Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cụ bà chết thảm vì tên trộm rau nát rượu

Thứ tư, 08:00 28/01/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Là thanh niên trai tráng nhưng Trương Văn Vĩnh (SN 1990, trú tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) không tu chí làm ăn mà lao đầu vào…rượu, để rồi trở thành “nát rượu” khiến ai gặp cũng e dè. Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới là Vĩnh ra tay giết chết bà cụ hàng xóm chỉ vì…trộm rau bất thành.

 

Đối tượng Trương Văn Vĩnh tại cơ quan công an.
Đối tượng Trương Văn Vĩnh tại cơ quan công an.

 

Trộm rau không được, ra tay đoạt mạng chủ nhà

Mấy ngày nay, người dân ở thôn Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc bàng hoàng và xót xa trước cái chết của bà Nguyễn Thị Thanh Tri (SN 1944, trú tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc). Điều đáng nói, hung thủ giết bà Tri không ai khác lại chính là nam thanh niên hàng xóm Trương Văn Vĩnh. Bấy lâu Vĩnh “nổi tiếng” ở làng về độ quậy phá, say xỉn nhưng không ai ngờ Vĩnh lại ra tay giết người.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 21/1, sau khi đi nhậu về, Trương Văn Vĩnh sang nhà bà Tri để trộm rau về ăn. Khi Vĩnh đang lấp ló để trộm rau thì bị bà Tri phát hiện và kêu lên. Lúc đó, Vĩnh nói “Bà cho con cái rau”. Vì biết Vĩnh là đứa hư hỏng nên bà Tri mắng lại: “Giờ này mi đi ăn trộm chứ rau riếc gì! Mai tao gặp con cháu của tao tao nói”.

Nghe bà Tri nói vậy, Vĩnh bực tức bỏ về nhà nhưng trong lòng vẫn ấm ức. Khoảng 30 phút sau, Vĩnh quay lại nhà bà Tri và tiếp tục bị bà Tri chửi mắng. Tức tối trong lòng, Vĩnh tát bà Tri một cái. Bị tát đau, bà Tri kêu lên thì bị Vĩnh nhào tới dùng tay bóp cổ khiến bà Tri chết ngay tại nhà.

Gây án xong, Vĩnh thản nhiên đóng cửa nhà bà Tri lại và bỏ về nhà mình rửa tay, thay áo quần rồi đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Phải đến 11 giờ trưa ngày hôm sau (22/1) hàng xóm mới phát hiện bà Tri chết trong nhà với tư thế nằm ngửa, trên cổ có nhiều vết bầm và móng tay cào xước.

“Hôm đó, chúng tôi tưởng bà Tri ở một mình bị trúng gió hay bệnh gì đó chết đột ngột. Nhưng khi thấy trên cổ bà Tri có nhiều vết xước và máu thì tôi nghĩ đã có ai đó giết bà ấy. Thảm thương lắm, bà ấy sống một mình, không gây thù chuốc oán với ai”, bà Đỗ Thị Nữ (SN 1952, hàng xóm bà Tri) buồn bã cho biết.

Ngay sau khi vào cuộc điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định nghi can số một giết chết bà Tri chính là Trương Văn Vĩnh. Chiều 22/1, Vĩnh bị bắt khẩn cấp về hành vi “giết người”. Từ những chứng cứ không thể chối cãi, Vĩnh đã cúi đầu nhận tội.

Nạn nhân sống một mình để lo hương khói cho chồng

 

Người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.	Ảnh: Đức Hoàng
Người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: Đức Hoàng

 

Có mặt tại nhà bà Tri sau ngày xảy ra án mạng đau lòng, chúng tôi chứng kiến cảnh nhiều người dân ở xã Đại Lãnh rớm nước mắt, tới chia buồn và phụ giúp gia đình lo hậu sự. Theo bà Nguyễn Thị Được (53 tuổi, hàng xóm bà Tri) thì hoàn cảnh gia đình bà Tri rất thương tâm. Chồng mất từ sớm, một mình bà ở vậy tần tảo nuôi đứa con trai khôn lớn. Sau khi học xong, anh con trai của bà Tri sống, làm việc và lập gia đình ở Đà Nẵng. Vì hai mẹ con ở xa, nên sau khi thành đạt, anh con trai đã đón bà Tri về Đà Nẵng ở cùng với con cháu cho vui và cũng để tiện chăm sóc mẹ.

Nhưng vốn dĩ sinh ra, lớn lên từ làng nên từ ngày rời làng ra đi bà Tri cảm thấy buồn lo, bất an. Bà lo nhất là phần mộ của chồng không ai hương khói, nên ngày đêm mong ngóng về quê. Vì thế, cách đây khoảng 4 tháng, bà Tri khăn gói về ở hẳn trong ngôi nhà cũ ở thôn Hà Dục Đông. Thấy mẹ đã quyết, người con trai không đành lòng nhưng cũng phải nghe theo. Hàng tháng, vợ chồng anh lại về quê thăm mẹ.

“Trước hôm xảy ra sự việc, bà ấy (bà Tri - PV) có tâm sự, mỗi tháng bà nhận được 260.000 đồng tiền chế độ ở xã. Con trai thường xuyên cho tiền để mẹ tiêu nhưng bà ấy chắt chiu lắm, không tiêu pha gì. Tôi nghe bà ấy nói tiết kiệm mua được 3 chỉ vàng đề phòng khi nằm xuống con cháu có tiền lo hậu sự. Nhưng từ khi cất vàng, bà Tri cứ lo sợ có trộm. Có hôm bà Tri thở dài nói: “Đêm nào tui cũng mất ngủ vì thằng “ma trộm”, “ma rượu” cứ rình rập sau nhà”. Có đêm vì sợ trộm vào, bà Tri cứ chong đèn thức trắng. Ai ngờ…”, bà Nguyễn Thị Được thở dài tâm sự.

Điều đớn đau hơn nữa, bố mẹ của hung thủ Trương Văn Vĩnh là ông Trương Văn Kiểm (57 tuổi) và bà Tạ Thị Cúc (53 tuổi) là hàng xóm thân thiết với bà Tri, xem bà Tri như người thân trong gia đình, sớm tối qua lại thăm nom. Ngay trưa ngày 22/1, khi nghe tin bà Tri chết bất ngờ, vợ chồng ông Kiểm còn chạy sang nhà bà Tri để lo toan. Họ không ngờ hung thủ lại chính là đứa con bất hiếu của mình.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, gia đình vợ chồng ông Kiểm có 4 người con, hai người con gái đã đi lấy chồng. Còn hai đứa con trai thì ở nhà, không có công ăn việc làm. Riêng Vĩnh thì suốt ngày theo bạn xấu tụ tập nhậu nhẹt, quậy phá, thường xuyên say xỉn. Nhiều lần Vĩnh bị đưa ra nhắc nhở, kiểm điểm trước dân vì những “thành tích” đánh lộn, quậy phá, nhưng chứng nào tật nấy, Vĩnh vẫn ăn chơi lêu lỏng.

Trưởng Công an xã Đại Lãnh Nguyễn Văn Thanh cho biết: Vĩnh đang là đối tượng tình nghi cùng một nhóm 4 thanh niên khác rủ một cô gái bị thiểu năng trí tuệ tên N.T.M (người cùng xã) đi chơi, sau đó hiếp dâm cô gái này. Đang trong lúc điều tra, xác minh thì Vĩnh lại ra tay sát hại bà Tri chỉ vì…trộm rau bất thành.

 

Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trương Văn Vĩnh (SN 1990, trú tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về hành vi “giết người”. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đức Hoàng 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top