Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu cánh của nhiều số phận

GiadinhNet - Trong những câu chuyện về bạo lực gia đình, câu chuyện một nữ cán bộ y tế bị chồng đánh đến rạn cả xương đốt sống cổ khiến nhiều người bức xúc

Bác sỹ Nguyễn Văn Thế - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) - nói, nhờ công việc ông đã có điều kiện tiếp xúc và điều trị rất nhiều bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình. Mỗi người khi vào nhập viện đều là những hình hài rất thương tâm, nhẹ thì gãy răng, dập môi, nặng thì tật nguyền, mất trí suốt đời.
 
Trong những nỗi đau của 1001 kiểu bạo lực gia đình ấy có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến nạn bạo hành gia đình như: cờ bạc, say rượu, nghiện hút, văn hóa, nhận thức kém... Thế nhưng trong những câu chuyện đầy nước mắt đó thì chuyện một  nữ cán bộ y tế bị chồng đánh đến rạn cả xương đốt sống cổ là khiến ông bức xúc vì đối tượng bạo hành là một con người tri thức hẳn hoi, dù biết làm như vậy là vi phạm nhưng anh ta vẫn cố tình thích bạo hành.

Một trong những trường hợp được ông Thế đơn cử là nạn nhân Nguyễn Thị Hằng, cán bộ Trung tâm Y tế Thị xã Cửa Lò, người bị chồng bạo hành đến 5 năm.

“ Thường dân” "thích" bạo hành

Kim Chi, con gái của nạn nhân Hằng: " Con yêu mẹ nhất!"

Cuối chiều, tôi hỏi đường rồi rẽ vào tìm phòng mẹ con họ nơi xóm trọ cạnh bên con đường chạy dài xuống eo biển. Giữa căn phòng nhỏ bé chưa đầy 10 m², Hằng đang lúi húi dọn dẹp lo bữa tối cho cả hai mẹ con.
 
Chỉ mới mấy tháng trước, cô là nạn nhân bị bạo hành phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Cửa Lò. Những ngày nằm trong bệnh viện, trong niềm tuyệt vọng khôn cùng, người mẹ trẻ ấy đã bế tắc hoàn toàn và nghĩ đến cái chết như là một cách giải thoát duy nhất để không còn phải sống với con người độc ác, vũ phu ấy nữa. Với giọng nói đứt quãng Hằng bảo: Em không bao giờ muốn gọi tên anh ta dù là một lần nữa.
 
Nhớ lại chuỗi ngày giông tố đã qua, Hằng kể: "18 tuổi  thi đậu vào Đại học Sư phạm Vinh, chưa kịp nhập học thì mẹ ốm nặng em đành nghỉ học ở nhà chăm mẹ ( vì sau Hằng đang còn hai em còn nhỏ - PV). Một năm sau mẹ mất, em phải vào Nam đi làm công nhân để kiếm tiền. Hai năm sau, trở về quyết tâm ôn thi và em đã đậu vào Cao đẳng Y".
 
Ra trường cô xin về công tác tại thị xã Cửa Lò. Tại đây, Hằng tình cờ quen anh ta, một cán bộ thuộc ngành văn hóa. Tình cảm sau thời gian quen biết đã đưa họ đến kết cục tốt đẹp là đám cưới. Sống hạnh phúc bên nhau được khoảng 1 năm thì giữa họ bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn.
 
Ban đầu thì anh ta yêu cầu vợ đi làm về phải đúng giờ với lý do là vợ thì phải tuân thủ  mọi  yêu cầu của chồng. Anh ta gắt gao kiểm soát  vợ ngay khi cô đang làm việc. Anh ta gọi điện đến cơ quan bất cứ lúc nào, nếu lỡ may không gặp vợ là y như hôm đó về nhà là có chuyện xảy ra.
 
Do đặc thù công việc làm ca nên Hằng vẫn thường phải về muộn, mỗi lần như vậy khiến anh ta tỏ ra bực bội khó chịu. Có hôm thì nổi điên khóa trái cửa, chửi bới, đay nghiến, chì chiết, rồi quay sang đập phá đồ đạc,  đấm đá túi bụi vào vợ. Nếu cô nhìn anh với ánh mắt ngấn lệ trách móc, anh ta lại nổi điên cầm dùi cui đánh không thương tiếc.
 
Thế nên mỗi lần bị chồng đánh, Hằng không dám phản kháng, không dám cãi lại, bởi cô nghĩ vì yêu vợ nên anh ấy mới ghen và dạy vợ kiểu như vậy. Thế nhưng, khi Hằng không hề phản ứng cãi lại thì anh ta “ được đằng chân lân đằng đầu”. Càng ngày anh ta càng trở nên cục cằn, hễ không hài lòng là y như rằng anh ta “ thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với vợ một cách tàn nhẫn.
 
