Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện ít biết về những người “gánh chữ” lên vùng cao

Thứ hai, 15:00 20/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Đã là giáo viên ở vùng cao, đừng nói đến giao thông bởi khó khăn vất vả không chỉ mỗi đường mà cái gì cũng thiếu: Thiếu nơi dạy khang trang, thiếu sóng điện thoại, ngôn ngữ, thậm chí là thiếu cả học sinh để dạy…

Là một trong những cơ sở giáo dục xa nhất, sâu nhất của tỉnh Lai Châu, thầy Lê Văn Nam – giáo viên trường Tiểu học Mường Mô 1 (huyện Mường Tè) hài hước chia sẻ với công việc "gánh chữ" của mình: “Những ngày đầu dạy học, thầy nói tiếng Kinh, trò nói tiếng dân tộc, không ai hiểu ai.

Những lúc như vậy, chúng tôi vừa là thầy giáo, vừa là người phiên dịch, học trò vừa là người học chữ, vừa là người dịch chữ. Phải mất gần một năm học tiếng nói của nhau, giữa thầy và trò mới dần hiểu được, thầy lại vận dụng tiếng đồng bào để dạy tiếng Việt cho các trò được dễ dàng hơn…”.

“Khổ nhất là những khi đau ốm, nhẹ thì còn có thuốc dự phòng, nặng hơn thì chỉ còn nước đi bộ hoặc nhờ đồng nghiệp khiêng ra khỏi bản rồi lấy xe máy chở về xuôi. Nhiều khi đuối quá, tôi chỉ muốn bỏ hết để về nhà. Nhưng rồi chúng tôi cũng động viên nhau, vượt qua khó khăn để ở lại với bà con dân bản”, thầy Nam bày tỏ.


Thầy cô ở vùng núi non xa xôi không có đủ phương tiện dạy học như phòng lab, máy chiếu..., thiếu cả sân chơi cho các em nhưng tràn đầy tình yêu nghề, mến trẻ. Ảnh: Cao Tuân

Thầy cô ở vùng núi non xa xôi không có đủ phương tiện dạy học như phòng lab, máy chiếu..., thiếu cả sân chơi cho các em nhưng tràn đầy tình yêu nghề, mến trẻ. Ảnh: Cao Tuân

Tương tự, tại điểm trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Hoàng Thu Phố (Bắc Hà – Lào Cai), hàng ngày, các thầy cô giáo phải di chuyển vài chục km để đến các điểm dạy học, tới từng nhà dân để vận động cho con em đi học. Mỗi khi có cơ hội, họ lại vận động tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi để mong muốn hỗ trợ cuộc sống của các em nhỏ vùng cao bớt khó khăn.

Thầy Phạm Trung Thành, hiệu trưởng nhà trường tâm sự với chúng tôi, thời gian đầu lên đây công tác, anh không nhớ đã trèo qua bao nhiêu con đèo, con suối. Đặc biệt, có những hôm trời mưa, đường trơn, cảm giác đường đến trường xa vời vợi. Nhưng vì tình yêu với các em học sinh quá lớn, nên cô và các đồng nghiệp vẫn kiên trì bám trụ lại nơi đây.


100% học sinh trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố (Bắc Hà - Lào Cai) là người dân tộc Mông. Ảnh: Cao Tuân

100% học sinh trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố (Bắc Hà - Lào Cai) là người dân tộc Mông. Ảnh: Cao Tuân

Nhớ nhà là điều tất yếu, địa điểm công tác cách nhà tới vài trăm km và đôi khi một năm chỉ được về nhà từ 1-2 lần. Một lần về quê cũng mất 2-3 ngày đường. Tuy nhiên, nhiều thầy cô ở đây không dám về nhà vì một khi đã về rồi lại không muốn quay trở lại.

Nhiều giáo viên chia sẻ rằng 3 năm liền không dám về ăn tết vì chỉ sợ rằng về rồi gia đình níu kéo và không thể dứt chân để quay trở lại vùng cao công tác. Ngoài ra, điều kiện sinh hoạt cũng thiếu thốn khi những món ăn như cá, gà trở thành những món ăn sang và giá rất đắt đỏ. Vì vậy, giải pháp của các giáo viên là tự nuôi trồng.


