Hà Nội
23°C / 22-25°C

Muôn dặm tìm chồng

Thứ sáu, 08:03 21/08/2009 | Xã hội

Giadinh.net - 10 năm bà vào nơi chồng hy sinh vừa làm thuê, vừa đào nát cả khu đất ngỡ anh đang nằm vẫn không có dấu vết gì. Bao nhiêu lần vào rừng thẳm là bấy nhiêu lần khổ đau thất vọng, nhưng bà vẫn tin vào ngày mai với những niềm tin yêu và sự kỳ vọng; ngày mai của tất cả những ai đang mang giấc mơ như bà. Và bước chân ấy lại tiếp tục lên đường.

Nỗi lòng người mẹ

Bà là Trần Thị Trang Chính, vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Hưởng, ở thôn Quần Liêu, xã Nghĩa Hưng, huyện Trực Ninh, Nam Định. Trước đây, lúc mẹ chồng vẫn còn sống, bà từng mong có ngày được nhìn thấy hài cốt của con trai được yên nghỉ trên quê hương mình. Thấu hiểu lòng mẹ và cũng là trả cho hết cái nghĩa vợ chồng thẳm sâu, bà Chính không quản ngại đường xa đi tìm chồng tận miền Nam xa xôi. Hơn 10 năm ăn cơm rừng, những tưởng có thể đưa hài cốt chồng về cho mẹ già yên lòng nhưng cuối cùng bà đã ra đi trong sự nhớ mong con trai.

Chuyện kể rằng, năm ấy chiến tranh ác liệt, cụ Hồ Kế Tấn vẫn đi về hoạt động tại một gia đình của thôn Quần Liêu. Đêm- dưới hầm họp thì phía trên, có tiếng khóc oe oe của đứa trẻ vừa sinh, cụ Tấn xúc động đặt tên Trần Thị Trang Chính (Trang là sang trang sử mới và Chính là chính nghĩa). Năm 1964, bà Chính khoác áo cô dâu về làm vợ ông Nguyễn Xuân Hưởng. Niềm hạnh phúc đang phập phồng trong trái tim đôi vợ chồng trẻ thì tháng 4/1965 ông lên đường nhập ngũ, khi đó con gái họ cũng vừa cất tiếng khóc chào đời.

Ngày tiễn ông lên đường cùng với hơn 600 đồng chí khác, bên dòng Ninh Giang, bà hứa sẽ thay ông nuôi con và phụng dưỡng bố mẹ chu đáo. Ông ôm bà vào lòng, nghẹn ngào hẹn ngày hòa bình cả gia đình đoàn tụ. Nhưng rồi, niềm hy vọng đoàn tụ tắt ngấm khi bà nhận được giấy báo tử của ông một ngày cuối năm 1971. Vật vã, khổ đau, tuyệt vọng rồi cũng qua đi, bà lẳng lặng cùng bố mẹ chồng vượt qua khó khăn của cuộc sống, một thân một mình cố gắng nuôi con trưởng thành.

Mẹ chồng thương người con dâu tốt nết, sớm phải chịu cảnh góa phụ nên nhiều lần khuyên bà đi bước nữa, bà con hàng xóm cũng mai mối nhiều nhưng bà Chính vẫn một mực ở vậy. Bà tham gia các hoạt động đoàn thể để tạm quên đi nỗi đau mất chồng. Cứ rảnh rỗi là bà lại sang các xã lân cận hỏi những người từ chiến trường trở về thông tin về chồng mình. Ông ấy hy sinh ở đâu, giờ đang nằm lại nơi nào tận miền Nam xa xôi?...
 

Bà Chính đang soi lại bản đồ tìm vị trí chồng mình nằm xuống.


Vào rừng

Rồi có một người xã bên báo tin cho bà về liệt sĩ Hưởng. Lúc bà đến, ông hỏi: “Em là vợ Hưởng phải không?” Giọt ngắn giọt dài bà bảo: “Em hỏi thăm nhưng không ai biết, người nọ chỉ đến tìm người kia nhưng đều không biết gì cả”- “Anh có biết Hưởng, đó là lần anh đến Bệnh viện Bắc Sơn thăm cậu học trò và gặp Hưởng. Hưởng mất ở đó em ạ!”, người này nói.   