Những trận đòn roi mà Hằng phải nhận từ chồng đã trở nên quen thuộc như cơm bữa". Ít nhất mỗi tuần Hằng cũng bị chồng đánh vài ba lần. Hằng kể: Mỗi lần bị đánh, em cố gắng đến cơ quan sớm hơn để tránh ánh mắt dò xét của mọi người. Lần dập môi, cô nói dối là va vào cánh cửa, lần khác thì ngã xe. Thế nhưng, không lẽ khi nào cũng nói là bị ngã. Cuối cùng thì nhìn vẻ mặt hốc hác, thâm tím của cô, chị em trong cơ quan ai cũng biết nên lên án kịch liệt phản đối.
 
Tuy nhiên, anh ta chưa một lần hối cải mà vẫn " ngựa quen đường cũ". Hằng run rẩy lật giở từng giấy tờ các lần nhập viện để nhớ lại những lần bị chồng đánh khiến cô phải nhập viện đến 3 lần. Trận đòn cuối cùng thừa sống thiếu chết mới đây nhất là ngày 10/11/2010.
 
Hằng kể: Hôm đó cơ quan có tổ chức cho chị em đi may đồng phục nên Hằng về hơi muộn. Vừa về tới nơi, Hằng đã bị ngã dụi xuống vì quả đấm tối mặt và cú đá của chồng. Chưa dừng ở đó, anh ta túm tóc kéo cô vào nhà dộng đầu vào cửa liên tục. Hằng choáng váng cố gượng kêu cứu. Như con thú, anh ta kéo xệch cô vào tận toa lét rồi dùng chân đạp mạnh vào cổ. Hằng không biết gì nữa cho đến khi tỉnh dậy cô thấy mình nằm trong bệnh viện.
 
Sau này cô mới biết, những người hàng xóm xung quanh đã kịp thời đưa cô đi cấp cứu. Kết quả là cô bị rạn hai đốt sống cổ,  ngực bầm tím, bụng đùi xây xát, đa chấn thương do bị đánh. Những ngày nằm điều trị, cô được các bác sỹ ân cần, chu đáo, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với cô.
 
Ra  viện,  Hằng đi đến quyết định đến những nơi mình cần đến đó là Trung tâm Hạnh phúc gia đình để được tư vấn, giúp đỡ cho mẹ con cô một chỗ ở an toàn. Sau đó, cô đã sang gặp công an và cuối cùng là Tòa án để được tư vấn cụ thể về những thủ tục pháp lý cần có. 20 ngày sau, Hằng đã chính thức nhận được quyết định ly hôn.
 
Sàng lọc bệnh nhân - mô hình đúng

Bác sỹ Lê Tuyên Quang đang trò chuyện với PV 
Ôm đứa con gái bé bỏng thật chặt vào lòng, Hằng bảo, con là nguồn sống, là hạnh phúc của em vậy mà trước đây anh ta tìm mọi thủ đoạn giành giật, dùng con để đe dọa, khủng bố em.
 
Khi đã cạn nước mắt, cạn nguồn hy vọng, nhưng người mẹ ấy đã không ngờ quyết định cuối cùng cô cũng đã có được quyền nuôi con.
 
Cô đã không cô đơn như cô nghĩ, bởi sau khi cô dám can đảm vùng dậy đấu tranh, vạch tội của anh ta thì còn rất nhiều người ở Bệnh viện, Hội phụ nữ, Trung tâm Hạnh phúc gia đình, thậm chí cả Công an và Tòa án đều quan tâm để bảo đảm mọi quyền lợi cho  mẹ con cô.

Bác sỹ Lê Tuyên Quang - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Cửa Lò cho biết: Hằng chỉ là một trong những trường hợp vào nhập viện cấp cứu do bị chồng hành hung mà chúng tôi đã phát hiện sau khi sàng lọc cho bệnh nhân. Tất cả đó là nhờ  vào mô hình lồng ghép phòng chống bạo hành giới dựa vào cơ sở y tế và cộng đồng tại cơ sở. 
 
Trước đây, anh em chỉ chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên không mấy quan tâm đến nguồn cơn dẫn đến tai nạn của bệnh nhân, vả lại đa số bệnh nhân bị bạo hành khi vào cấp cứu cũng không cho biết nguyên nhân thật.
 
Bây giờ, dù công việc rất bận rộn,  nhưng các bác sỹ, y tá của bệnh viện còn kiêm thêm nhiệm vụ bên cạnh việc cấp cứu, chữa trị kịp thời là tham gia sàng lọc bệnh nhân bị bạo hành, giới thiệu họ tới trung tâm tư vấn và hệ thống hỗ trợ tại phường, xã; cung cấp hồ sơ bệnh án, hợp tác thu thập chứng cứ nhằm hỗ trợ người bị bạo hành trong các thủ tục pháp lý ( hành chính, dân sự và hình sự).
 