Những hình ảnh này được cô giáo Đào Thị Phượng, giáo viên của Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Nậm Ngà (xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) ghi lại trong một lần vượt suối đến trường.

Những hình ảnh này được cô giáo Đào Thị Phượng, giáo viên của Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Nậm Ngà (xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) ghi lại trong một lần vượt suối đến trường.

Cô Đinh Hoàng Anh, đã có 6 năm công tác ở trường mầm non Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lào Cai thì tâm sự rằng, như ngày lễ 20/11 những năm trước, trường và UBND xã tổ chức lễ kỷ niệm cho giáo viên chứ việc học sinh tặng hoa hay quà cho thầy cô là rất hiếm.

“Giáo viên vùng cao chỉ mong học sinh nhớ được 20/11 là ngày gì đã là mừng rồi. Nếu được học sinh hay phụ huynh tặng được món quà dù chỉ mang giá trị tinh thần thì cũng mừng rớt nước mắt. Nhìn bạn bè hay các thầy cô nơi khác chụp ảnh, được tặng hoa, quà nhiều, chúng mình cũng quen rồi, chạnh lòng chỉ ngày hôm ấy, rồi hôm sau lại thôi”, cô giáo Hoàng Anh chia sẻ.


Đối với các giáo viên vùng cao, chỉ cần vận động các em học sinh đến trường đầy đủ đã là một niềm vui. Ảnh: Cô giáo Đinh Hoàng Anh

Đối với các giáo viên vùng cao, chỉ cần vận động các em học sinh đến trường đầy đủ đã là một niềm vui. Ảnh: Cô giáo Đinh Hoàng Anh

Hoàn cảnh người dân ở đây còn gặp nhiều khó khăn, cả năm người dân mới có thể tổ chức mừng cho giáo viên. Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, thôn bản có tổ chức cho các giáo viên ăn Tết cùng với bà con.

“Giáo viên vùng núi, lại dạy xa nhà nhiều năm như chúng mình chỉ mong có thể được gần với gia đình. Vì dạy gần gia đình tư tưởng mới vững vàng. Nghề nào cũng có cái nọ, cái kia, không nghề nào sướng mà cũng không có nghề nào khổ hết”, cô Hoàng Anh tâm tư.


Trời mưa, những con đường đất trở nên lầy lội và khiến các giáo viên vùng cao mất nhiều sức lực để có thể vượt qua. Ảnh: Hà Ngọc Khanh

Trời mưa, những con đường đất trở nên lầy lội và khiến các giáo viên vùng cao mất nhiều sức lực để có thể vượt qua. Ảnh: Hà Ngọc Khanh

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn” chính là câu thơ mà cô giáo Hoàng Anh và những giáo viên “bám bản” luôn khắc ghi trong tim mình. Giờ đây, họ đã quá gắn bó với mảnh đất này, với những em học sinh có khuôn mặt lấm lem nhưng ánh mắt luôn lấp lánh giấc mơ đến trường.

Đến cùng họ, ở và chứng kiến những việc họ làm mới thấy, những giáo viên vùng cao đẹp tựa như một bông hoa lặng lẽ nở giữa rừng, nở trên đá, nở trong nỗi vất vả, gian lao của sự nghiệp “gieo chữ”...

Món quà 5 quả trứng ngày 20/11

Suốt 14 năm gắn bó với công việc “gieo chữ”, cô giáo Lò Thị Quyên (điểm trường bản Mớ, Tiểu học xã Phúc Than, Than Uyên, Lai Châu) chưa bao giờ được nhận hoa, nhận quà. Lần đầu được nhận bông hoa rừng của học sinh và lần thứ hai nhận 5 quả trứng nhân ngày 20/11 của phụ huynh khiến cô nhớ mãi.

Giáo viên vùng cao thưởng Tết bằng… những tràng pháo tay Giáo viên vùng cao thưởng Tết bằng… những tràng pháo tay

GiadinhNet - Đó là tâm sự thật của những giáo viên vùng cao đang ngày đêm bám bản, “gieo chữ” trước câu chuyện thưởng Tết.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 29 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 38 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Top