Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi niềm người bệnh cuối năm

Thứ sáu, 10:23 16/01/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Trong khi nhiều gia đình hối hả chuẩn bị đón Tết, không ít cảnh đời ngậm ngùi vì bệnh tật, khó khăn... Trong họ, ngoài sự cố gắng của bản thân và gia đình, cần lắm những tấm lòng nhân ái từ phía cộng đồng.

“Bố đừng khóc nhé”
 

Theo Ths. Bạch Quốc Khánh - Phó Viện trưởng Viện Huyết học -Truyền máu TW, lãnh đạo bệnh viện cố gắng không để bệnh nhân ăn Tết trong bệnh viện, những bệnh nhân ở lại bệnh viện là những bệnh nhân mới phát hiện bệnh, không thể trì hoãn được việc truyền hóa chất.

Một chiều cuối năm Mậu Tý, Khoa máu ác tính, Viện Huyết học Truyền máu TW đông hơn thường lệ. Anh Đỗ Đức Nhuận, 34 tuổi, quê ở Đại Hoá, Tân Yên, Bắc Giang, phát hiện bệnh từ giữa năm 2008 và được chuyển vào Viện Huyết học Truyền máu TW để điều trị. Đợt truyền hóa chất này là đợt thứ 8, mỗi đợt truyền từ 10 ngày tới nửa tháng.  
 
Vợ chồng anh Nhuận, chị Thắm có 2 con, một cháu 9 tuổi, một cháu 3 tuổi rưỡi.Đợt nàovào viện, ngày nào anh chị cũng gọi điện về nhà ông bà nội để nghe tiếng con bi bô. Cháu mới 3 tuổi rưỡi nhưng tình cảm lắm, gọi điện về cháu rất hay nhắc: nếu bị bác sĩ tiêm thì bố đừng khóc nhé.
 
Các đợt truyền hoá chất trước, đến ngày hẹn nhưng cứ nấn ná 1- 2 hôm vì muốn ở nhà với các con. Nhưng đợt này, trước ngày hẹn mấy hôm, anh chị đã “khăn gói quả mướp” vào viện truyền hoá chất để kịp về nhà trước Tết. Anh Nhuận bảo: “Vợ chồng tôi vào viện từ thứ 6 tuần trước, theo lịch thì chúng tôi sẽ xong đợt truyền này trước Tết. Cũng may là chúng tôi được ăn Tết ở nhà. Ngày thường khi bố mẹ vào viện, đành phải gửi con nhờ ông bà nội, nhưng vào dịp Tết mà không được ở gần các con thì tội cho chúng nó lắm”.

Vợ chồng anh Nhuận, chị Thắm đã “khăn gói quả mướp” vào viện truyền hoá chất để kịp về nhà trước Tết.

 
 
Khác với anh Nhuận, Lê Thành P, ở phường Lê Lợi, thị xã Hưng Yên mới điều trị đợt đầu tiên. Sinh năm 1976, P chưa lập gia đình, lại giấu người yêu về căn bệnh nan y, nên bố mẹ và anh chị em trong nhà thay phiên nhau vào viện chăm sóc “cậu út”. Xác định Tết này ăn Tết trong bệnh viện, nên P đã mua một bộ cờ tướng và tìm bạn để chơi. Nhưng người bạn cờ cùng phòng rồi cũng ra viện trước Tết. P bảo: lời chúc đầu tiên trong năm mới sẽ là lời chúc sức khoẻ, bởi vì đối với con người, sức khoẻ là vốn quý và sự sống, chính là món quà mà ngày đêm những người bệnh như P đang phải chiến đấu để giành giật.
 
Những chuyện buồn

Bác sỹ Tạ Thị Thu Hòa, Phó trưởng khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Nhi TW cho biết: Hiện khoa chỉ đáp ứng được 50 - 60% lượng máu để điều trị cho các bệnh nhi mặc dù đã huy động từ rất nhiều nguồn. Với khoảng 10 bệnh nhi sẽ phải ở lại Tết này do sức khỏe kém, bệnh viện sẽ cố gắng tổ chức Tết tốt nhất cho các cháu cùng gia đình đỡ buồn.