Nhờ triển khai tốt mô hình này mà trong thời gian qua, Bệnh viện đã cứu giúp được nhiều số phận. Vừa nói, bác sỹ Quang vừa giở cuốn sổ ghi chép lại cẩn thận từng hoàn cảnh, số phận éo le và đẫm nước mắt của từng bệnh nhân, có rất nhiều mảnh đời bị vùi dập, bị quăng quật bởi nạn bạo hành trong gia đình.  

Một buổi tập huấn về sàng lọc bệnh nhân bị bạo hành ở BVĐK Cửa Lò.


Theo nhật ký số liệu của bác sỹ Quang thì năm 2007, trên tổng số phụ nữ khám chữa bệnh tại Bệnh viện là 4.905, đã tiến hành sàng lọc ở 3.252 trường hợp, phát hiện được 6 bệnh nhân bị bạo hành; năm 2008, trong số 7.724 phụ nữ đến khám, sàng lọc 5.805 trường hợp và phát hiện 8 bệnh nhân bị bạo hành; năm 2009, trong tổng số 10.333 phụ nữ khám bệnh, sàng lọc 6.325 trường hợp, phát hiện 10 người bị bạo hành; đến hết tháng 11/2010, trong 6.552 bệnh nhân, tiến hành sàng lọc 3.665 bệnh nhân, phát hiện 5 trường hợp bị bạo hành.
 
Ngần ấy trường hợp là ngần ấy câu chuyện đau lòng mà cán bộ y tế đã lắng nghe, chứng kiến và sẻ chia, là ngần ấy những vất vả khó khăn mà người cán bộ y tế phải đối mặt. Thế mới biết, trong “ một nửa của thế giới”, dù không muốn nhưng cuốn nhật ký ấy vẫn dày lên từng ngày.
 
Những nạn nhân khi đến đây đều được bác sỹ đón tiếp ân cần, chu đáo, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với họ. Và cũng không ít lần, cán bộ y tế bị dọa đánh đập vì “dám chữa bệnh cho con vợ tôi”, hay “dám can thiệp vào chuyện nội bộ gia đình người khác”.
 
Nhưng vượt lên tất cả, phần lớn nhân viên y tế ngày thêm hiểu cái việc “vác tù và” mà họ đang làm. Họ đã tham gia bằng tất cả nhiệt tình, trách nhiệm và trở thành những người bạn, nơi gửi gắm, sẻ chia của nạn nhân bị bạo hành. Họ thấy vui vì đang góp sức mình trong cuộc đấu tranh cho bình đẳng giới ở một địa bàn nhỏ.

Bên cạnh đó, nhờ triển khai mô hình này mà chúng tôi cũng có nhiều “cái được” khác. Bác sỹ Quang cho biết thêm: Qua sàng lọc, nhân viên y tế tìm hiểu được nguyên nhân sẽ giúp cho việc chẩn đoán được chính xác, điều trị có hiệu quả hơn, giảm chi phí cho bệnh nhân (có nhiều trường hợp không cần dùng thuốc điều trị mà bệnh sẽ khỏi do được tư vấn), từ đây, bệnh nhân có niềm tin, vai trò của nhân viên y tế được nâng cao. Đặc biệt, khi vấn đề y đức đang là một vấn đề “ nóng”, được xã hội quan tâm thì việc  triển khai thực hiện mô hình này hết sức bổ ích với mỗi nhân viên y tế.

Gặp gỡ và trò chuyện với một số người đã từng là nạn nhân phải vào viện vì bị chồng bạo hành khi đang có thai như chị Phùng Thị Hồng khối 6 phường Nghi Thủy, chị Nguyễn Thị Thắng ở phường Nghi Hòa bị chồng chém rách cả tai... hầu như khi kể về nhân viên y tế, các chị đều xem họ như những người mẹ hiền.
 
Chị Phùng Thị Hồng kể về các bác sỹ, y tá ở Bệnh viện Đa khoa Cửa Lò với giọng biết ơn: Quả thực khi đó, tôi vô cùng hoảng loạn, tuyệt vọng, chỉ nghĩ chết đi cho xong chuyện nhưng những ngày điều trị ở bệnh viện, chúng tôi đã không có cảm giác cô đơn, nguợc lại cảm thấy mình được chăm sóc, an toàn tuyệt đối.
 
Đem niềm vui, tâm sự của những bệnh nhân từng là nạn nhân bị bạo hành trao đổi cùng Giám đốc Nguyễn Văn Thế, ông tâm sự chân thành: “ Sau điều trị , được giúp đỡ và chia sẻ với  bệnh nhân, bác sỹ  chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng”.
 
Ông Thế cũng bày tỏ: Việc thay đổi được quan niệm ăn sâu bám rễ của người dân biển bao đời là cả một quá trình, chứ đâu phải ngày một ngày hai vì vậy tôi mong Dự án này được triển khai lâu dài và điều quan trọng là cần có sự phối hợp, chung tay vào cuộc của tất cả cộng đồng, chứ không thể một cá nhân hay một đơn vị đơn phương “ đá bóng” được? 
Hồ Hà 
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top