Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Có không chuyện giáo viên Trường Lương Thế Vinh hà khắc với học sinh?

Thứ năm, 10:53 28/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi chuyển trường cho con, một phụ huynh đã đăng tải “tâm thư” về Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) có lối giáo dục hà khắc thực sự thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Còn theo lãnh đạo nhà trường, trường đã xử lý sự việc theo đúng “quy trình”, tâm huyết của những nhà giáo.


Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) - nơi xảy ra sự việc phụ huynh đăng đàn “tố” cô chủ nhiệm hà khắc dẫn đến học sinh chuyển trường. Ảnh: Q.Anh

Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) - nơi xảy ra sự việc phụ huynh đăng đàn “tố” cô chủ nhiệm hà khắc dẫn đến học sinh chuyển trường. Ảnh: Q.Anh

Tâm thư gây “bão mạng”

Với tựa đề “Bên trong cánh cửa Lương Thế Vinh - Chưa vơi nụ cười đã rơi nước mắt” (phần I), một vị phụ huynh lấy tên tài khoản facebook Giáng Hương (tên thật của phụ huynh là Hương Giang) ngày 25/9 đã đăng bài viết phản ánh nhiều chuyện của nhà trường, đặc biệt là về trường hợp cô giáo chủ nhiệm lớp của con rất hà khắc. Đồng thời, cũng theo vị phụ huynh này, đã ba lần họp phụ huynh lớp của con mình nhưng “chưa bao giờ chứng kiến một nụ cười trên môi của cô giáo chủ nhiệm”.

Mở đầu bài viết là trích đoạn “tâm thư” đã từng gửi lãnh đạo trường vào tháng 6/2017, vị phụ huynh viết: “Tôi là phụ huynh có con đang theo học tại lớp 10A1.1, năm nay sẽ lên lớp 11A1.1 do cô giáo Nguyễn Minh Thu làm chủ nhiệm. Sau rất nhiều suy nghĩ, đắn đo, tôi quyết định viết cho cô mấy dòng… Cô chủ nhiệm tự “khoe” là người nghiêm khắc nên được trường “ưu ái” để “trị” những lớp có học sinh chưa ngoan. Học sinh trong lớp lần lượt trở thành tội đồ khi bố mẹ liên tục bị mời lên, còn các con liên tục phải viết kiểm điểm và chịu mọi hình thức phạt của nhà trường”.

“Cô chủ nhiệm đang duy trì một lối giáo dục hà khắc, không có tình người, chỉ có kỷ luật và nước mắt. Bản thân tôi đã dự 3 cuộc họp phụ huynh của lớp và chưa bao giờ chứng kiến một nụ cười trên môi cô giáo chủ nhiệm, huống chi các con phải học cô hết tiết này đến tiết khác, hết ngày này sang ngày khác. Rồi cô gọi bố mẹ đến trường, rồi các con cúi gằm mặt để xin lỗi, để hứa. Ngay như việc, các con đi học trễ 5 phút thì coi như “chết với cô”. Còn cô, vẫn bỏ dạy cả tiết học không rõ lý do thì coi như chả có chuyện gì”, phụ huynh Hương Giang viết.

Bên cạnh nội dung bức “tâm thư”, phụ huynh Hương Giang cũng chia sẻ thêm những tình tiết về sự hà khắc của giáo viên, cũng như những hình phạt tại Trường Lương Thế Vinh như: Viết bản kiểm điểm, cắt cỏ, rửa bát… thậm chí nhiều học sinh buộc phải rút hồ sơ chuyển sang trường khác vì những lý do nhỏ… Bài viết cùng nội dung “tâm thư” của phụ huynh đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Khá nhiều người ngạc nhiên bởi ngôi trường truyền thống được PGS Văn Như Cương gây dựng, nổi tiếng với dạy và học mấy chục năm qua lại để xảy ra những chuyện giáo viên hà khắc với học sinh như thế.

Trường đã làm đúng quy trình!

