Hà Nội
23°C / 22-25°C

5 người trong một gia đình chết thảm chỉ vì..."con lươn" vẹo đầu?

Thứ năm, 21:30 23/05/2013 | Pháp luật

giadinhNet - Trên chuyến xe bão táp, 5 người thân cùng một gia đình vĩnh viễn ra đi trong vụ tai nạn thảm khốc. Ngày vui bỗng chốc thành tang thương ấy khiến cả làng quê nao lòng. Tuy nhiên, theo nhiều người chứng kiến thì nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn gây xôn xao dư luận ấy lại xuất phát từ… một “con lươn”.

5 người trong một gia đình chết thảm chỉ vì..."con lươn" vẹo đầu? 1

Khối bê tông cuối dải phân cách đã bị xe khác hất văng ra trước khi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: M.Phong)

 
“Chết cả nhà”

Mấy ngày qua tại xã Nhị Thành (Thủ Thừa, Long An), tiếng kêu la thảm thiết của những người thân gia đình ông Lê Văn Tốt (Việt kiều Mỹ) không lúc nào dứt, bởi nỗi đau mất đi cùng lúc 5 người thân. Chuyến xe định mệnh tiễn ông Tốt lên đường đi Mỹ đã trở thành ngày “trùng tang” của con cháu, tang tóc cho cả một dòng họ. Sau một ngày xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, chúng tôi đã tìm về gia đình những nạn nhân để chia buồn cùng người nhà trước sự mất mát quá lớn.

Ngồi lặng bên linh cữu của đứa con gái 19 tuổi, ông Lê Công Mẫn (50 tuổi, cha của nạn nhân Lê Hồ Mẫn Nhi - PV), gương mặt thất thần, mắt đỏ hoe bần thần như một người mất trí. Kế bên ông là quan tài của ông Lê Công Lộc (người em thứ 7) và đứa cháu Lê Công Tài (con ông Lộc) cũng được đặt song song với quan tài của con gái ông. 3 bức di ảnh đặt cạnh nhau, khói hương nghi ngút và cả những tiếng ai oán đã tạo nên một không khí tang thương bao trùm khắp con phố tại huyện Thủ Thừa (Long An).

Ông Mẫn nghẹn ngào chia sẻ nỗi đau thương và mất mát bỗng nhiên ập tới với gia đình mình: Năm nào cũng thế, bố mẹ ông là Lê Văn Tốt từ Mỹ về quê vào dịp Tết cổ truyền để sum họp với gia đình. Nhưng năm nay do phải chờ đợi để lấy hộ khẩu mang quốc tịch Mỹ, nên bố mẹ của ông về Việt Nam trễ hơn mọi lần. Do quê ngoại ở Cần Thơ và quê nội ở Long An nên mỗi lần về nước, bố mẹ ông đều phải ghé thăm con cháu nội ngoại và cũng là dịp để sum họp gia đình. Nào ngờ, chuyến xe chờ người thân về sum họp lại xảy ra tai nạn thảm khốc. “Lúc nghe tin cả gia đình gặp tai nạn, vợ chồng tôi liền chạy xuống hiện trường cách nhà khoảng 12km. Khi tới nơi, chúng tôi mới chứng kiến toàn bộ cảnh đau lòng hiện ra trước mắt. Nhìn thi thể của con gái tôi nằm bất động dưới vũng máu, đầu óc tôi dường như bị tê liệt và không còn biết phải làm như thế nào nữa. Tôi không muốn tin vào những gì nhìn thấy, thật là khủng khiếp”, ông Mẫn nói.
 