Tại Khoa Huyết học, Bệnh viện Nhi TW, bé Lãnh Minh Tú (Lâm trường Nghĩa Hồ, Lục Nam, Bắc Giang) năm nay đã 10 tuổi nhưng chỉ nặng 20kg, khuôn mặt xanh dớt, đôi môi nhợt nhạt. Bụng Tú bị trướng, trên đó vẫn còn nguyên vết sẹo dài 10cm của lần mổ cắt lách cách đây 4 năm với hy vọng bệnh tình khá hơn. Những cơn đau nhức xương chân, xương tay hành hạ em khiến đêm nào hai mẹ con cũng thức trắng.
Tú bị bệnh huyết tán bẩm sinh khi mới 5 tháng tuổi. Từ đó đến nay, Tú thường xuyên ra vào viện. Em trai Tú mất cách đây 8 tháng cũng bởi căn bệnh thiếu máu khi vừa tròn 2 tuổi. Mẹ Tú bảo: “Khổ lắm cô à. Bố mẹ mạnh khỏe mà chả hiểu vì sao hai đứa con đều bị thiếu máu. Cứ một tháng 2 lần gia đình lại phải đưa cháu vào viện, mỗi lần điều trị tiền thuốc rồi chi phí ăn uống sinh hoạt cũng mất đến 1,5 triệu đồng. Bệnh cháu phải điều trị cả đời, gia đình chẳng biết lo được đến bao giờ?”.
 
Nhà làm ruộng với một mảnh vườn con, chi phí điều trị trở thành gánh nặng quá lớn với gia đình chị. Bao năm nay, của cải trong nhà có gì vợ chồng chị đều lần lượt bán hết để lấy tiền chữa bệnh cho hai đứa con. Có lúc thằng con út bệnh nặng phải vào viện liên tục, chị đã lên tận nhà trưởng thôn để kêu, mong mọi người giúp đỡ nhưng hàng xóm cũng chẳng khấm khá gì, nên chẳng giúp đỡ được bao nhiêu. Chị chết lặng nhìn con ra đi khi mới được 2 tuổi, nhưng vẫn phải gượng sống để lo cho Tú.
 

Các bệnh nhi mắc bệnh thiếu máu Bệnh viện Nhi TW.

 
 
Anh Bùi Đình Sóc (xã Quảng Bình, Quảng Sơn, Thanh Hóa) có 3 con gái, nhà làm ruộng chẳng đủ ăn, giờ con gái út 6 tuổi lại mắc bệnh suy tủy. Đã thế, vợ anh sức khỏe kém, anh đành phải đưa con lên viện, công việc nhà dồn lên vai con gái lớn. Cô bé đang học lớp 11, phải nghỉ học ở nhà để đỡ đần cho mẹ, để bố yên tâm lo cho em.
 
Kể từ khi bé Thảo, con gái anh mắc bệnh cách đây 3 tháng, gia đình đã phải chạy vạy để lo tiền chữa trị cho con. Hàng xóm ai có thì cho, ít nhiều với anh đều quý, đều trân trọng, tính toán chi tiêu cẩn thận mà cũng hết 13 triệu đồng. Rút kinh nghiệm lần trước không tính, anh chi tiêu đến mức không có tiền về phải gọi điện để ở nhà gửi tiền ra. Lần này, anh bảo con ăn là chính, bố thì chỉ lo cho con chứ không dám ăn uống gì.
  
Truyền khối tiểu cầu cho bệnh nhân tại Khoa máu ác tính, Viện Huyết học truyền máu TW.
 
Đã ngoài 65 tuổi, bà Mai Thị Hạnh (Hưng Yên) vẫn cười tươi khi nói chuyện về bệnh tình của mình nhưng đôi mắt buồn đã “tố cáo” nỗi lòng của bà. Chồng là liệt sỹ, bà chỉ có mụn con gái đã lấy chồng nhưng cũng khó khăn khi phải gánh vác việc gia đình chồng và nuôi 4 đứa con. Khi sức khỏe còn tốt, bà đi quét dọn thuê, thu mua đồng nát. Giờ yếu, số tiền trợ cấp gia đình liệt sĩ 600.000 đồng/tháng, bà tằn tiện chi tiêu vừa lo tiền nhà trọ, tiền điện nước, tiền ăn uống.
 
Ngồi lặng lẽ một mình nơi hành lang ngoài phòng bệnh, chị Ngô Thanh Bình (Hà Nội) là “người quen” của các y bác sỹ Khoa Thận, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã 7 năm nay. Giờ mọi người đều tiêm thuốc, mình chị vẫn truyền máu. Chị sợ nếu chuyển sang tiêm thuốc mà không hợp với cơ thể chị sẽ làm bệnh tình nặng hơn, đến lúc đó muốn truyền máu thì lại phải mua như thế sẽ tăng thêm gánh nặng cho gia đình chị.
 
Mỗi tháng chị được cho một bịch máu (350ml) để truyền nhưng chị bảo chỉ đủ cho người đỡ yếu chứ làm sao mà khỏe được. Có nhiều lần bệnh trở nặng vừa mệt vừa chán, chị đã muốn chết, có lúc không chịu đi điều trị nữa, nhưng thương người chị gái mấy chục năm nay toàn tâm chăm sóc, chị lại gắng sống. Chị ước gì sức khỏe chị khá hơn để Tết này được về với gia đình sum họp bên người thân.
 
Hạnh Quỳnh - Lan Phương
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 24 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 31 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 5 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Top