Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau lòng bé trai 2 tuổi bị hàng xóm đoạt mạng

Thứ sáu, 11:32 11/10/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Đang quét dọn ngoài sân, bà Doãn Thị Lý (SN 1957, trú tại xóm Quý, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bỗng nghe tiếng thét thất thanh của đứa cháu nội mới hơn 2 tuổi đang ở trong nhà.

Đau lòng bé trai 2 tuổi bị hàng xóm đoạt mạng  1

Hiện trường nơi cháu Tuấn Anh bị sát hại. Ảnh: T.G

Linh tính có chuyện chẳng lành, bà Lý vội chạy vào thì thấy trên cổ đứa cháu nội có một vết cắt lớn, máu chảy lênh láng. Cùng lúc này, một người hàng xóm từ trong nhà đi ra, trên tay cầm một con dao dính máu.

Hành xử dã man

Những ngày qua, bà Doãn Thị Lý như người mất hồn, trên gương mặt còn hằn lên nỗi đau tột độ. Bà Lý không thể ngờ rằng, chỉ ít phút trước, đứa cháu nội bé bỏng mới hơn 2 tuổi đầu còn nhõng nhẽo, đòi mua bim bim, giờ đã trở thành người thiên cổ.

Theo lời kể của bà Lý, khoảng 16 giờ ngày 8/10, bà ra quét dọn ở ngoài sân, để cháu nội là Lê Đình Tuấn Anh (SN 2011) ngồi chơi trên giường. Lúc này, Nguyễn Hữu Sơn đi thẳng vào nhà, nghĩ người hàng xóm vào chơi với cháu nội như mọi khi nên bà Lý không mấy quan tâm. Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau, bà Lý nghe tiếng kêu thất thanh của cháu nội nên vội vào nhà thì thấy Sơn cầm con dao chạy vụt ra ngoài. Trên giường, bé Tuấn Anh nằm bất tỉnh với một vết cắt sâu ở ngang cổ. Do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Bà Lý cho biết: “Con dao mà Sơn dùng để sát hại cháu Tuấn Anh không phải của gia đình tôi. Rõ ràng, khi vào nhà Sơn đã bí mật giấu dao trong người để tránh sự phát hiện. Khi đó, lợi dụng tôi đang bận quét dọn bên ngoài, bố mẹ cháu đi vắng, Sơn đã lẻn vào nhà rồi ra tay sát hại cháu Tuấn Anh. Gia đình Sơn và tôi sống khá thân tình, không hề có mâu thuẫn, tôi không biết nguyên nhân nào khiến Sơn hành xử dã man thế”.

Trong nỗi đau tột độ, anh Lê Đình Đức (SN 1981, bố cháu Tuấn Anh) nghẹn ngào cho biết, gia đình anh và ông Sơn khá thân thiết. Mỗi lần đi làm đồng về, ông Sơn đều ghé qua nhà anh Đức uống nước, hút thuốc lào và chơi đùa với các con của anh. Đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Đức vẫn chưa biết được tại sao Sơn lại ra tay tàn độc với cháu bé đến như thế.

Cũng theo anh Đức, khoảng 3 năm trước, gia đình có cho bà Đặng Thị Hoa (SN 1962, vợ ông Sơn) vay 10 triệu với lãi suất theo thỏa thuận. Đến thời điểm hiện tại, gia đình ông Sơn chưa trả tiền gốc nhưng vẫn thanh toán tiền lãi đúng theo hẹn. Đầu tháng 3/2013, gia đình Sơn có sang vay thêm 10 triệu đồng nữa nhưng vì khó khăn nên anh Đức không đáp ứng đầy đủ. “Là hàng xóm thân tình nên khi bà Hoa sang hỏi vay tiền, mặc dù rất khó khăn vợ chồng tôi cũng cố gom được 5 triệu đồng cho họ mang về. Đây là tiền tiết kiệm của gia đình nên tôi không lấy lãi và đề nghị gia đình ông Sơn phải trả số tiền này vào dịp Tết Cổ truyền”, anh Đức nhớ lại.