5 người trong một gia đình chết thảm chỉ vì..."con lươn" vẹo đầu? 2

Ông Lê Công Mẫn nghẹn ngào chia sẻ nỗi mất mát của gia đình mình (Ảnh: M.Phong)


Rời nhà ông Mẫn, PV báo GĐ&XH Cuối tuần tiếp tục tìm đến nhà mẹ con chị Lê Thị Phương Tâm và cháu Quang Minh Phú (con trai chị Tâm), 2 người tử nạn trong vụ tai nạn thảm khốc. Một bầu không khí nặng trĩu, ảm đạm bao trùm cả con hẻm nhỏ ở khu vực 1, phường An Cư, quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ). Hình ảnh hai chiếc quan tài của hai mẹ con đặt giữa nhà, khói nhang nghi ngút khiến những người đến viếng đều rơi nước mắt. “Thằng Phú thông minh, đẹp trai, lại học rất giỏi. Nó học giỏi nhất là môn tiếng Anh và rất mê đọc truyện tranh. Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con duy nhất là nó. Hôm trước, tôi còn hứa mua cho con mấy cuốn truyện tranh và đồ chơi, vậy mà...”, anh Quang Văn Tiến (chồng chị Tâm - PV), sụt sùi. Lặng đi một lúc, anh Tiến cho biết thêm: “Chiếc xe ô tô khách là xe nhà, ngày thường do thằng em vợ tôi chạy. Tối hôm 10/5, nó đi dự tiệc về thấy mệt nên mới thuê người quen chạy thay”.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (44 tuổi, vợ tài xế Trần Thanh Sang, (37 tuổi, ngụ phường Thái Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), tài xế chở ông Tốt và người thân đi họp sum vầy khóc nghẹn và ngất xỉu tại chỗ khi hay tin chồng gặp nạn ở Long An. Chị Hạnh nằm vật trên giường với dáng vẻ mệt mỏi và dường như không còn sức lực. Mọi việc an táng đều do bà con hàng xóm, mỗi người phụ giúp một tay. “Ảnh chết rồi, tôi cũng không biết làm sao nữa”, chị Hạnh nói. Hoàn cảnh gia đình tài xế Trần Thanh Sang cũng khá thương tâm. Theo lời gia đình, thì anh Sang mới chạy xe chỗ anh Lộc chừng hơn tháng nay, thu nhập cũng bấp bênh. Vợ chồng sống với nhau gần 20 năm, có được 2 mặt con đứa lớn 16 tuổi, đứa nhỏ vừa lên 4. Gia đình 4 người, tá túc trong căn nhà nhỏ, khác chật hẹp trong con hẻm đường Bà Huyện Thanh Quan (quận Ninh Kiều). Hằng ngày, chị Hạnh ở nhà đạp máy may, sửa quần áo cho lối xóm kiếm thêm đồng ra đồng vào. Bi kịch đến bất ngờ nên gia đình chị chưa biết những ngày sau này sẽ sống thế nào, vì anh Sang là lao động chính trong nhà.
 
5 người trong một gia đình chết thảm chỉ vì..."con lươn" vẹo đầu? 3

Người thân của ông Tất đau xót trong vụ tai nạn thảm khốc (Ảnh: M.Phong)

 
“Con lươn” vô tội?!

Tại cuộc họp báo diễn ra chiều 13/5,  đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Việt Thắng để làm rõ hành vi “vi phạm điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Theo đó, Lê Việt Thắng (24 tuổi, ngụ ấp Hòa Thọ, Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) điều khiển ô tô tải của công ty Thành Đạt chở tổng cộng 366 két nước ngọt các loại đi từ Hóc Môn đến Bến Tre giao cho khách hàng. Trong quá trình cầm lái, Thắng buồn ngủ, thiếu tập trung chú ý quan sát phía trước, không phát hiện đoạn bê tông dài 2m của đầu dải phân cách (đoạn hở của dải phân cách) đang ngã ngang, nằm lấn ra cạnh làn đường ngoài cùng. Khi phát hiện đoạn bê tông, Thắng không kịp xử lý phanh, tránh nên để bánh xe trước bên trái đầu xe cán lên đoạn bê tông làm xe mất hướng lái đâm qua phần đường bên trái, va chạm ô tô khách chở ông Tốt và người thân, gây nên vụ tai nạn thảm khốc nói trên.
 
