Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (163 - 3): Giải cứu đồng đội bị thương

Thứ bảy, 07:00 08/12/2018 | Gia đình

GiadinhNet - Bọn địch kiểm tra khá lâu. Đèn pin quét loang loáng vào chân Cao Khắc. Chúng chụm đầu nhau xì xầm trao đổi gì đó. Có vẻ như bọn địch nghi ngờ.

Cao Khắc bấm Huỳnh Tư và đưa 2 ngón tay trỏ chạm vào nhau, ý nói nếu bọn địch phát hiện thì đấu điện cho bom nổ ngay, mình chết nó cũng chết. Nhưng không hề có chuông báo động. Và bọn lính tuần tra đi ra. Cao Khắc để kim hẹn giờ 10 phút, nhưng sau anh lại vặn nấc 5 phút vì sợ để 10 phút bọn tuần tra trông thấy trái bom và gỡ mất. Năm phút chỉ đủ cho 2 người vượt qua dãy tường bao và lặn xuống rạch nước.

Quả bom hẹn giờ nổ. Tiếp theo là những tiếng nổ long trời chuyển đất. Những quầng lửa chói sáng bùng lên. Khói đen bốc cuồn cuộn. Những chiếc cốc pha lê trong tủ nhà Hoài Thu nhảy lách cách, vỡ tan tành như trong một trận động đất. Hoài Thu dắt súng ngắn vào lưng quần rồi choàng áo mưa đi ra ngoài. Cô nghĩ rằng Huỳnh Tư và Cao Khắc không hi sinh nhưng sẽ bị thương vì sức ép của bom quá lớn. Muốn cứu các anh phải hành động ngay khi bọn địch chưa kịp phản ứng.

Hoài Thu theo bờ rạch đi tới. Kho bom vẫn ngùn ngụt cháy. Một tiếng nổ cực lớn làm sập hoàn toàn tường bao, hất tung hàng rào dây thép gai và bốc 2 chiến sĩ biệt động ném lên bờ gạch. Khi Hoài Thu tới thì trông thấy mặt 2 anh lấm lem như dính bùn. Cô đưa tay sờ thì đó là máu đang trào ra ở mũi và miệng của 2 người, nhưng cả 2 vẫn còn thở yếu ớt. Hoài Thu bế Huỳnh Tư giấu vào một bụi tre gần đó rồi cõng Cao Khắc về nhà, giấu trong hầm bí mật. Cô thay vội bộ đồ dính máu rồi ném mấy thùng cá lên chiếc xe bán tải và phóng đi.

Còi báo động của thành phố rú inh ỏi. Xe bọc thép của cảnh sát đô thành chạy như điên. Hoài Thu đến bụi tre, bế Huỳnh Tư bỏ lên thùng xe. Trên đường về Hoài Thu biết chắc chắn là mình sẽ bị cảnh sát kiểm tra. “Phải khôn khéo để vượt qua bọn chúng. Nếu chúng làm rát quá thì nổ súng”. Hoài Thu vạch phương án như vậy. Hai tên cảnh sát giơ gậy bắt Hoài Thu phải dừng xe. Cô nhảy xuống và hỏi bọn chúng: “Tập trận hả anh Hai, bom nổ quá trời”. “Cho kiểm tra xe!” “Em đi chở cá về mà”. “Mở cửa xe!”. Hoài Thu mở cửa sau cho chúng kiểm tra. “Đó, toàn thùng cá thôi. Anh Hai lấy một thùng về ăn nhé, cá thu ngon lắm”. Hoài Thu nói và bê một thùng cá xuống cho 2 tên cảnh sát. “Mở bạt ra”. “Trời ơi! Mở bạt trong khi mưa to thế này thì ướt hết cá của em. Thôi cho em qua. Em năn nỉ 2 anh mà”. Và bọn chúng vẫy tay: “Cho qua”.

Thế là Hoài Thu đưa được Huỳnh Tư về nhà. Cần phải tiêm thuốc trợ lực cho cả 2 người nhưng bây giờ mà gọi bác sĩ là bị lộ. Hoài Thu quyết định tự tiêm cho 2 đồng đội. Các anh yếu quá, Hoài Thu tìm mãi không thấy tĩnh mạch. Cô dùng đèn pin soi kỹ mới nhận ra một đường xanh rất mờ trên cánh tay của 2 người. Thế là Hoài Thu liều tiêm. Cô thở phào nhẹ nhõm. Trận đánh thế là vượt xa mong đợi. Nửa triệu tấn bom nổ sẽ làm tiểu đoàn địch bảo vệ thương vong gần hết. Còn 2 chiến sĩ của ta chỉ bị thương thôi chứ không hi sinh.

Thâm cung bí sử (163 - 2): Trận đánh vượt dự kiến Thâm cung bí sử (163 - 2): Trận đánh vượt dự kiến

GiadinhNet - Có sơ đồ chi tiết kho bom là có kế hoạch đánh. Cuộc họp bàn phương án đánh diễn ra trong Địa đạo Củ Chi. Có hai phương án được đưa ra.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 10 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 ngày trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Top