Hung thủ bình thản khi bị bắt

“Bình thường, Sơn và con tôi rất quý nhau, mỗi khi đi đâu về, Sơn đều ghé qua nhà tôi, trêu đùa với các cháu. Cũng vì mối thân tình ấy nên con trai tôi rất quý Sơn, thấy hắn từ xa đã khoanh tay chào ông. Vậy mà không hiểu sao Sơn lại ra tay độc ác với cháu thế”, anh Đức nức nở nói.
Là một trong những người đầu tiên phụ giúp bà Lý đưa cháu Tuấn Anh đi cấp cứu, chị Nguyễn Thị Nga (hàng xóm) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh cháu bé bị sát hại. Khi đó, chị Nga đang chuẩn bị cho bữa cơm chiều thì nghe tiếng kêu cứu của bà Lý nên vội chạy sang. Tại hiện trường, cháu Tuấn Anh nằm bất tỉnh trên giường... “Nhìn thấy cảnh tượng ấy, chân tay chúng tôi luống cuống, chẳng biết xử lý thế nào. Sau đó, một vài người hàng xóm nữa chạy sang, nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong ngay trên đường đi. Đứa bé có tội tình gì mà ông Sơn ra tay độc ác thế chứ, tôi mong cơ quan công an sớm làm rõ động cơ và xử lý nghiêm minh đối tượng này”, chị Nga bức xúc.

Tại nhà hung thủ, bà Đặng Thị Hoa (vợ ông Sơn) chẳng dám ngẩng mặt mỗi khi nói chuyện với người đối diện. Bà bảo rằng quá bất ngờ khi biết tin hung thủ sát hại cháu Tuấn Anh lại là chồng mình. Bà Hoa nghẹn lời: “Giữa hai gia đình không hề có mâu thuẫn, anh Đức là hàng xóm tốt của gia đình tôi. Hiện tại gia đình tôi vẫn đang nợ anh Đức 15 triệu đồng. Thời điểm chồng gây án, tôi đi làm đồng và chỉ được một vài người hàng xóm kể lại. Hiện tôi không biết nguyên nhân nào khiến chồng tôi hành động điên rồ như vậy”.

Theo lời bà Hoa, năm 2008, ông Sơn bị bệnh phải đi điều trị ở bệnh viện một thời gian dài. Các bác sĩ chẩn đoán ông Sơn bị rối loạn thần kinh do viêm não mủ. Bà Hoa cho biết: “Mỗi khi phát bệnh, chồng tôi kêu đau đầu, ù tai, chân tay run rẩy, tỏ ra sợ sệt và nói có người đang tìm cách đánh, chửi mình. Thấy chồng có nhiều biểu hiện tâm thần, gia đình tôi đã đưa đi khám và điều trị tại Bệnh viện Thần kinh Ba Thá (huyện Chương Mỹ) từ 17-27/8/2013. Sau 10 ngày điều trị, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hơn nữa thấy bệnh tình của ông ấy có phần thuyên giảm nên gia đình đành xin về nhà tự điều trị theo phác đồ của bệnh viện”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vương Sỹ Hùng- Trưởng Công an xã Cộng Hoà (huyện Quốc Oai) cho biết, chiều ngày 8/10, ông nhận được tin cháu Lê Đình Tuấn Anh bị hàng xóm sát hại nên đã chỉ đạo công an viên có mặt để bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng, đồng thời báo cáo lên Công an huyện Quốc Oai. Từ lời khai của các nhân chứng, cơ quan công an xác định kẻ ra tay sát hại cháu Tuấn Anh là Nguyễn Hữu Sơn cách nhà nạn nhân khoảng hơn 200m. Ông Hùng cho biết: “Sau khi xác định được hung thủ gây án và biết hắn vẫn đang ở nhà, tôi đã chỉ đạo các công an viên áp dụng các biện pháp truy bắt đối tượng. Thấy chúng tôi ập đến, trên gương mặt của Sơn tỏ ra khá bình thản, không chống đối, chấp hành mọi yêu cầu của lực lượng Công an xã và nói “tôi xin chịu tội”. Tại trụ sở Công an xã Cộng Hoà, đối tượng Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Sơn khai sau khi sát hại cháu Tuấn Anh, trên đường chạy về nhà, hắn đã vứt con dao gây án ở dọc đường. Hiện tại, Công an huyện Quốc Oai đang tạm giữ Sơn để phục vụ công tác điều tra”.

Hà Châu - Võ Giang

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top