5 người trong một gia đình chết thảm chỉ vì..."con lươn" vẹo đầu? 4

Nhiều người nghĩ rằng nguyên nhân là do tài xế xe tải buồn ngủ, mất lái rồi lao thẳng qua bên kia đường. Thế nhưng, khi PV trực tiếp đến hiện trường thì các nhân chứng kiến vụ tai nạn để tìm hiểu thì dường như lỗi không phải hoàn toàn do tài xế xe tải mà còn do một chi tiết khác. Theo ông Trần Hữu Dật (60 tuổi, nhà đối diện hiện trường) cho biết: “Như thường lệ, cứ 4h sáng, tôi phải chuẩn bị thức dậy để ra chợ lấy hàng về cho kịp bán buổi sáng. Lúc chuẩn bị dẫn xe ra thì thấy chiếc xe tải chạy từ hướng TP.HCM xuống miến Tây đột nhiên mất lái rồi lao về phía bên phải, sau đó thì quật ngược lao sang phía trái rồi tông thẳng vào chiếc xe 16 chỗ khiến nó bẹp dúm”. Ông Dật cho biết là khi chiếc xe tải chạy tới điểm xảy ra tai nạn thì gặp phải “đầu con lươn” (giải phân cách – PV) bị lệch nên cản đường. Ông Dật cũng cho biết trước đó cũng có nhiếu người thấy việc “đầu con lươn” bị lệch khỏi dải phân cách một phần.

Nơi xảy ra tai nạn ngay trước cổng công ty Mien Hua và lúc ấy bảo vệ của công ty cũng chứng kiến được sự việc. Theo anh N.H.T (nhân viên bảo vệ Mien Hua), lúc đó khoảng 5h sáng, anh đang ngồi ở cổng để trực thì nghe một tiếng va chạm lớn, nhìn ra thì thấy chiếc xe tải đâm thẳng vào chiếc xe khách chạy ngược chiều. Anh T cũng cho biết, lúc hai xe tông nhau thì trên mặt đường một “đầu con lươn” đã bị văng ra khỏi dải phân cách và bị vỡ nát.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Việt Thắng, tài xế điều khiển xe tải gây tai nạn khiến 6 người chết, 4 người bị thương. Trả lời câu hỏi của báo chí về trách nhiệm của cơ quan quản lý đường bộ, Ban an toàn giao thông, CSGT tỉnh… vì để dải phân cách đã văng ra trước đó nhưng những cơ quan thẩm quyền không khắc phục, đại tá Phạm Hữu Châu cho rằng, do không xác định được dải phân cách văng ra vào thời điểm nào

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 5h sáng ngày 11/5 trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Khánh Hậu, TP Tân An (Long An. Xe tải chở nước giải khát 54Z-9532 do tài xế Lê Viết Thắng điều khiển tông trực diện vào xe khách 16 chỗ 65K-3639 do tài xế Trần Thanh Sang điều khiển từ Cần Thơ về TP.HCM. Cú tông khiến xe khách biến dạng hoàn toàn, còn xe tải lật nhào giữa đường. Vụ tai nạn làm 6 người chết tại chỗ, trong đó có tài xế Sang và 5 người thân cùng dòng họ. Danh tính các nạn nhân gồm: bà Lê Thị Phương Tâm và con trai Lê Minh Phú (10 tuổi); ông Lê Công Lộc và con trai Lê Công Tài (10 tuổi); em Lê Hồ Mẫn Nhi (19 tuổi, sinh viên ĐH Cần Thơ). Bốn người trên xe khách bị thương gồm: cụ Lê Văn Tốt (82 tuổi, Việt kiều Mỹ, ông của năm nạn nhân tử vong), Lương Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Thị Diệu đã được chuyển khẩn cấp về BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Riêng tài xế xe tải Lê Viết Thắng cũng bị nhiều vết thương, hiện đang cấp cứu tại BV Đa khoa Long An.

Mai Phong
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top