Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều đặc biệt phía sau ca mổ cứu sống thai phụ trên gác xép

Thứ sáu, 15:00 16/12/2016 | Y tế

GiadinhNet - Trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhưng trước tính mạng bệnh nhân đang nguy kịch, không thể di chuyển ra ngoài, kíp mổ của các bác sĩ tỉnh Thái Bình đã làm nên điều kỳ diệu khi cứu sống một thai phụ tại gác xép nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, phía sau ca mổ đặc biệt này còn nhiều điều không phải ai cũng biết.


Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe chị Minh đã dần ổn định. Ảnh: Đ.T

Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe chị Minh đã dần ổn định. Ảnh: Đ.T

Ca phẫu thuật trên gác xép

Mấy ngày nay, câu chuyện về thai phụ Giang Thị Minh (SN 1972, ở phố Trần Lãm, TP Thái Bình) được Trung tâm Cấp cứu 115, Khoa Huyết học truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình) và Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình cứu sống ngay tại căn gác xép nhà riêng vẫn được người dân kể lại với niềm thán phục. Họ không chỉ mừng cho bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch mà còn khen ngợi đội ngũ y bác sĩ hết sức tận tâm, đã nhanh trí, kịp thời cứu sống người bệnh.

Sau một ngày chị Minh được cứu sống, PV Báo GĐ&XH đã có mặt tại Khoa Phẫu thuật (Bệnh viện Phụ sản tỉnh) để tìm gặp lại kíp mổ cho bệnh nhân vào rạng sáng 13/12. Bên giường bệnh, chị Minh đã hồi tỉnh, đang được người thân tận tình chăm sóc và có thể nói chuyện được.

Ông Nguyễn Văn Ngãi, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Thái Bình kể: "Khoảng 5h sáng 13/12, Trung tâm nhận được điện thoại báo cấp cứu của người nhà chị Minh cho biết, chị đang đau bụng dữ dội, ngay lập tức một xe cấp cứu được điều đến. Tình trạng bệnh nhân nguy kịch, da trắng bệch, bụng đau, chướng to, mạch không bắt được, huyết áp cũng không đo được. Các bác sĩ chẩn đoán: Bệnh nhân bị chửa ngoài tử cung bị vỡ. Ca bệnh này không được phép di chuyển, phải mổ cấp cứu ngay nếu không tính mạng sẽ bị đe dọa. Điều dưỡng viên đã đặt đường truyền trước khi bệnh nhân trụy mạch và gọi Trung tâm xin chi viện”.

Nhận được thông tin, Trung tâm Cấp cứu 115 điều xe chở kíp trực thứ hai đến ngay lập tức. Lúc này, các bác sĩ đặt thêm một đường truyền truyền dịch, thuốc để hồi sức, nâng huyết áp cho bệnh nhân và chuẩn bị các điều kiện phục vụ mổ tại chỗ trong khi chờ kíp bác sĩ chi viện từ Bệnh viện Phụ sản và Khoa Huyết học truyền máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến hỗ trợ.

Trao đổi với chúng tôi, BS Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình) cho biết: “Khi có mặt tại gia đình bệnh nhân, chúng tôi không đo được mạch, huyết áp, bệnh nhân đã mất khoảng 3 lít máu. Trước tình hình nguy kịch, chúng tôi tiến hành hồi sức, đồng thời thành lập kíp mổ cấp cứu ngay tại chỗ. Nếu chậm, bệnh nhân có thể tử vong vì chửa ngoài tử cung đã vỡ thì mất máu rất nhanh”.

Căn phòng gác xép, nơi bệnh nhân nằm chật hẹp (khoảng 10m2) và chỉ có duy nhất một bóng đèn tuýp. Kíp mổ đã huy động người nhà mượn một bàn gỗ để đặt dụng cụ phẫu thuật, sau đó căng dây, dùng đèn bàn học sinh làm đèn mổ và nhờ một số sinh viên thuê trọ ở nhà bệnh nhân chuẩn bị xô chậu. Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ phải dùng đến nhiều đèn pin trên điện thoại của các sinh viên để tăng cường thêm ánh sáng.

