Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi liên hoan cùng công ty dịp 20/10, vợ điếng người trước cảnh tượng đáng xấu hổ của chồng trong quán ăn

Thứ tư, 19:34 18/10/2023 | Tâm sự

GĐXH – Cả bữa ăn hôm ấy, tôi cố gắng vui vẻ, coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng thật sự trong lòng cồn cào, uất nghẹn…

Tôi và chồng yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường chưa lâu thì tổ chức đám cưới do "bác sĩ bảo cưới". Thời điểm ấy, tôi đành gác lại giấc mơ học thạc sĩ để tập trung ở nhà dưỡng thai và chăm sóc gia đình nhỏ.

Chồng tôi làm trong một gara sửa xe ô tô, thu nhập ổn nhưng suốt ngày lấm lem từ đầu đến chân. Lúc mới cưới, vài lần tôi có rủ chồng đi ăn cùng mấy chị em nhưng lần nào xuất hiện, anh cũng khiến tôi ngại đỏ mặt vì diện nguyên cả "cây" đồng phục vẫn còn dính dầu nhớt vào quán.

Nhiều lúc phàn nàn về ngoại hình lôi thôi của chồng, các chị em còn trêu tôi, chồng tối ngày chỉ biết làm bạn với ô tô, máy móc, dầu nhớt thì không lo bị cô nào cưa mất. Yên tâm ăn ngon, ngủ kỹ không phải lo chuyện chồng ngoại tình.

Đi liên hoan cùng công ty dịp 20/10, vợ điếng người trước cảnh tượng đáng xấu hổ của chồng trong quán ăn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thú thực, điều mọi người nói tôi cũng thấy có lý. Từ ngày lấy nhau đến giờ, chưa khi nào chồng làm gì mờ ám khiến tôi phải nghi ngờ anh có quan hệ ngoài luồng cả. Ngày ngày chồng đi làm, tối ở nhà cùng vợ con. Tiền lương của chồng tôi cũng giữ thì còn đâu "quỹ đen" mà đi ngoại tình.

Vậy là tôi cứ sống với niềm tin chắc nịch đó suốt hơn 6 năm qua. Cho đến mới đây, tôi ngã ngửa khi phát hiện ra sự thật không hề như mình nghĩ.

Chẳng là hôm qua, công ty tôi tổ chức liên hoan mừng 20/10 sớm cho các chị em. Vậy là sau giờ làm buổi sáng, mọi người cùng nhau di chuyển ra địa điểm mà công ty đã đặt chỗ từ trước.

Đến nơi, tôi chưa lên phòng ăn ngay mà còn tranh thủ chụp ảnh check-in vì nhà hàng có khuôn viên khá đẹp. Trong thâm tâm tôi khi ấy còn nghĩ, nếu đồ ăn ở đó ngon thì dịp nào đó sẽ rủ chồng đưa các con đến thưởng thức.

Vừa mới nghĩ như vậy, thế mà ít phút sau, đập vào mắt tôi là cảnh tượng của chồng trong quán ăn khiến tôi như không tin vào mắt mình.

Trái ngược với vẻ ngoài luôn lấm lem dầu nhớt, chồng tôi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác. Tóc chải ngược bảnh bao cùng bộ đồ công sở quần âu, áo sơ mi, chẳng khác nào một quý ông lịch lãm.

Chưa hết ngạc nhiên với những khác lạ về ngoại hình của chồng, tôi lại sững sờ với những hành động của anh ta sau đó. Chồng tôi ân cần thổi thức ăn đút cho nhân tình, thậm chí còn lấy giấy ăn lau miệng cho cô ta. Điều mà từ lúc yêu cho đến khi về chung một nhà, chưa bao giờ chồng làm vậy với tôi.

Chứng kiến những cảnh ấy, người tôi nóng ran, mắt nhòa đi. Tôi định lao lại phía chồng đánh ghen nhưng bị tiếng chuông điện thoại trong túi ngắt lại. Là chị cùng công ty gọi. Có lẽ, thấy tôi vẫn chưa lên nên chị gọi giục.

Lúc ấy, tôi mới dần bình tĩnh. Tôi chợt nghĩ, nếu mình chạy ra đánh ghen thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng khiến cả công ty tôi biết chuyện chồng ngoại tình. Như thế, tôi còn mặt mũi nào để đi làm được nữa.