Khu vực Bệnh viện Bắc Sơn là vùng đất giáp ranh giữa Campuchia và huyện Phước Long của tỉnh Bình Phước. Rồi ông viết cho bà một lá thư bảo vào TP HCM đưa cho vị thiếu tướng chỉ huy Trung đoàn năm xưa.

Tháng 10/1988, bà khăn gói vào TP HCM. Sau khi đọc xong nội dung bức thư, vị tướng già viết ngay một bức thư gửi chỉ huy Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4. Bà cầm bức thư vào đơn vị cũ của chồng. Vào đến nơi mới biết khu rừng năm xưa giờ giao cho địa phương quản lý, những khu mộ trong rừng sau giải phóng có lẽ được đưa vào nghĩa trang cả rồi.

Trung đoàn cho người chở bà vào nghĩa trang Phước Long, bà xem danh sách không có tên chồng. Bà bảo họ trở về, một mình bà đi. Sau đó bà sang nghĩa trang Bình Long, vòng sang nghĩa trang Lộc Ninh đến nghĩa trang Đồng Xoài, lên nghĩa trang Bù Đăng, ngược Bù Đốp... tất cả đều không có tên ông. Mỗi nơi bà dừng lại một tuần, thắp hương cho các liệt sĩ và cầu mong linh hồn các anh phù hộ mình. Bà đến các xã, hỏi thăm đồi Bắc Sơn năm xưa nhưng không ai biết. Nhiều người dân địa phương còn bảo: “Từ ngày giải phóng, bà là người đầu tiên hỏi về nơi ấy”.

Bà quay lại đơn vị cũ của chồng. Các anh trong đơn vị bảo: “Đấy là một căn cứ bí mật nên không có nhiều người biết”. Bà trở lại Bù Gia Mập, hỏi dò thì được dân địa phương bảo trước đây có một người từng làm giao liên. Bà tìm đến nhà, vợ anh ấy bảo: “Anh ấy đang đi làm ở Lộc Ninh, mỗi lần đi 3 -  4 tháng mới về”. Không có địa chỉ ở Lộc Ninh nên bà xin ở lại nhà anh Chủ tịch xã Bù Gia Mập chờ người. Trong thời gian đó, bà đi hái tiêu cho người dân địa phương với công nhật 20.000đ/ngày. 3 tháng sau, người giao liên ấy trở về. Ông là BaRui, người dân tộc Xtiêng. Ông bảo có biết đồi Bắc Sơn, vì ngày trước đã từng dẫn các đoàn làm phim vào chiếu cho bộ đội xem. Bà mừng như bắt được vàng, về xã trình bày, mọi người cho biết đấy là rừng cấm Quốc gia thuộc sự quản lý của Đồn biên phòng 785. Bà vào đồn, xuất trình giấy tờ thì anh đồn trưởng bảo: “Phải có giấy của Bộ Tư lệnh mới được vào rừng”. Thế là bà phải khăn gói về TP HCM xin giấy. Cầm tờ giấy phép trở lại, anh đồn trưởng cho 2 anh bộ đội, xã cho 2 dân quân cùng với ông già giao liên ngày nào vào rừng tìm dấu tích năm xưa. Trước khi đi, anh đồn trưởng bảo: “Bằng cách nào cũng phải bảo vệ bà Chính, không được để bọn phỉ đụng đến bà...”. 

Bà không thể nhớ hết những gian khó trong mỗi lần vào rừng. Vì tưởng gần nên lần đầu vào chỉ chuẩn bị thức ăn có 1 ngày, sau 6 tiếng đồng hồ đi bộ vào đến nơi thì trời vừa tối mà đoạn đường dọc biên giới vẫn còn thăm thẳm xa. Mọi người đành ngủ lại giữa rừng 1 tối. Sáng hôm sau lại đi bộ trở ra. Nghỉ 1 tuần, chờ bên Đồn biên phòng xếp lịch cho người dẫn đường, bà lại đi tiếp...

(Còn nữa)
Tiểu Thúy
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 17 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 20 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top