Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa bé trai 2 tuổi đôi mắt mất dần ánh sáng vì ung thư

Thứ ba, 10:51 09/11/2021 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Sớm phải chịu đau đớn bệnh tật từ khi 2 tháng tuổi, bé Trần Tấn Phát hiện giờ đang bị căn bệnh ung thư hành hạ. Đôi mắt của bé dần mất đi ánh sáng, bố mẹ lại càng đau đớn hơn khi rơi vào cảnh cùng cực vì chi phí điều trị tốn kém.

Sinh ra không đủ tháng, bé Trần Tấn Phát ở Đông Cao, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương phải mất một thời gian nuôi trong lồng kính để điều trị bệnh vàng da. Khi 2 tháng tuổi, thấy Phát không tăng cân, quấy khóc suốt, bố mẹ sốt ruột đã đưa con đi kiểm tra. Lần ấy, bác sĩ không phát hiện ra gì bất thường. Con vẫn quấy khóc nhiều, mọi người nói có thể là do con khóc dạ đề.

Gia đình chỉ nghĩ việc trẻ khóc dạ đề là điều bình thường. Nhưng sau đó, gia đình thấy một bên mắt của Phát có dấu hiệu lạ, bố mẹ lại ôm con đi hết viện huyện, tỉnh. Các bác sĩ phát hiện ở trong mắt của Phát có đốm nhỏ và khuyên gia đình đưa lên Bệnh viện Mắt Trung ương kiểm tra thêm.

"Vừa vào viện chưa lâu, cháu lại bị viêm phổi rất nặng và vàng da. Phải mất một năm ròng điều trị, tình trạng mới thuyên giảm. Nhưng rồi vào tháng 12/2020, qua xét nghiệm bác sĩ phát hiện cháu bị ung thư nguyên bào võng mạc. Bác sĩ đề nghị gia đình cần cho con làm phẫu thuật bỏ mắt phải. Sức khỏe của cháu còn nhỏ quá nên khi đó gia đình đành đưa cháu về nhà" – chị Nguyễn Thị Hồi, mẹ của bé Phát chia sẻ.

Xót xa bé trai 2 tuổi đôi mắt mất dần ánh sáng vì căn bệnh ung thư - Ảnh 1.

Bé Phát đã phải phẫu thuật một bên mắt. Ảnh GD

Theo chia sẻ của chị Hồi, trở về nhà được một thời gian, mắt của cháu Phát ngày càng sưng to hơn. Một bên mắt của cháu không nhìn được ánh sáng nữa. Đưa con trở lại bệnh viện, bác sĩ nói cần phải phẫu thuật sớm cho con vì bệnh đã nặng. Chị Hồi ký vào giấy phẫu thuật, chấp nhận bỏ một bên mắt phải của con. Sau đó, Phát được chuyển sang Bệnh viện K Tân Triều truyền hoá chất nhằm ức chế khối u bên mắt còn lại.

Một năm qua, Phát đã trải qua 7 đợt truyền hóa chất. Không ít lần Phát rơi vào tình trạng nguy kịch. Nhiều lần cận kề cái chết vì sức đề kháng yếu, có những lần sốt dài triền miên. Phát thường xuyên bị tụt bạch cầu… Mệt mỏi, đau đớn khiến Phát chẳng ăn uống được mấy.

Xót xa bé trai 2 tuổi đôi mắt mất dần ánh sáng vì căn bệnh ung thư - Ảnh 2.

Con dần mất đi ánh sáng của đôi mắt vì căn bệnh ung thư. Ảnh GD

Vợ chồng chị Hồi cưới nhau khi mới 20 tuổi. Hai vợ chồng trẻ không có tích lũy. Sinh con ra lại bị bệnh tật nên gần như phải vay mượn để điều trị cho con. Chỉ gần hai năm qua đưa con đi viện, vợ chồng chị Hồi đã phải gánh một khoản nợ hơn 200 triệu đồng. Bởi mỗi đợt truyền hoá chất hết sức tốn kém. Tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả hơn 10 triệu đồng/đợt, mỗi đợt kéo dài 7-15 ngày vì Phát cần thêm thuốc tăng sức đề kháng. Không chỉ vậy, Phát lại hay bị tụt tiểu cầu, cộng thêm với đó là chi phí đi lại phát sinh là một vấn đề lớn với gia đình nghèo như nhà chị Hồi.

