Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ rơi bồn nước: Quê nghèo tang thương sau buổi trưa định mệnh

Thứ hai, 10:06 15/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Cái chết tức tưởi của hai đứa trẻ ngay trong sân trường do bồn chứa nước rơi khiến người dân xã Diễn Tháp (Diễn Châu, Nghệ An) bàng hoàng đau xót. Chưa bao giờ làng quê này phải chịu cảnh tang thương bất ngờ như vậy.

Vụ rơi bồn nước: Quê nghèo tang thương sau buổi trưa định mệnh 1

Di ảnh em Nguyễn Tiến Phi (lớp 5B Trường Tiểu học Diễn Tháp), một trong hai học sinh bị chết ngay trong sân trường.  Ảnh: Hồ Hà

 
Mẹ vừa bắt xe sang Lào đã vội quay về vì nghe tin dữ

Nằm cách trường học chỉ vài trăm mét, căn nhà em Nguyễn Tiến Phi, xóm 6 xã Diễn Tháp hôm nay chật kín người. Những vành khăn trắng chít vội trên trán người thân của em. Trong nhà, anh trai của Phi là em Nguyễn Tiến Việt (lớp 12, Trường THPT Diễn Châu 3) ôm chặt lấy thi thể đứa em trai xấu số khóc nức nở. Nhà có 2 anh em, giờ đây đứa em nhỏ chỉ còn là cái xác, mặc cho anh trai lay gọi mãi vẫn nằm im bất động. Những người có mặt không ai cầm nổi nước mắt. Bố mẹ các em thì đi làm ăn bên Lào vẫn chưa kịp về…

Do bố mẹ đi làm ăn xa nên mấy năm qua, Việt và Phi ở nhà cùng nhau bảo ban học hành, ăn uống. Ông Trần Thanh Sơn (bác của Phi) cho biết, bố mẹ Phi có 2 đứa con trai. Bố Phi quanh năm làm ăn bên Lào, còn mẹ lúc đi lúc về. Đêm 10/9, chị Hường (mẹ Phi) sau khi lo xong mùa vụ đã bắt xe sang Lào để cùng làm ăn với chồng. Nào ngờ đi chưa kịp đến nơi thì nghe ở nhà báo tin con bị tai nạn! Bà Trương Thị Quý (68 tuổi) bà nội của Nguyễn Tiến Phi ngồi thẫn thờ: “Tối 10/9, mẹ cháu mới đón xe sang Lào. Rứa mà đi chưa được một ngày thì ở nhà con gặp nạn! Con ơi, Phi ơi! Dậy đi cháu ơi, bố mẹ cháu về nhà rồi đây...”.

Vợ chồng chị Hường vừa trở về nhà đã ngất xỉu ngay bên cạnh chiếc áo quan. “Mới hôm trước chị dặn dò hai con ở nhà để bố mẹ đi làm kiếm tiền, vậy mà hôm nay về, nhìn thấy một còn, một mất”, chị Hường nghẹn ngào.
 
Chưa đưa tang con vì chờ bố về

Cách nhà Phi không xa, tại xóm 8, xã Diễn Tháp, căn nhà chị Phan Thị Thu cũng chìm trong cảnh tang tóc. Buổi trưa định mệnh ấy đã cướp đi đứa con trai của chị là em Trương Tiến Mạnh (lớp 5A, Trường Tiểu học Diễn Tháp). Suốt từ lúc đưa con về, chị Thu vật vã đau đớn bên thi thể con. Chị Thu cứ ôm khư khư cái cặp của con mà khóc. Trong nỗi đau đớn tột cùng, chị Thu chỉ biết gọi tên con, tên chồng: “Đau lòng quá anh Mạo ơi! Con ơi, ra đi mà không để bố mẹ kịp nhìn mặt lần cuối!”. Nỗi đau mất con khiến người mẹ lúc tỉnh, lúc mơ miệng gọi tên con. Rồi chị cứ ôm chặt lấy con gái út là Trương Thị Mai Phương, như tìm một chỗ bấu víu”. Bà Nguyễn Thị Hậu, hàng xóm nhà chị Thu cho biết: “Chồng chị Thu là Trương Công Mạo cũng sang tận bên Lào để buôn bán. Vợ chồng Thu được đứa con trai ngoan ngoãn lại đoản mệnh!”.

Khi chúng tôi đến cũng là lúc anh Mạo vừa bước chân vào đến nhà, nhìn cảnh vợ ôm áo quan của con gào khóc khiến anh Mạo thẫn thờ. Bao năm nay anh chịu khó sang Lào buôn bán, những mong kiếm tiền lo cho các con ăn học. Vậy mà lúc trở về, con trai nằm đó, lặng im, không kịp nhìn mặt cha.

Hai đám tang chỉ cách nhau có mấy trăm mét. Những tiếng khóc xé lòng giữa ngày chói chang nắng. Ngoài kia, tiếng trống trường đang điểm. Ngôi làng như giật mình thảng thốt! Năm học chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng có những chỗ ngồi trong lớp học kia kể từ ngày hôm nay bị bỏ trống…

Sau khi vụ việc xảy ra, trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Sở đã lập đoàn công tác có mặt tại Trường Tiểu học Diễn Tháp, trực tiếp động viên thăm hỏi gia đình các học sinh gặp nạn. Qua vụ việc này, Sở sẽ ra công văn yêu cầu các trường học, nhất là những trường tiểu học, mầm non phải xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, công trình phụ đảm bảo tuyệt đối an toàn, tránh lặp lại tai nạn thương tâm.
 

Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An khẩn trương xác định nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm các bên liên quan trong vụ đổ bồn inox chứa nước ở Trường Tiểu học Diễn Tháp làm hai học sinh thiệt mạng. Cục yêu cầu việc này phải được báo cáo trước ngày 20/9.

 
Hồ Hà- Hồ Lài
 
 
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top