Tôi nuốt nước mắt vào trong, chụp lại ảnh thân mật của hai người bọn họ rồi gửi cho chồng. Xong xuôi, tôi tắt máy đi lên phòng cùng mọi người.

Cả bữa ăn hôm ấy, tôi cố gắng vui vẻ, coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng thật sự trong lòng cồn cào, khó chịu. Cứ nghĩ đến những hành động tình tứ của chồng với người phụ nữ lạ, tôi uất nghẹn vô cùng.

Buổi chiều, lấy lý do không được khỏe, tôi xin nghỉ làm để về nhà luôn. Tôi biết, dù có về công ty, tôi cũng không thể nào tập trung làm việc được.

Khi về nhà, trước sự phẫn nộ tột độ của tôi, chồng đã thừa nhận hành động sai trái của mình. Anh ta nói, người phụ nữ kia là khách đến bảo dưỡng xe, cô ta cũng là người chủ động "thả thính" anh. Trước một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có lại không hề chê bai ngoại hình của mình, anh ta đã không kiềm lòng được.

Anh ta còn nói bao nhiêu năm qua, tôi đã làm anh ta bị tổn thương khi hay miệt thị về công việc, niềm đam mê của chồng. Trong khi đó, người phụ nữ kia lại hoàn toàn trân trọng những điều đó.

Còn lý do khiến anh ta chau chuốt bản thân hơn, mặc đẹp hơn giống như một cách đáp lại sự tôn trọng của nhân tình dành cho mình.

Lời biện minh của chồng khiến tôi ghê tởm. Anh ta biết giữ thể diện cho nhân tình, biết tôn trọng cô ta, thế còn tôi thì sao? Tôi không đáng được tôn trọng hay sao?

6 năm qua, tôi hy sinh niềm đam mê để chọn một công việc an nhàn, có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, chồng con. Vậy mà, vẫn bị chồng ngang nhiên phản bội, lén lút ngoại tình sau lưng.

Thậm chí, đến khi bị phát hiện chuyện ngoại tình, anh ta không xin lỗi vợ lại còn hàm ý đổ lỗi cho vợ không tôn trọng. Vậy thì tôi còn gì để tiếc nuối cuộc hôn nhân này thêm nữa?

Mua quần áo mới tặng mẹ chồng dịp 20/10, em chồng nói một câu khiến tôi uất nghẹnMua quần áo mới tặng mẹ chồng dịp 20/10, em chồng nói một câu khiến tôi uất nghẹn

GĐXH – Ngay khi tôi đưa túi quà cho mẹ chồng, em chồng ở bên cạnh đã giật lấy chiếc túi, lấy 2 bộ quần áo ra, giơ lên ngắm trước ngắm sau rồi nói một câu khiến tôi điếng người.

Được chồng tặng quà 20/10 sớm, vợ chưa kịp vui đã ngã quỵ khi biết món quà đó từ đâu raĐược chồng tặng quà 20/10 sớm, vợ chưa kịp vui đã ngã quỵ khi biết món quà đó từ đâu ra

GĐXH – Quá uất ức, tôi cãi nhau với chồng một trận lôi đình. Tôi yêu cầu ly hôn vì bất kể là lý do gì thì tôi cũng không thể chấp nhận được hành động ghê tởm đó của anh ta.

Đặt vé đi du lịch tặng mẹ chồng nhân ngày 20/10, nào ngờ bà lại làm một việc khiến con dâu ngã ngửaĐặt vé đi du lịch tặng mẹ chồng nhân ngày 20/10, nào ngờ bà lại làm một việc khiến con dâu ngã ngửa

GĐXH – Tôi biết, nếu tôi không làm theo lời mẹ chồng và chuyến đi du lịch này không thành, tôi chắc chắn sẽ bị mẹ chồng chì chiết, đay nghiến, gây khó dễ về sau.

Xin được giấu tên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Tâm sự - 7 giờ trước

GĐXH – Nghỉ lễ, ai cũng vui vẻ, riêng tôi là đang bế tắc trong chính nhà chồng của mình.

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Tâm sự - 7 giờ trước

Hai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tuyên bố không trả lại tiền vàng hồi môn đã cầm của con dâu, lý do bà đưa ra cũng hết sức nực cười.

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Tâm sự - 13 giờ trước

Nhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Tâm sự - 15 giờ trước

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 1 ngày trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

Top