Trước sức ép từ bức “tâm thư” và bài viết của phụ huynh, chiều ngày 27/9, bà Văn Thùy Dương, Hiệu phó Trường Lương Thế Vinh cho biết, cá nhân bà cũng như ban lãnh đạo nhà trường đang cảm thấy khá mệt mỏi trước những thông tin từ phụ huynh đưa ra, đồng thời khẳng định nhà trường đã làm theo đúng quy định, quy trình và xuất phát từ cái tâm của những người làm giáo dục nhiều năm nay. Khi tiếp nhận “tâm thư” của phụ huynh, Ban giám hiệu đã tiến hành xác minh cụ thể sự việc, đồng thời đã có cuộc gặp với phụ huynh để nắm bắt, đưa ra những giải pháp ban đầu.

Cũng theo bà Văn Thùy Dương, nhà trường cũng đã rất tôn trọng ý kiến từ phụ huynh, cũng đề nghị gia đình nếu cảm thấy giáo viên không phù hợp, nhà trường sẽ bố trí chuyển lớp cho học sinh. Đồng thời, cũng tham khảo ý kiến từ các em học sinh, kết quả là 24 học sinh không đồng ý đổi giáo viên, 5 học sinh không ý kiến và 6 học sinh yêu cầu đổi giáo viên. Sau khi tham khảo ý kiến của phụ huynh, nhà trường cũng đã mời phụ huynh đến để trao đổi thêm.

“Khi vài lần trao đổi, phụ huynh muốn trường thay giáo viên bằng người khác, rõ ràng chúng tôi khó có thể đáp ứng vì nhiều phụ huynh không đồng tình. Nếu ai cũng có yêu cầu như vậy, trường sẽ không thể ổn định việc dạy và học. Sự việc đã đẩy đi quá xa khi nhiều người chỉ tiếp nhận thông tin một chiều từ mạng xã hội rồi phán xét, ảnh hưởng tới uy tín nhà trường. Nhà trường cũng khá mệt mỏi và sẽ tập trung cho việc dạy và học, chất lượng, phương pháp giáo dục thế nào các phụ huynh hiện nay sẽ đánh giá và cảm nhận”, bà Văn Thùy Dương tâm sự.

Lãnh đạo Trường Lương Thế Vinh cũng thừa nhận, có sự nghiêm khắc để rèn học sinh, nhưng từ đó có thể thấy thành quả học sinh học tốt, ý thức tốt. Còn về cô giáo Nguyễn Minh Thu, lãnh đạo trường cũng cho biết, đây là cô giáo chủ nhiệm tốt, có năng lực, thường tham gia ra đề thi. Ngay sau khi biết có tâm thư, cô Thu đã có đơn trình bày sự việc. Trong đó, cô Thu nhấn mạnh nhận công tác từ năm 2010 đến nay. Trong suốt thời gian đó, công việc giảng dạy cũng như kết quả học tập và kỷ luật học sinh do cô chủ nhiệm có được những thành tựu và sự tiến triển tốt đẹp. Bản thân cô 20 năm dạy học chưa từng nhận được những quy kết hà khắc với học sinh.

Sau khi gây “bão mạng” về bài viết kèm bức tâm thư, ngày 26/7 phụ huynh Hương Giang cũng đã có bài viết trên trang cá nhân của mình “trần tình” về sự việc “cực chẳng đã” mới đưa thông tin lên mạng xã hội. Đồng thời nêu rõ không có ý định đánh đồng tất cả giáo viên trong Trường Lương Thế Vinh. Về phần II, vị phụ huynh này cũng cho biết đã hoàn thành nhưng sẽ không đăng tải lên nữa để không làm ảnh hưởng đến tất cả các em học sinh đang theo học ở trường.

“Tôi không trực tiếp đọc bức thư nói rằng tôi duy trì lối giáo dục hà khắc, không có tình người và đề xuất đổi giáo viên. Tôi không biết phụ huynh viết bức thư đó là ai. Sau khi tiếp nhận thông tin này, tôi thực sự bị sốc. Bởi vì sau gần 20 năm ra trường, đứng trên bục giảng, tôi đã trải qua nhiều môi trường giáo dục khác nhau, kể cả công lập và ngoài công lập, nhưng tôi chưa từng nhận được những quy kết như thế này bao giờ”

(trích Đơn trình bày sự việc của cô Nguyễn Minh Thu, giáo viên môn Ngữ Văn Trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội sau khi nhà trường thông báo về bức “tâm thư” phụ huynh gửi).

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 14 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top