Với sự quyết tâm của đội ngũ y bác sĩ và 4 xe cấp cứu chi viện vận chuyển 6 chuyến, gần một giờ đồng hồ căng thẳng thót tim, ca phẫu thuật đã thành công trong sự vui mừng của kíp mổ và nước mắt hạnh phúc của người nhà bệnh nhân. Khoảng 30 phút sau, bệnh nhân đã hồi tỉnh, huyết áp ổn định, sau đó chị Minh được chuyển thẳng đến Bệnh viện Phụ sản tỉnh để tiếp tục hồi sức cấp cứu.

“Ơn cứu mạng của bác sĩ, gia đình tôi mãi không quên”

Sau hơn một ngày được cứu sống, chị Minh vẫn chưa hết hoảng sợ khi nghĩ lại sự việc. Chị chỉ nhớ khi bác sĩ có mặt tại gia đình, còn khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Chị Minh nghẹn ngào: “Nếu như hôm đó, không có các bác sĩ cứu chữa kịp thời thì có lẽ bây giờ tôi không còn nằm ở đây. Khi tỉnh lại, nghe mọi người kể, tôi mừng rơi nước mắt. Tôi cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm và ơn này gia đình tôi mãi mãi không quên”.

Theo lời kể của chị Minh, vào khoảng 3h kém rạng sáng hôm đó, chị đột nhiên thấy đau nhẹ ở phần bụng, sau đó đau dữ dội. Bản thân đã từng trải qua hai lần sinh nở và qua các thông tin trên báo, nên chị Minh nghĩ ngay đến khả năng mình có thể mang thai ngoài tử cung bị vỡ. Chị hốt hoảng kêu người nhà ở tầng dưới nhờ gọi điện đến Trung tâm Cấp cứu 115.

Nói về sự khó khăn trong ca mổ đặc biệt này, BS Nguyễn Văn Minh bộc bạch: “Gần 20 năm thực hiện các ca mổ khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi phải thực hiện ca phẫu thuật tại một nơi thiếu thốn, khó khăn đến thế! Giường bệnh nhân nằm là chiếc đệm được kê trên phản, nếu tiến hành phẫu thuật có thể bị dịch chuyển không đảm bảo an toàn. Kíp mổ phải lấy băng ca làm bàn mổ và thu dọn mọi đồ đạc xung quanh để lấy không gian cho việc phẫu thuật”.

Vẫn biết mổ tại gia đình sẽ khó vô trùng, nhưng các bác sĩ không thể di chuyển bệnh nhân được, vì bệnh nhân có thể tử vong ngay. Gác xép tầng ba của ngôi nhà được lợp bằng mái tôn, cầu thang nhỏ, khó đi, cho nên khi phẫu thuật xong, lúc đưa bệnh nhân xuống lại là vấn đề khó nữa cho kíp mổ.

BS Nguyễn Văn Minh kể lại: “Khi đó, chúng tôi nghĩ đến nhiều phương án khác nhau để chuyển bệnh nhân từ gác xép xuống xe cứu thương. Trong đó có phương án thuê máy cẩu, nhưng đường vào nhà bệnh nhân hẹp, máy không vào được. Lúc này, phải nhờ đến bốn thanh niên to khỏe đưa cáng lên vai giữ thăng bằng nhích từng bước xuống cầu thang”.

BS Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện Phụ sản Thái Bình) cho biết: Đối với ca phẫu thuật này, phải nắm được thông tin sớm, đưa ra quyết định kịp thời và phải lấy lương tâm của người thầy thuốc đảm bảo cho tính mạng bệnh nhân. Đây cũng là ca thứ hai mổ cứu sống bệnh nhân tại nhà được kíp mổ thực hiện thành công trong năm 2016 tại Thái Bình.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top