Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nghẹn nước mắt với câu chuyện “chiếc lá cuối cùng” của em bé hiến giác mạc Hải An

Nghẹn nước mắt với câu chuyện “chiếc lá cuối cùng” của em bé hiến giác mạc Hải An

Y tế

GiadinhNet – Đó là ngày Hải An mới tiếp nhận điều trị bệnh u não quái ác, con vẫn đi học. Hôm ấy, con trở về nhà, trên tay cầm chiếc lá. Con nói: “Mẹ ơi! Đây là chiếc lá cuối cùng. Con sẽ giấu chiếc lá này đi để muốn mẹ tìm cho con... Lúc đấy tôi không hiểu gì…”.

“Nối dài sự sống” từ đột phá nhận thức về hiến mô, tạng

“Nối dài sự sống” từ đột phá nhận thức về hiến mô, tạng

Y tế

GiadinhNet - Được sinh ra trên cõi đời đã là hạnh phúc. Nhưng nếu vì một lý do nào đó, phải rời xa “cõi tạm”, nhiều người đã chủ động lựa chọn cho mình cách “nối dài sự sống” – đó là hiến mô, tạng, để điều tử tế mãi hiện hữu trên cuộc đời này…

Bé Hải An hiến giác mạc được đưa vào đề thi học sinh giỏi

Bé Hải An hiến giác mạc được đưa vào đề thi học sinh giỏi

Xã hội

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Văn của tỉnh Phú Thọ yêu cầu học sinh viết nghị luận về câu chuyện hiến giác mạc của bé Hải An.

Mẹ bé Hải An cùng người thân đi đăng ký hiến tạng

Mẹ bé Hải An cùng người thân đi đăng ký hiến tạng

Xã hội

Sau khi tự đăng ký cho mình, chị Dương đã dẫn em gái nuôi của mình tới để thực hiện nguyện vọng hiến tạng sau khi chết/chết não.

Vì sao giác mạc bé Hải An lại được ghép cho 2 người lớn?

Vì sao giác mạc bé Hải An lại được ghép cho 2 người lớn?

Y tế

GiadinhNet - Hai giác mạc của bé Nguyễn Hải An vì sao không được ghép cho hai em nhỏ khác mà lại ghép cho những người lớn tuổi?

Đã tìm được 2 bệnh nhân ghép giác mạc của cô bé 7 tuổi vừa qua đời vì u não hiếm gặp

Đã tìm được 2 bệnh nhân ghép giác mạc của cô bé 7 tuổi vừa qua đời vì u não hiếm gặp

Y tế

GiadinhNet – Chiều 26/2, 2 bệnh nhân mắc bệnh lý giác mạc may mắn đã được lựa chọn để ghép giác mạc được hiến từ bé Hải An – cô con gái nhỏ 7 tuổi qua đời vì u não hiếm gặp.

Top