiếc".

"Khi thấy các bạn đều có vợ, có chồng, bố mẹ tôi cũng giục, nhưng tôi vẫn chưa có ý định xây dựng gia đình mà nghĩ là "tùy duyên". Cho đến khi người chồng bây giờ đến hỏi cưới...", cô tâm sự.

Mong ước giản dị ngày 20/11 của những nữ giáo viên mang trrong mình trọng bệnh - Ảnh 4.

Lớp học do cô Nức giảng dạy tại trường Mầm non Vạn Phúc

Trong câu chuyện chia sẻ với chúng tôi, nhiều lúc 2 khóe mắt của cô Nức nhòa lệ bởi niềm hạnh phúc từ những người con chồng hiếu thảo và buồn do mắc phải căn bệnh ung thư từ năm 2015. Cũng từ khi phát hiện mắc bệnh đến nay, cô đã trải qua 6 lần truyền hóa chất, 15 lần xạ trị và tốn không ít tiền bạc.

Cô Nức kể: "Những ngày đầu được bác sĩ kết luận bị bệnh ung thư, tôi suy sụp tinh thần và cảm thấy chán nản, sụt cân tiều tụy trông thấy. Nhiều đêm, tôi không ngủ được, suy nghĩ vì thương chồng con.

Nhưng tất cả mọi thứ ấy nhanh chóng qua đi khi chính các con của chồng đã ở bên tôi, giúp tôi vượt qua tất cả sự đớn đau, nỗi buồn để có tinh thần lạc quan, chiến đấu căn bệnh hiểm nghèo".

Mong ước giản dị ngày 20/11 của những nữ giáo viên mang trrong mình trọng bệnh - Ảnh 5.
Mong ước giản dị ngày 20/11 của những nữ giáo viên mang trrong mình trọng bệnh - Ảnh 6.

Mong khỏi bệnh, được ở bên đồng nghiệp, học sinh... là điều ước giản dị của cô Oánh trong ngày 20/11

Chia sẻ về 20/11, cô Oánh không thể nào quên "ngày kỷ niệm nghề" gắn liền với giường bệnh và cận kề sinh tử. Nhớ lại những ngày đó, cô không tin mình có thể vượt qua nỗi buồn, sự cô đơn bệnh trọng và cô hiểu rằng, chỉ có nghị lực, tình yêu dành cho nghề mới giúp bản thân vượt qua tất cả.

"Khi phát hiện ra bệnh là quãng thời gian mệt mỏi nhất đối với tôi. Có thời điểm, tôi xin nghỉ 9 tháng để nằm viện và bây giờ nghĩ lại không không thể cầm lòng. Tôi nhớ, 2 năm đầu tiên đổ bệnh, tôi đón ngày 20/11 trong bệnh viện khi cận kề sinh tử. 

Nghĩ tủi lắm, bởi nếu không bị bệnh thì giờ này mình đang ở bên đồng nghiệp, học sinh. Nghĩ nhiều rồi lại khóc mà khóc có khỏi bệnh được đâu. Cho nên, tôi chỉ mong sao bản thân khỏe mạnh, bớt bệnh tật để tiếp tục đến trường dạy học sinh và được bên các đồng nghiệp...", cô Oánh chia sẻ.

Mong ước giản dị ngày 20/11 của những nữ giáo viên mang trrong mình trọng bệnh - Ảnh 7.

Kỷ niệm đón ngày 20/11 ở bệnh viện điều trị sẽ không bao giờ quên đối với cô Nức

Còn đối với cô Nức, từ khi phát hiện bản thân bị bệnh đến nay, cô đều một mình đi bệnh viện điều trị, tự chăm sóc bản thân và năm 2015 là thời điểm cô đón ngày 20/11 tại bệnh viện.

Cô Nức kể: "Năm đầu tiên khi mới phát hiện ra bệnh cũng là thời điểm bản thân suy sụp nhất khi nghĩ đến chồng, thương các con. Ngày 20/11 năm đó, tôi cũng không được ở bên học sinh, đồng nghiệp. Đối với tôi, tôi chỉ cầu mong sức khỏe, mong khỏi bệnh để tiếp tục dạy học sinh và ở bên những người thân yêu...".

Bài & ảnh: Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top