Chị Hồi trước kia làm công nhân may. Từ khi sinh bé Phát phải nghỉ việc để theo con đi bệnh viện, không làm được gì. Chồng chị cũng chỉ làm lao động tự do. Ai thuê anh làm gì thì làm đó chứ không ổn định. Khi dịch COVID-19 ở tỉnh diễn biến phức tạp, cuộc sống khó khăn hơn. Anh không thể đi làm kiến tiền. Gánh nặng nợ nần chồng chất, con vẫn đang rất cần được điều trị.

Xót xa bé trai 2 tuổi đôi mắt mất dần ánh sáng vì căn bệnh ung thư - Ảnh 3.

Bé Phát rất cần sự chung tay của bạn đọc

Theo dự kiến thì tới đây bé Phát sẽ bước vào ca phẫu thuật tiếp. Mỗi ngày trôi qua, cơ thể của bé trai 2 tuổi này đang phải chịu những cơn đau đớn từ mũi tiêm, hóa chất. Cuộc sống xung quanh con chỉ là một màn đêm đen đặc. Mắt hỏng dần không còn nhìn thấy ánh sáng, Phát chỉ có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh nhờ vào hướng dẫn của mẹ. Lúc này, bé Phát rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hồi - Mã số 709 xin gửi về:

1.Chị Nguyễn Thị Hồi ở Đông Cao, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 709

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 709

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0968275703

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 709

Chồng đột ngột mất vì điện giật để lại hai con thơ cho người vợ bệnh tậtChồng đột ngột mất vì điện giật để lại hai con thơ cho người vợ bệnh tật

GiadinhNet – Chỉ sau 50 ngày chồng đột ngột mất vì điện giật, người vợ lại phát hiện bị bệnh suy tủy xương nặng. Một mình chị gồng mình chăm sóc hai con thơ trong nỗi đau bệnh tật. Việc chữa trị của chị có nguy cơ bị đứt quãng vì không có tiền.

P.Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 925: Bé trai dân tộc Mông bị tai nạn ‘nát’ một bên chân cần gấp sự cứu giúp của cộng đồng

MS 925: Bé trai dân tộc Mông bị tai nạn ‘nát’ một bên chân cần gấp sự cứu giúp của cộng đồng

Cảnh ngộ - 7 giờ trước

GĐXH – Không may bị tai nạn, cẳng bàn chân phải của bé Bùi Văn Hoàn, 7 tuổi, dân tộc Thái chấn thương nặng. Bố mẹ con lúc này chỉ biết cầu xin sự cứu giúp của mọi người bởi không thể vay mượn được ở đâu nữa.

Bé trai bị suy giảm miễn dịch vẫn cần hỗ trợ thêm để được ghép tủy

Bé trai bị suy giảm miễn dịch vẫn cần hỗ trợ thêm để được ghép tủy

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH - Bé Phạm Văn Khôi, SN 2020, bị suy giảm miễn dịch đang ở giai đoạn "vàng" để ghép tủy nhưng bố mẹ dù cắm sổ đỏ vẫn không đủ tiền lo cho con. Khôi vẫn cần hỗ trợ thêm để có thể thực hiện ghép tủy theo đúng lịch.

MS 924: Xót thương hoàn cảnh nam thanh niên mồ côi bố không may bị tai nạn, tính mạng đang nguy kịch

MS 924: Xót thương hoàn cảnh nam thanh niên mồ côi bố không may bị tai nạn, tính mạng đang nguy kịch

Cảnh ngộ - 6 ngày trước

GĐXH – Vì bố mất sớm và hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên Định từ bỏ ước mơ, xin học nghề để làm thêm phụ mẹ chăm ông, bà già yếu, bị mù. Số phận nghiệt ngã khi đang đi làm thì Định bị tai nạn. Tính mạng của em hiện nguy kịch, trong khi gia đình không lo nổi chi phí điều trị cho em.

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 3 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

Top